05/19/2022 10:56

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra

Nguyễn Ngọc Kim Thắm - Theo thethaovanhoa.vn Nguyễn Ngọc Kim Thắm

Dân gian có câu, ai làm cha mẹ thì chỉ cần “liếc mắt” là có thể nhận ra con của mình. Thế nhưng, người mẹ trong câu chuyện sau đây đã khiến con trai phải "ngậm ngùi" vì không nhận ra con.

Trong nhiều năm trở lại đây, việc thanh niên đi sang nước ngoài theo chương trình vừa học vừa làm hoặc xuất khẩu lao động đã quá quen thuộc. Nhiều bạn trẻ sẵn sàng rời xa quê hương trong vài năm để tìm kiếm cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, nam thanh niên trong câu chuyện sau đây đã phải "tủi thân" vì sau 5 năm đi Nhật, mẹ anh đã không nhận con trai. Hiện, câu chuyện đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Video chia sẻ với dòng chú thích: "Về Việt Nam sau 5 năm ở Nhật" thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

>>Xem thêm: TikToker Long Chun cosplay 2 màn đanh đá nhất của giám khảo Nam Trung

Cụ thể, mới đây một tài khoản TikTok có tên Nguyễn Minh Hi đã đăng tải video chia sẻ hành trình trở về Việt Nam sau 5 năm làm việc tại Nhật. Điều đáng nói là Minh Hi đã trở về nước mà không thông báo để tạo bất ngờ cho gia đình. 

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Con trai muốn tạo bất ngờ nên đóng giả thành khách mua hàng.

Để về nhà thì anh chàng đã nhờ người quen đón mình ở sân bay, sau đó anh ngồi xe máy về lại ngôi nhà thân thương. Bởi vì gia đình buôn bán tạp hóa nên anh muốn đóng giả khách qua đường. Để "ngụy trang", Minh Hi chỉ mặc bộ quần áo giản dị, đi dép lê và không mang theo hành lý. Đồng thời, anh chàng còn đeo khẩu trang và đội nón thật kín để "tăng độ thử thách" cho gia đình.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Người mẹ vì mải nhìn vào khay nấm nên không nhận ra con.
Người mẹ bất ngờ khi con trai bất ngờ từ Nhật Bản trở về

Khi Minh Hi về đến cửa thì mẹ của anh đang ngồi nhặt nấm trước sân. Trên tài khoản cá nhân, Minh Hi chia sẻ rằng trong đầu anh hình dung khi vừa về đến sân thì mẹ sẽ nhận ra mình ngay. Định bụng là sẽ tạo bất ngờ cho mẹ thế nhưng anh chàng này lại bị mẹ tạo bất ngờ ngược lại vì anh đứng nhìn mẹ mãi mà bà không nhận ra anh là ai.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Ngồi cạnh nhau rất lâu, anh chàng kéo khẩu trang xuống nhưng mẹ vẫn không chú ý.

Sau đó, Minh Hi dành "diễn cho trót", tiếp tục đóng giả khách ghé mua nước. Anh chàng tự nhiên đi vào nhà cầm ra hai chai nước rồi lại gần mẹ để tính tiền với hi vọng mẹ sẽ nhận ra con trai. Nhưng vì mãi bận tay nhặt nấm nên mẹ anh không ngước nhìn người khách lạ này.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Đến khi chú ý gương mặt vị khách mua nước này thì người mẹ liền "giật bắn" mình.
Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Sự xuất hiện đột ngột của con trai khiến người mẹ quá đỗi kinh ngạc.

Về phía Minh Hi, vì thấy mẹ vẫn chưa nhận ra nên anh đành phải tháo khẩu trang ra và kéo ghế ngồi kế bên mẹ. Nhằm “phát tín hiệu”, anh đã cất giọng trò chuyện với mẹ với hi vọng mẹ sẽ nhận ra mình. Tuy nhiên, có lẽ vì thời gian quá dài không nghe được giọng thật của con nên mẹ của anh vẫn chưa kịp phát hiện.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Nhận ra vị khách lạ là con trai mà mình ngày đêm thương nhớ, bà ôm chầm con khóc nấc.

Lúc này, anh chàng chỉ có thể hướng mắt về camera mà ngậm ngùi. Minh Hi nửa thật nửa đùa chia sẻ rằng: "Con trai tháo khẩu trang đợi mẹ nhìn mà mẹ không thèm nhìn. Ngồi nói chuyện gần 10 phút với mẹ mà mẹ vẫn chưa nhận ra, muốn rớt nước mắt".

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Sau 5 năm xa cách thì hai mẹ con ôm nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa.

Không còn cách nào khác, lúc giả vờ tính tiền nước, Minh Hi đã đưa tờ tiền Nhật ra để gây sự chú ý. Đến khi nhìn thấy tờ tiền khác lạ thì mẹ anh mới ngừng tay, ngước nhìn người đưa tiền cho mình. Ngay khoảnh khắc đó, người mẹ đã vô cùng ngỡ ngàng, đứng bật dậy rồi nhìn chàng thanh niên trước mắt thật kỹ. Tức thì, mẹ anh liền biết đây là con trai thương nhớ ngày đêm của mình, bà ôm anh chàng mà bật khóc nức nở.

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Anh chàng được mẹ nhận ra nên mỉm cười thỏa mãn.

>>Xem thêm: Gừng càng già càng cay: Mẹ tỷ phú giàu nhất thế giới làm mẫu áo tắm

Khoảnh khắc người mẹ vì quá vui mừng và bất ngờ nên chỉ biết ôm con thật chặt rồi khóc "bù lu bù loa" khiến nhiều người phải cay mắt vì xúc động trước tấm lòng cha mẹ. Còn anh chàng Minh Hi lúc này thì cười mãn nguyện trong hạnh phúc vì cuối cùng mẹ đã nhìn ra mình. 

Sau 5 năm đi Nhật: Con trai đứng nhìn mãi mà mẹ không nhận ra
Phía người mẹ thì cứ ôm con khóc nghẹn vì quá xúc động.

Câu chuyện "vừa khóc vừa cười" của Minh Hi và mẹ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng mạng, thu về hơn 1,7 triệu lượt xem và hơn 800 nghìn lượt tương tác. Dưới phần bình luận, hầu hết mọi người đều bày tỏ thái độ thích thú vì câu chuyện của hai mẹ con. Đồng thời, không ít người đồng cảm trước hoàn cảnh người con xa xứ trở về thăm nhà. Đặc biệt là tấm lòng cha mẹ, 5 năm không được gặp con thì nỗi nhớ nói sao cho hết được.

Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện nhận nhau vô cùng đáng yêu của hai mẹ con này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!

Nguồn ảnh: TikTok Nguyễn Minh Hi

Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!

KHÔNG PHẢI HOA HAY QUÀ, CON TRỞ VỀ NHÀ MỚI LÀ THỨ MẸ MONG

Đối với cha mẹ thì con cái chính là món quà lớn nhất. Nên vào những dịp quan trọng, con cái trở về thăm gia đình mới là điều ý nghĩa mà ba mẹ hằng mong ước. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra giá trị và ý nghĩa của việc về thăm gia đình dành cho những người con xa xứ. Đầu tiên, đối với cha mẹ thì vật chất như tiền bạc, quà cáp,... thì đều có thể thay thế. Nhưng sự hiện diện của con là món quà vô giá không gì có thể thay được. Thứ hai, nhà là nơi để trở về, khi về với vòng tay ba mẹ mang đến chúng ta cảm giác bình yên…

Bài viết liên quan

Từ khóa:  đời sống, mẹ và con
Video có thể bạn quan tâm
NHỮNG CÂU NÓI ĐỂ ĐỜI CỦA BÀ MICHELLE OBAMA TRUYỀN CẢM HỨNG CHO PHỤ NỮ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
Scroll to top