Bất kể ai trong cuộc sống này cũng đều có quyền yêu và được yêu, tất cả chúng ta đều xứng đáng được hạnh phúc. Đối với những người không may mắn có được cuộc sống bình thường thì tình yêu của họ càng mãnh liệt, càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết. Chẳng hạn như trường hợp của cặp đôi khuyết tật sau đây, bằng khao khát yêu thương, họ đã vượt qua tất cả rào cản để được ở bên cạnh nhau.

Nhân vật chính trong câu chuyện trên chính là Trần Hiệp (Hà Nội) và cô bạn Lê Thị Vân (Lạng Sơn). Hiệp là thành viên của một câu lạc bộ dành cho những người bại não, còn Vân là người khiếm thị, đã không nhìn thấy ánh sáng từ năm lớp 7. Cơ duyên đưa Hiệp và Vân biết đến nhau là vì cả hai thường xuyên cùng nhau sinh hoạt, tham gia các câu lạc bộ dành cho người khuyết tật. Từ đó họ gặp gỡ thường xuyên và bắt đầu cảm mến nhau.

Tuy nhiên khi cả hai yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân thì vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. Được biết, hoàn cảnh hai bên gia đình của Hiệp và Vân đều xa xôi và khó khăn. Trước sự không ủng hộ từ phía hai bên gia đình, cặp đôi vẫn luôn động viên nhau, cùng nỗ lực chứng minh tình cảm của mình để cha mẹ hai bên có thể sớm ngày chấp nhận.
Bằng biện pháp "mưa dầm thấm lâu" cùng sự thuyết phục của những thành viên trong câu lạc bộ của Hiệp, gia đình hai bên đã dần mở lòng và chấp nhận để cả hai về chung một mái nhà. Cả hai hiện cũng đã được bạn bè hỗ trợ để có một chỗ ở ổn định cho cuộc sống vợ chồng lâu dài.

>>> Xem thêm: Diễn viên hài Hữu Tín: Có tình yêu 5 năm với bạn gái xinh như mộng

Hằng ngày, cả hai sẽ san sẻ công việc trong cuộc sống cho nhau, Hiệp sẽ là "đôi mắt" cho Vân, còn Vân sẽ hỗ trợ Hiệp trong việc sinh hoạt, đi lại cần thiết. Dù có khó khăn nhưng bằng sự lạc quan và tinh thần vượt qua nghịch cảnh, họ vẫn luôn cảm thấy yêu đời và vui vẻ mỗi ngày. Tình yêu của Hiệp và Vân đã khiến mọi người vô cùng cảm động. Dù không có một cơ thể lành lặn như bao người khác, nhưng bằng nghị lực và sự khao khát yêu thương, họ đã vượt qua khó khăn, rào cản để được đến bên nhau. Tình cảnh của họ thật đáng được trân trọng và ngưỡng mộ.

Tương tự như câu chuyện tình yêu cổ tích của Hiệp và Vân. Thời gian trước, mạng xã hội từng xôn xao trước cặp đôi khuyết tật quyết vượt hàng trăm km để nên duyên vợ chồng. Tình yêu và nghị lực phi thường của họ khiến ai cũng phải xúc động và khâm phục.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện trên chính là anh Tạ Đức Công (SN 1977) và chị Mai Thị Năm (SN 1987). Cả hai đều bị khuyết tật chấn thương cột sống. Anh Công phải ngồi xe lăn vì chấn thương nặng, còn chị Năm thì từ nhỏ đã không thể đi lại được. Họ vượt khoảng cách cả trăm cây số để nên duyên vợ chồng bởi anh Công ở Hà Nội, còn chị Năm ở tận Thái Bình.

Vì sự đồng cảm dành cho nhau, họ đã vượt qua sự phản đối của gia đình để quyết định tiến đến hôn nhân. Sau 13 năm chung sống hạnh phúc, cuối cùng họ đã có được quả ngọt trong tình yêu chính là một bé trai vô cùng kháu khỉnh, tuy nhiên đến tận gần đây họ mới nghẹn ngào khi được tổ chức một đám cưới cùng nhau.
>>> Đừng bỏ lỡ: Quan hệ lạ kỳ của cặp sao Titanic: Không đi đến tình yêu để làm bạn

Những cặp đôi như Hiệp với Vân hay anh Công với chị Năm luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng và thêm vững tin vào một tình yêu đẹp như cổ tích giữa đời thực. Mong rằng các anh chị luôn hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những cặp đôi trên? Hãy chia sẻ với Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
BÍ QUYẾT GIỮ “LỬA” TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN
Những cặp đôi yêu lâu sẽ ít nhiều nảy sinh nhiều vấn đề, dễ cảm thấy sự mờ nhạt, mất lửa hay chán chường trong tình cảm. Vì thế các cặp đôi cần có những bí quyết để "giữ lửa" trong tình yêu. Sau đây là 10 bí quyết mà các cặp đôi có thể tham khảo để tình yêu để luôn được nồng nàn như thuở ban đầu.
Đầu tiên, cả hai cần vun đắp những sở thích chung để gắn khít tình cảm lâu bền hơn.
Thứ hai là, hãy đi ngủ cùng lúc và luôn trong tâm thế bước vào giấc ngủ thoải mái, không được tức giận trước khi đi ngủ.
Thứ 3, không quên ôm hôn nhau sau khi thức dậy và chúc nhau ngủ ngon vào những buổi tối….