06/04/2022 14:20

Cô gái "một chân" leo núi ở Hà Giang: "Ai cũng bảo tôi khùng"

Thanh Tường - Theo thethaovanhoa.vn Thanh Tường

Tự mình xách theo đôi nạng thực hiện chuyến leo núi để ăn mừng sinh nhật tuổi 30, cô gái khuyết chân đến từ Gia Lai khiến nhiều người "hốt hoảng". Dù bị nhiều người nói lời khó nghe, cô nàng vẫn vui vẻ khi được sống hết mình.

Suốt một đời người, chúng ta sẽ không thể nào tránh được những biến cố xảy đến bất ngờ khiến bản thân mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tuy vậy, không phải ai cũng đủ nghị lực để vượt lên khỏi nghịch cảnh, sống trọn vẹn với những gì mình mong muốn. Bạn Dương Thị Thanh Nga chính là một trong số ít những người dám chống lại số phận, quyết tâm thực hiện những lý tưởng còn dang dở của mình. 

Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Thanh Nga sinh năm 1992 (thành phố Pleiku, Gia Lai) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi thực hiện chuyến leo núi dù chỉ còn một chân. 

>>Xem thêm: "Chàng khuyết" xuất hiện trong video Lễ khai mạc SEA Games 31

Hai năm trước, vì một số vấn đề về sức khỏe nên cô nàng sinh năm 92 này đã phải ngậm ngùi tháo đi một chân để bảo vệ tính mạng. Kể từ ngày đó, đêm nào cô cũng sống trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn do vết thương về thể xác lẫn tinh thần gây ra. Thế nhưng nhờ vào những lời động viên từ người thân, bạn bè cũng như nghị lực phi thường của bản thân, Thanh Nga đã dần sống tươi vui, tích cực hơn trước.

Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Tuy khoảng thời gian đầu xuất hiện nhiều cảm xúc tiêu cực nhưng cô nàng vẫn mạnh mẽ vượt qua. 
Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Bước ra từ "vũng lầy" của nỗi tuyệt vọng, Thanh Nga quyết định sống hết mình hơn. 
Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: "Ai cũng bảo tôi khùng"

Mới đây, 9x Tây Nguyên còn quyết định "chơi lớn" để ăn mừng sinh nhật lần thứ 30 của mình. Theo đó, Thanh Nga đã xách theo đôi nạng bên cạnh, một thân một mình chinh phục những ngọn núi cao, hiểm trở tại địa bàn tỉnh Hà Giang mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai. 

Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Ăn mừng tuổi 30, cô nàng giàu nghị lực này vừa mới thực hiện một chuyến leo núi tại Hà Giang. 
Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Đây là chuyến du lịch đầu tiên kể từ khi cô nàng mất đi chân phải của mình. 
Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Phong cảnh núi non hùng vĩ, hữu tình của Hà Giang cũng phải làm nền cho vẻ xinh đẹp trên gương mặt cùng nghị lực từ sâu bên trong cô gái. 

Thời điểm đưa ra quyết định đầy táo bạo đó, Thanh Nga đã nhận về không ít những lời phản đối từ người xung quanh. Không dừng lại ở đó, có người còn nặng lời mà nói rằng cô nàng bị khùng khi đòi đi leo núi với đôi chân không trọn vẹn. 

Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
 "Khi tôi quyết định xách đồ đi chơi một mình, ai cũng bảo khùng, vì tôi chỉ còn có một chân, hơn nữa trước đó chưa bao giờ đi chơi xa một mình, nói gì là lên tận Hà Giang. Nhưng do tôi muốn tự tặng cho bản thân mình một món quà sinh nhật thật đặc biệt", Thanh Nga kể với Thanh Niên.
Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Mặc những lời ngăn cản từ phía mọi người, cô nàng vẫn quyết định dùng đôi nạng của mình để băng qua những phiến đá chông chênh, gập ghềnh.

>>Xem thêm: Chàng trai khuyết một chân: 2 lần đạt kỷ lục thế giới môn bơi lội

Cô gái một chân leo núi ở Hà Giang: Ai cũng bảo tôi khùng
Sau cùng, sự "khùng" của Thanh Nga đã mang đến cho cô một chuyến đi với trải nghiệm thật tuyệt vời. 

Phải nói, cô nàng này không chỉ nghị lực hơn người mà còn sở hữu cho mình một độ "gan lì không phải dạng vừa". Nhưng cũng chính nhờ vào những điều đó, Thanh Nga mới có thể bứt phá được những giới hạn của chính mình, đứng một chân mà đi đến những nơi mình mơ ước. Hy vọng sau này, ngọn lửa tràn đầy sức sống trong Thanh Nga vẫn mãi bùng cháy như vậy, để cô nàng được sống trọn với ước mơ cùng lý tưởng của chính mình. 

Ảnh: Thanh Nga 

Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!

10 CÁCH VƯỢT QUA NỖI BUỒN ĐỂ VUI SỐNG

Phải chịu cảnh mất đi một phần cơ thể, khoảng thời gian đầu tiên đối với Thanh Nga thật sự không dễ dàng. Bên cạnh sự động viên của những người xung quanh, cái mạnh mẽ bên trong của cô nàng là tác nhân quan trọng giúp cô vượt qua được nỗi tuyệt vọng. Nếu cũng đang bị bủa vây bởi những cảm giác tiêu cực, hãy thử tham khảo 10 cách sau để vượt qua nỗi buồn bạn nhé: 

Hãy thử tắt hết các thiết bị di động, tạm lánh xa khỏi thế giới bên ngoài để cảm nhận sâu sắc hơn về con người mình, hiểu được những gì mình muốn làm. Rất có thể, việc đó sẽ giúp bạn giải quyết được những khúc mắc còn tồn đọng trong lòng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử các cách như: tận hưởng thiên nhiên, ngủ đủ giấc...

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
ĐỪNG SỐNG QUÁ RỘNG RÃI, CŨNG ĐỪNG QUÁ TỐT, VÌ KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐÁNG ĐỂ BẠN "CHO ĐI"
Scroll to top