Kỳ thi đại học được xem là "cửa ải" thử thách đầu đời mà bất kỳ thanh thiếu niên nào cũng phải đối diện và cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, nhiều người đã không lường trước được đằng sau cánh cửa đại học thì "cửa ải" khó khăn tiếp theo chính là môi trường đại học. Không ít sinh viên cảm thấy khó khăn, không quen học đại học vì mọi thứ quá mới lạ so với phổ thông. Nằm trong số đó, chàng trai sinh viên Đại học Bách Khoa sau đây đã rớt 9 môn trong 3 học kỳ liên tiếp. Thế nhưng, bằng nghị lực không đầu hàng, anh chàng đã có cú "lội ngược dòng" khiến nhiều người nể phục.

>>Xem thêm: Chàng trai cưới vợ chỉ sau một ngày hẹn hò: đàng gái còn ngỡ ngàng
Cụ thể, anh chàng sinh viên Bách Khoa này tên là Bình, 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thì hiện tại Bình đang làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài.


Được biết, Bình đã xuất sắc hoàn thành chương trình học của mình đúng thời hạn 4 năm. Đồng thời, ngay khi vừa bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp thì Bình đã nhanh tay "chốt" được công việc đúng với ngành học của mình. Những điều này tưởng chừng như đơn giản nhưng đối với "lò" đào tạo Bách Khoa - nơi nổi tiếng với việc sinh viên rất khó để ra trường đúng hạn thì thành công của anh chàng kỹ sư trẻ này rất xứng đáng nhận được tuyên dương.

Là sinh viên xuất sắc là vậy nhưng ít người biết rằng, Bình từng là người lạc mất phương hướng, thậm chí đánh mất chính mình khi vừa vào đại học. Chia sẻ với chúng tôi, Bình cho biết anh đã rớt 2 môn trong học kỳ đầu tiên khi mới là sinh viên năm nhất. Sang năm thứ hai, Bình có cú ngã trượt dài khi anh rớt thêm 7 môn. Lúc này, chàng sinh viên mang gánh nặng 9 môn học trên lưng nhiều hơn là hoài bão. Điều này đã khiến Bình mất đi niềm tin vào chính mình và không biết tương lai sẽ như thế nào.

Với gia đình, Bình mang theo kỳ vọng lớn lao của ba mẹ. Việc con trai ngày càng sa sút trong học tập khiến ba mẹ rất buồn. Khi đó, cậu đã rất hiểu cho nỗi lòng của ba nhưng vẫn không thể thoát khỏi hố sâu thất bại. Bỗng một ngày, Bình đã tự nhìn lại bản thân, Bình nhận ra nếu bản thân tiếp tục vấp ngã thì sẽ kéo dài chuỗi ngày thất bại, trong khi bạn bè xung quanh có thể làm được.

Cũng từ đây, Bình bắt đầu hành trình tìm về chính mình. Cậu bắt đầu xây dựng lại lối sống và vạch ra kế hoạch cho bản thân. Điều đầu tiên mà anh chàng Bách Khoa này đã làm để thay đổi là giảm cân. Anh chàng đã giảm từ 100kg xuống còn 80kg để cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Khi được hỏi về động lực, Bình cho biết: "Quan trọng vẫn là ở bản thân mình tự tìm ra chính mình, tự đi lên là cách tốt nhất". Đối với chàng sinh viên trẻ tuổi thì lúc này, khó khăn nhất không phải là việc phải thay đổi hay áp lực của 9 môn mà là anh không đủ thời gian để có thể hoàn thành tốt mỗi nhiệm vụ. Bình cho biết, dù lên kế hoạch thay đổi việc học nhưng anh vẫn tiếp tục công việc làm thêm và các hoạt động tình nguyện xã hội khác.

Đồng thời, Bình bắt đầu tập trung vào việc học, tìm ra phương pháp học phù hợp. Dần dần, điểm số của anh được cải thiện, những con số nhích lên từng chút một. Kể từ đây, Bình không để bản thân rớt môn thêm lần nào nữa. Sang năm thứ ba, Bình cảm thấy hứng thú trong việc học tập và lần đầu tiên khi lên đại học, anh chàng nhận được học bổng dành cho sinh viên xuất sắc. Đây được xem là điểm nhấn đánh dấu thành công đầu tiên của Bình trong hành trình lội ngược dòng của mình.

Đến giữa tháng 7 năm 2021, Bình bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công với thành tích ấn tượng là 8,08 điểm. Và chỉ 3 tháng sau, Bình chính thức trở thành kỹ sư công trình của một công ty nước ngoài có trụ sở tại Mỹ. Đến hiện tại thì Bình đã chuyển về làm công ty trong nước, tuy công việc vất vả hơn nhưng anh cảm thấy thoải mái và phù hợp với bản thân hơn. Như vậy, từ một sinh viên yếu kém, anh chàng đã có màn "lột xác" xuất sắc, tự tay mở ra tương lai tươi sáng cho chính mình.


>>Xem thêm: Chàng trai chuyển giới hạnh phúc khi làm cha, tự thay bỉm, pha sữa
Khi nhìn lại hành trình của mình, Bình chia sẻ: "Tuổi trẻ ai cũng có một lúc nào đó sai lầm, lạc đường, nhưng quan trọng là mình biết tìm ra niềm yêu thích của bản thân, tìm ra lý do để học. Để bước vào trường đại học không chỉ vì có tấm bằng tốt nghiệp và khi bước ra đời có thể tìm thấy sự đam mê, hướng mình sẽ đi".

Có thể nói, hành trình thay đổi bản thân, thay đổi số phận của Bình là câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Qua đó có thể thấy, số phận của một con người nằm trong chính sự nỗ lực của người đó và bất kỳ ai cũng có thể định đoạt được bản thân thành công hay thất bại.
Bạn nghĩ sao về câu chuyện của anh chàng sinh viên Bách Khoa này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Nguồn ảnh: D.C. B
Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
SINH VIÊN VÀ NHỮNG LỖ HỔNG TO ĐÙNG SAU KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
So với tấm bằng đại học thì quá trình học chính là yếu tố quyết định sự thành công và thất bại của sinh viên sau khi ra trường. Bài viết sau đây sẽ chỉ ra những lỗ hổng mà sinh viên thường xuyên mắc phải sau khi tốt nghiệp đại học.
Đầu tiên, sinh viên nghèo năng lượng sống, sức ì quá lớn. Điều này không những ảnh hưởng đến hiệu quả công việc mà ngay trong cuộc sống hằng ngày cũng sẽ gặp nhiều vấn đề.
Thứ hai, sinh viên thiếu kỹ năng mềm...