“Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” đã trở thành câu cửa miệng của nhiều người, ít nhiều câu này cũng đã phản ánh được phần nào thực tế. Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn tìm được “nửa kia” yêu thương, thấu hiểu và đồng hành được cùng mình cả đời. Đâu đó vẫn có những người phụ nữ bất hạnh và đáng thương, họ chịu đau khổ bởi chính những người thân, người “đầu ấp tay gối” của mình gây ra. Chẳng hạn như trường hợp của người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây.

Đó chính là câu chuyện éo le của chị Lê Thị Kim Ngân (35 tuổi, Phú Yên), người phụ nữ là nạn nhân của vụ huỷ hoại thân thể bằng xăng xảy ra tại Phú Yên cách đây hơn 3 năm. Đối tượng gây án không phải ai khác mà đó chính là chồng của chị Ngân. Vụ việc nghiêm trọng thời điểm đó đã khiến chị Ngân tổn thương đến 92% cơ thể, tưởng chừng như hy vọng sống sót là vô cùng mong manh.

Sau đó, chị Ngân đã phải trải qua hơn 7 lần phẫu thuật và nhiều tháng luyện tập, luyện đi lại để có thể lấy lại sức khoẻ. Mọi sinh hoạt của chị thời điểm đó đều phải nhờ vào người thân trong gia đình. Đến cả con trai của chị mới 6 tuổi cũng phải đi chợ, đỡ đần công việc trong nhà phụ giúp mẹ. Nỗi đau cơ thể bởi những vết bỏng rỉ máu, nhưng đau đớn nhất vẫn là nỗi đau do chính người chị gọi là “chồng” gây nên. Chỉ vì bệnh tình không thuyên giảm cùng với áp lực vì nợ nần mà chồng chị đã nhẫn tâm muốn thiêu huỷ cả căn nhà lẫn vợ con mình.


>>> Đừng bỏ lỡ: Đôi vợ chồng "vàng": Hạnh phúc với 6 cô con gái, 49 năm vẫn mặn nồng
Sau những đau khổ và đổ vỡ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, chị Ngân dần hồi phục sức khoẻ và quyết định dắt theo hai con trai lên Sài Gòn lập nghiệp. Tại đây, chị bươn chải đủ nghề, từ làm công nhân trong xưởng may, bán vé máy bay đến bán hàng online để kiếm thêm thu nhập lo cho hai con trai ăn học. Cuộc sống của 3 mẹ con dần ổn định hơn. Chị Ngân từng tâm sự rằng đến bây giờ nghĩ lại, chị vẫn nghĩ do ông trời thương mình nên mình vẫn sống sót, đó là một phép màu đối với chị.

Thế rồi, tình cờ một lần xem trên mạng, chị Ngân biết về trường hợp của anh Minh (33 tuổi) ở TP.HCM phải nhập viện do sự cố về xăng. Đồng cảm với hoàn cảnh của Minh, chị Ngân quyết định gửi tặng tiền cho anh rồi đích thân vào viện thăm anh. Dần cả hai liên lạc thường xuyên và cảm mến nhau, anh Minh cũng chẳng biết mình đã nảy sinh tình cảm với người chị hơn mình 2 tuổi từ lúc nào.

>>> Xem thêm: Người vợ tào khang chủ tịch Taobao: Gia thế khủng, sống hệt bà hoàng

Đến thời điểm hiện tại, hai người đã bên nhau gần 1 năm. Dù không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng với chị Ngân, thời gian đó giúp chị cảm nhận được sự yêu thương và tồn tại tình cảm gia đình thực sự. Chị cũng chẳng mong được tổ chức lễ cưới hay được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy như thời còn trẻ. Giờ đây, chị Ngân chỉ mong đợi một buổi tiệc nhỏ để được ra mắt gia đình hai bên và được cùng anh Minh xây dựng một tổ ấm nhỏ.

Vậy là cuối cùng, sau những éo le và "sóng gió" trong đời, chị Ngân đã tìm thấy tình yêu và chốn bình yên dành cho mình. Hy vọng rằng anh chị sẽ mãi hạnh phúc và tổ ấm của cả hai luôn tràn ngập tiếng cười. Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện của chị Ngân? Hãy chia sẻ với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
BÍ QUYẾT GIỮ “LỬA” TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN
Những cặp đôi yêu lâu sẽ ít nhiều nảy sinh nhiều vấn đề, dễ cảm thấy sự mờ nhạt, mất lửa hay chán chường trong tình cảm. Vì thế các cặp đôi cần có những bí quyết để "giữ lửa" trong tình yêu. Sau đây là 10 bí quyết mà các cặp đôi có thể tham khảo để tình yêu để luôn được nồng nàn như thuở ban đầu.
Đầu tiên, cả hai cần vun đắp những sở thích chung để gắn khít tình cảm lâu bền hơn.
Thứ hai là, hãy đi ngủ cùng lúc và luôn trong tâm thế bước vào giấc ngủ thoải mái, không được tức giận trước khi đi ngủ.
Thứ 3, không quên ôm hôn nhau sau khi thức dậy và chúc nhau ngủ ngon vào những buổi tối….