Những ngày gần đây, anh Nguyễn Lê Duy An (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) là ông bố được nhắc đến rất nhiều trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Được biết, anh Duy An đã thực hiện lời hứa cho con gái Hải My đi phượt Đà Lạt sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầy căng thẳng. Đáng chú ý hơn, ông bố U50 chính là người chở con gái từ Thủ Đức đến Đà Lạt, mất hơn 9 tiếng di chuyển bằng xe máy.

>> Xem thêm: Mặc "bão giá", cô gái bỏ việc để phượt xuyên Việt bằng xe máy
Trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Hải My đã đề cập với bố chuyện được một lần trải nghiệm ngắm "cận cạnh" Đà Lạt, nhìn mây, núi và rừng thông mà không phải qua lớp kính ô tô. Từng nhiều lần đi phượt nhưng chưa có chuyến đi đúng nghĩa với con gái cưng, anh Duy An đã thực hiện lời hứa ấy vào ngày 24/6 vừa qua.


Được biết, anh Duy An là một phượt thủ chuyên nghiệp, từng trải nghiệm nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S. Vì vậy, để chuyến đi đầu tiên của con gái được suôn sẻ, anh đã chuẩn bị rất kỹ những món đồ như áo mưa, bọc giày, khăn đa năng chống nắng, bao tay,... và kiểm tra xe thật kỹ trước khi khởi hành. Bình thường, anh Duy An chỉ mất 6 tiếng để đến Đà Lạt bằng xe máy, nhưng lần này đi cùng con gái, anh mất đến 9 tiếng để con gái có thể ngắm cảnh và không bị mệt.


>> Xem thêm: Ông bố biến xe tải thành quán cà phê: vừa bán hàng vừa đi phượt
Để chuyến đi phượt tuyệt vời hơn, anh Duy An đã thuê căn homestay để bố con nghỉ ngơi thoải mái nhất. Sau một buổi nghỉ ngơi, sáng 25/6 anh và con gái đã đến Cầu Đất săn mây. Được biết, chuyến đi của bố con anh Duy An sẽ kéo dài 5 ngày để có thể thỏa thích trải nghiệm xứ sở ngàn hoa.


Đôi khi, không cần những chuyến đi chơi xa mà một món quà nho nhỏ các bậc phụ huynh cũng đủ khiến con cái không khỏi vui mừng. Còn nhớ, vào mùa thi THPT Quốc gia 2019, một người bố đã đứng sẵn ở cổng trường để đón con gái và chuẩn bị món quà vô cùng đặc biệt, giấu sẵn trong áo. Khi con gái vừa bước ra, người bố ấy liền lấy trong áo ra hai chú chó nhỏ vô cùng đáng yêu.



Khác với 2 món quà vừa kể, một người mẹ tại Cần Thơ đã dành tặng cho con gái út món quà "khủng" nhân ngày con nhận bằng cử nhân. Cụ thể, bà đã tặng cho con gái chiếc nhẫn kim cương 8,1 carat, trị giá hơn 1 tỷ đồng khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Tuy nhiên, dù món quà có giá trị rất lớn nhưng chắc hẳn, việc mẹ xuất hiện trong ngày tốt nghiệp lại là niềm vui lớn nhất của cô gái ấy.


Vào những dịp con cái đỗ đạt, các bậc phụ huynh thường dành tặng cho con những món quà để khích lệ tinh thần. Có người cho con cái những phần thưởng mang ý nghĩa tinh thần, có người chuẩn bị món quà "sặc mùi tiền"... Tuy nhiên, dù là món quà nào thì tấm lòng của các bậc làm cha mẹ dành cho con cái vẫn luôn là điều ấm áp, cao cả nhất. Bạn ấn tượng với cách thưởng của vị phụ huynh nào nhất? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
6 BÍ QUYẾT "VÀNG" GIÚP BẠN NUÔI DẠY CON TRỞ THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ
Thưởng phạt rõ ràng cũng là cách dạy con hay, giúp con có động lực cố gắng đạt thành tích tốt cũng như tránh phạm những sai lầm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cách dạy con được nhiều phụ huynh quan tâm. Trong đó, không ít người luôn tìm bí quyết dạy con thành người tử tế. Hãy tham khảo 6 bí quyết "vàng" sau đây nhé!
Bạn cần khẳng định sự tử tế là giá trị hàng đầu. Hãy thường xuyên nhắc nhở con mình, rằng điều chúng ta mong muốn ở chúng chính là trở thành người tử tế. Ngoài ra, khi trẻ làm điều tốt hãy nhớ quan tâm và dành lời khen cho con...