Nhắc đến giới tỷ phú Hong Kong, ắt hẳn không thể bỏ qua "ông trùm bất động sản" Cecil Chao. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, truyền thông còn nhớ đến ông qua câu chuyện "kén rể cho con gái" vào năm 2012. Mới đây, "ông trùm bất động sản" đã tiếp tục "chiêu mộ con rể" với số tiền thưởng lên đến 130 triệu USD. Động thái trên của ngài tỷ phú làm dư luận thế giới phải "dậy sóng".

> > Xem thêm: Nên hay không khi gọi 'con gái là người tình kiếp trước của cha'?
Cụ thể, tỷ phú Cecil Chao sinh năm 1936, là chủ sở hữu tập đoàn bất động sản "khét tiếng" tại Hong Kong. Cecil Chao có tổng cộng 3 người con gồm con gái lớn là Gigi Chao và hai người con trai là Howard và Roman. Trong đó, ái nữ duy nhất Gigi Chao là người được ông yêu thương và trao quyền thừa kế gia sản. Được biết, cô là giám đốc điều hành, cũng là người nắm giữ nhiều quyền lực của tập đoàn, chỉ xếp sau cha mình.

Tuy nhiên, Gigi Chao đã khiến ông không hài lòng vì cô là đồng tính nữ. Năm 2012, vì muốn thay đổi suy nghĩ của con gái nên Cecil Chao từng đăng thông báo treo giải thưởng trị giá 65 triệu đô la USD cho chàng trai có thể "cưa đổ" Gigi Chao và thuyết phục cô từ người đồng tính trở thành người dị tính.

Hành động của "ông trùm bất động sản" không chỉ khiến thế giới "dậy sóng" mà còn khiến cô nàng Gigi Chao có phản ứng mạnh mẽ hơn. Ngay khi thấy thông tin "kén rể" của cha mình, cô nàng đã cùng người yêu đồng giới trốn sang Pháp làm lễ kết hôn sau 9 năm yêu nhau.

Khi thấy con gái chống trả, Cecil Chao lập tức tăng số tiền thưởng "kén rể". Những năm sau đó, con số này không ngừng tăng lên. Cho đến đầu năm nay, tiền thưởng kén rể đã đạt gần 130 triệu USD, tương đương gần 3 nghìn tỷ đồng. Kèm theo số tiền "khổng lồ", ông Cecil Chao đã đặt ra tiêu chí chọn con rể tương lai: "Tôi không quan tâm việc chàng rể giàu hay nghèo. Điều quan trọng là anh ta phải hào phóng và tốt bụng".

Giải thích về hành động vừa cố chấp, vừa trẻ con của mình, tỷ phú Cecil Chao cho biết, ông không muốn can thiệp vào đời tư của con gái nhưng ông mong rằng con gái sẽ hưởng được điều tốt đẹp: "Tôi hy vọng con gái có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và con cái đề huề cũng như sẽ thừa kế gia nghiệp của tôi".

"Ông trùm bất động sản" tin rằng bản thân sẽ lay chuyển được quyết định của con gái mình. Về phía Gigi Chao, cô không hề giận dỗi mà ngược lại, Gigi Chao cảm thấy cảm động trước tình yêu và sự quan tâm của cha mình.

Trước đó, Gigi Chao đã từng viết tâm thư gửi cho cha, bày tỏ: "Con biết sẽ rất khó để cha hiểu được chứ đừng nói đến chấp nhận việc con bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ. Con sẽ luôn tha thứ cho cách nghĩ của cha, vì con biết rằng cha chỉ mong muốn những điều tốt nhất cho con".

> > Xem thêm: Khoảnh khắc 'cha nào con nấy' nhà sao: Võ Hạ Trâm 'tức cái lồng ngực'
Đã gần 10 năm trôi qua, hai cha con tỷ phú vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt đẹp. Đặc biệt, dù cho việc làm rể tỷ phú bất động sản là niềm mơ ước của nhiều người nhưng cho đến nay, chưa có người đàn ông nào có thể làm rung động trái tim của nàng ái nữ. Được biết hàng tuần, Gigi Chao có thể nhận đến hơn 2 nghìn bức thư tình cầu hôn từ khắp nơi trên thế giới.

Có thể nói, tấm lòng yêu thương con của cha mẹ là vô bờ bến, như những gì mà "ông trùm bất động sản" Cecil Chao đã làm suy cho cùng chỉ muốn con gái mình hưởng được cuộc sống hạnh phúc. May mắn thay, trong nhiều năm qua, Gigi Chao hiểu được tấm lòng của cha và ngày càng yêu thương ông nhiều hơn.
Bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện của hai cha con nhà tỷ phú Hong Kong này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
LỜI KHUYÊN CỦA CHA GỬI CON GÁI VỀ CÁCH CHỌN NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA ĐỜI MÌNH, CÀNG NGẪM CÀNG THẤM!
Không riêng gì tỷ phú Cecil Chao mà mọi ông bố đều cảm thấy con gái chính là nàng công chúa vô giá trên cuộc đời này. Tuy mỗi ông bố đều có tiêu chí tuyển rể theo cách riêng thế nhưng, hẳn đó đều là những tiêu chí tốt nhất.
Đầu tiên, con rể tương lai không cần phải là người khéo nói hoặc quá bảnh trai. Bởi vì, càng ăn nói giỏi, càng có ngoại hình tốt thì anh ta sẽ càng khó giữ được sự chung thủy. Kế tiếp, con rể tương lai không phải là những chàng trai quá chải chuốt. Bởi vì anh ta sẽ dành nhiều thời gian cho chính mình nhiều hơn...