Trong hành trình đánh bại Thái Lan, Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, có một nhân tố đã đóng góp thật sự nổi bật mang về chiến thắng vinh quang cho đội tuyển nước nhà, không ai khác chính là "chân sút" Dụng Quang Nho. Từ khi theo đuổi con đường bóng đá, chàng trai này đã gặt hái được khá nhiều thành tích như Hạng 3 - U21 Quốc Gia, Vô địch U23 Đông Nam Á, Vô địch SEA Games, Tứ kết U23 Châu Á.

>> Xem thêm: Quan Văn Chuẩn: từ "đóng thế" đến người hùng, bạn gái là thạc sĩ
Mới đây trên trang Facebook cá nhân, chàng cầu thủ mang số áo 15 của đội tuyển U23 Việt Nam, đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà mới đang trong quá trình hoàn thiện, mà anh chàng đã xây được dành tặng cho bố mẹ của mình. Ngôi nhà là món quà tặng đáp lại công ơn sinh thành, nuôi dưỡng để anh trở thành một "chân sút" Dụng Quang Nho như ngày hôm nay. Bài viết đã nhận được rất nhiều lượt like và nhiều bình luận của người hâm mộ chúc mừng chàng cầu thủ trẻ tuổi.

Bài đăng đã nhận được rất nhiều lượt like và comment. Ảnh: FB Dụng Quang Nho
Dụng Quang Nho sinh ngày 1/1/2000, tại vùng quê nghèo thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, thuộc người dân tộc Chăm. Dụng Quang Nho là người con thứ áp út trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn với 6 anh chị em. Mặc dù mới 3 tuổi nhưng chàng trai này đã bộc lộ được năng khiếu đam mê đá bóng. Thấy con trai có khả năng, cha mẹ anh cũng hy vọng sau này con trai sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Năm 2013, ông Dụng Quang Kít là bố của Nho đã đưa chàng cầu thủ tương lai đi thi tuyển vào học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, từ đó mở ra con đường sự nghiệp mới cho cậu.

Ngay từ khi đậu vào khoá 3 của Học Viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, cậu bé người Chăm đã ấp ủng trong lòng những hoài bão và giấc mơ cháy bỏng, sau này lớn lên sẽ xây cho bố mẹ một ngôi trang khang trang, rộng rãi hơn. Mỗi lần về thăm nhà chứng kiến cảnh ngôi nhà mình ngập sâu trong nước khi trời mưa, gia đình không có chỗ ngủ vì nhà dột, cậu rất đau lòng. Hình ảnh đó như in hằn vào tâm trí của chàng cầu thủ, thôi thúc anh phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn để đá bóng kiếm tiền. Giấc mơ xây nhà tặng bố mẹ cũng hình thành từ đó.


Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà vô địch Sea Games 31 cho biết: "động lực thôi thúc tôi phải cố gắng thật nhiều đến từ video camera". Trong 1 lần vô tình bật camera lên chứng kiến cảnh bố mình đang ngồi buồn bã trước sân nhà khi biết tin con trai bị loại khỏi U23 Việt Nam tham gia vòng loại Châu Á, Quang Nho đã cảm thấy rất chạnh lòng vì đã làm cho bố thất vọng. Kể từ đó cầu thủ có biệt danh "Kante" Việt Nam đã lắng nghe góp ý nhiều hơn từ trưởng đoàn, anh lao vào tập luyện chăm chỉ.

Để minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, biến ước mơ thành hiện thực, thành quả mà Quang Nho cùng đồng đội mang về cho nền bóng đá nước nhà là chức vô địch SEA Games 31. Sau khi nhận giải, anh chàng đã dành tặng tấm huy chương vàng cho bố của mình để chứng minh rằng, bản thân anh đã làm được và có quyền tự hào với ông Kít.

Có được những thành công trên, ngoài những lời động viên từ gia đình, người thân, đồng đội. Bên cạnh đó còn là một ý chí, động lực phi thường của "chân sút" này. Trong clip đã từng được đăng tải, chàng cầu thủ mang số áo 15 nói: "Tôi sẽ tự cố gắng để xây cho gia đình 1 ngôi nhà có thể không to, nhưng đủ cho 9 người ở và quan trọng hơn là không bị dột mỗi khi trời mưa, con đường bóng đá chuyên nghiệp sẽ giúp tôi có lương và tôi sẽ tiết kiệm để thực hiện điều đó".
Theo như lời chia sẻ vui của một vị lãnh đạo trong đội bóng giải thích lý do mà Nho dạo này đá hay, chạy khỏe là vì: "Ngôi nhà mà sao trẻ U23 đang xây tặng bố mẹ sắp hoàn thành còn thiếu ít tiền công nên cháu nó đá hăng máu lắm".

Sau khi đăng tải "món quà" là ngôi nhà đã hoàn thiện dành cho bố mẹ, có rất nhiều đồng đội, bạn bè của của Quang Nho vào chúc mừng cho kết quả mà chàng trai nhận được sau bao nhiêu cố gắng không ngừng nghỉ. Theo dự kiến gia đình anh sẽ tổ chức 1 buổi tiệc về nhà mới vào ngày 25/6. Sau khi thi đấu thành công cùng đội tuyển trong các năm vừa qua và nhận được một số phần thưởng nhất định cùng sự giúp đỡ mọi người, cầu thủ hiện đang khoác áo câu lạc bộ Hải Phòng đã có thể tự tin khoe thành quả của mình.

>> Xem thêm: Vũ Tiến Long: cầu thủ "tuổi trẻ tài cao" của U23 VN, làm bố ở tuổi 20
Sự cố gắng là một yếu tố không thể thiếu trên con đường thành công, nếu đã dám ước mơ, thì hãy cố gắng thực hiện, thất bại chỉ khi bạn không còn một tia hy vọng nào mà thôi. Chàng cầu thủ trẻ Dụng Quang Nho trong câu chuyện trên đã cố gắng không bỏ cuộc trong hoàn cảnh khó khăn nhất mà anh đang đối mặt, để rồi thành quả mà anh nhận được cho bản thân và gia đình mình là xứng đáng. Có thể nói, cầu thủ thuộc thế hệ 10x này là tấm gương cho sự cố gắng và nghị lực, một người con hiếu thảo của gia đình .
Bạn có khâm phục và ngưỡng mộ việc mà Dụng Quang Nho đã làm được cho gia đình mình không? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
MUỐN LÀM NGƯỜI LƯƠNG THIỆN TRƯỚC HẾT PHẢI BIẾT HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ
Nhiều người mải lo cho cuộc sống riêng mà quên đi phụng dưỡng cha mẹ. Có rất nhiều cách để bạn vừa lo cho cuộc sống của bản thân mình nhưng vẫn làm tròn tốt vai trò của người con. Hãy tham khảo những điều sau để trở thành một người con hiếu thảo bạn nhé.
Luôn lắng nghe và hỏi ý kiến cha mẹ với thái độ cung kính, ôn hòa, tôn trọng và yêu thương.
Muốn hiếu thảo với cha mẹ thì hiếu thảo ngay bây giờ, không đợi khi kiếm được tiền mới nghĩ đến chuyện đó.
Thương thì phải nói ra, gặp cha mẹ và nói một cách chân tình. Nói không chưa đủ mà phải hành động cụ thể. Không cần những thứ cao siêu, mời một tách trà, hỏi thăm sức khỏe, đỡ đần công việc, bên cạnh cha mẹ mỗi khi họ cần đến là đã thấy đủ....