Dạo gần đây, thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2022 đang gần như chiếm sóng tất cả các mặt báo lớn nhỏ và là tâm điểm của tất cả mọi người trên cả nước. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp mà dân tình dành cho các "chiến binh 2k4", dòng tâm thư đầy sự ấm áp của một bà mẹ viết gửi con trai chuẩn thi tốt nghiệp của mình hồi năm 2021 bỗng dưng hot trở lại và khiến nhiều người không khỏi xúc động.

>>Xem thêm: Sợ con áp lực thi cử, bà mẹ cầm biểu ngữ cùng ảnh idol để cổ vũ
Mở đầu lá thư, người mẹ này đã dùng hết những lời lẽ tràn đầy yêu thương để kể về những khoảnh khắc cùng con, từ lần đầu dắt con trai đến trường nhập học cho tới ngày con mình vững vàng bước vào cấp 3. Một dòng hoài niệm kéo về qua những câu từ chân thật, giản dị của cô. Trong lòng cô Lan, thời điểm con trai đòi đi làm thêm để phụ mẹ đóng tiền học phí vào những năm cấp 2 chính là đoạn kí ức khó quên nhất của cô khi chứng kiến quá trình trưởng thành từng ngày của con.



Phần còn lại của lá thư, cô Lan nói về khoảng thời gian ôn thi Đại học đầy vất vả của con trai mình. Không yêu cầu con phải đạt điểm cao hay đỗ vào trường "xịn", cô chỉ nhắn nhủ với con đôi lời: "Không đậu trường này thì mình vào trường khác, lo gì", "Mẹ còn sống, còn khỏe và đủ sức lo cho hai con ăn học"...



Những lời nhắn nhủ này tuy không được trau chuốt về mặt câu từ, hình thức nhưng lại hàm chứa một ý nghĩa to lớn, mang theo tình cảm lớn lao mà cô Lan muốn nhắn gửi đến cậu con trai của mình. Qua bức thư, điều Hoàng Long cảm nhận được chính là hình ảnh mẹ vẫn luôn dõi theo, vẫn luôn ghi nhớ từng cột mốc, từng ngày tháng quan trọng của con. Chắc rằng, đây chính là động lực để cậu sĩ tử 2k3 năm nào nay đã là một chàng sinh viên đại học.


>>Xem thêm: Sao Việt chúc sĩ tử 2k4 vượt kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh

Qua đó có thể thấy, sự quan tâm và thấu hiểu của bố mẹ rất cần thiết đối với tâm lý của con trẻ, đặc biệt là vào khoảng thời gian "vượt vũ môn" vô cùng quan trọng này. Các ông bố, bà mẹ hãy cố gắng lắng nghe con mình nhiều hơn, tinh tế hỏi thăm các con để làm hậu phương vững chắc, giúp con mình thuận lợi vượt qua kỳ thi nhé! Chúc các em hoàn thành thật tốt phần thi của mình! Bạn nghĩ sao về những dòng tâm thư đầy cảm xúc của cô Kim Lan? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
10 CÁCH VƯỢT QUA NỖI BUỒN ĐỂ VUI SỐNG
Sau buổi thi ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ có một vài bạn học sinh không hoàn thành được bài thi mình như mong đợi và sẽ rơi vào tình trạng buồn tẻ, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi thế, các bậc cha mẹ nên tham khảo qua những cách sau đây sẽ hỗ trợ con mình, giúp con sớm ngày vượt qua được nỗi buồn.
Hãy để con tự tách mình ra khỏi xã hội nếu chúng cảm thấy quá buồn chán. Đừng quá lo lắng vì việc này sẽ giúp con bạn có thời gian chững lại, nghĩ ngợi và nói chuyện nhiều hơn với bản thân mình rồi từ từ giải quyết được khuất mắc. Ngoài ra, các mẹ cũng có thể tham khảo các cách như: Cùng con đến một spa quen thuộc thư giãn, mua cho con một quyển sách hay...