05/08/2022 11:10

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng

Vân Hà - Theo thethaovanhoa.vn Vân Hà

Với đồng lương ít ỏi từ nghề rửa chén thuê chị Vũ Thị The đã một mình nuôi dạy con gái nên người. Thương mẹ vất vả, cô bạn Nguyễn Vũ Linh đã nổ lực xuất sắc giành được học bổng trị giá 6 tỷ đồng của một trường đại học lớn tại Mỹ.

Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của người làm cha làm mẹ là được thấy con cái khỏe mạnh và thành công. Dù có trải qua bao nhiêu vất vả thì mọi khó nhọc đều tan biến khi nhìn thấy con nên người. Chị Vũ Thị The (51 tuổi- Hà Nội) cũng không ngoại lệ. Bao năm nay, chị The đã nuôi bạn Nguyễn Vũ Linh ăn học nhờ vào đồng lương ít ỏi từ nghề rửa chén thuê. Không phụ sự kỳ vọng của mẹ, Linh đã xuất sắc giành học bổng hơn 6 tỷ đồng của Đại học Vanderbilt- một trong số 14 ngôi trường tốt nhất tại Mỹ.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Niềm hạnh phúc của chị The là được thấy con nên người. Ảnh: Phụ nữ

>> Xem thêm: Ngưỡng mộ người Việt đầu tiên giành học bổng ngành nhân sự của Mỹ

Nghe tin vui từ con, chị The trằn trọc mấy đêm liền. Dù chẳng biết được học bổng mà con gái đạt được "to" thế nào hay ngôi trường đại học ấy danh tiếng ra sao. Chị chỉ lo lắng sắp tới đây sẽ không ai chăm sóc Linh, chẳng biết con ăn uống thế nào, có đủ bữa không? Khoảng cách nửa vòng trái đất khiến nỗi lòng người mẹ có nhiều lo âu.

Chị The sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Nam Định. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại không được đi học, tuổi thơ của chị chỉ gắn liền với những công việc vất vả để mưu sinh. Sau này, chị kết hôn rồi sinh được Vũ Linh, chồng lại không may qua đời vì bệnh tật khi cô con gái mới tròn 4 tuổi.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Chị The làm nhiều công việc, từ phục vụ, lao công đến rửa chén thuê. Ảnh: Phụ Nữ

Con thì nhỏ, chồng thì qua đời, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai người phụ nữ chân yếu tay mềm. Chị phải làm đủ nghề, từ quét đường đến rửa chén, dọn dẹp. Chị tích cóp từng đồng để lo cho con đi học, sáng nào chị cũng nhịn đói đi làm, có miếng ăn ngon chị đều để dành cho cô con gái nhỏ. Dù có nghèo khổ nhưng chị luôn cố gắng cho Linh những điều tốt nhất, không thua thiệt với bạn bè.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Nguyễn Vũ Linh xuất sắc đạt được học bổng trị giá 6 tỷ đồng của một trường Đại học danh giá tại Mỹ. Ảnh: Báo tuổi thơ

Thấm thoát cũng đã gần 20 năm, Linh giờ đây cũng đã khôn lớn và trở thành một cô học trò xuất sắc, chị The cũng có được công việc ổn định hơn trước. Tuy mỗi tháng chị chỉ kiếm được 4 triệu đồng nhưng với gia đình chị The, nó là nguồn thu nhập đủ để chị chi trả học phí cho con gái và sinh hoạt hằng ngày của 2 mẹ con.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Một tháng chị The kiếm được 4 triệu đồng, đủ để trang trải học phí và sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Phụ nữ

Nói về Nguyễn Vũ Linh, suốt những năm học cấp 2 đến cấp 3, cô bạn luôn là học sinh ưu tú của trường. Năm cấp 3, Linh đỗ vào một trường quốc tế tại Hà Nội, đồng nghĩa với việc học phí sẽ cao hơn. Thấy mẹ vất vả, Linh nhiều lần ngỏ ý xin đi làm phụ gia đình, nhưng chị nhất quyết không cho vì sợ con chểnh mảng học hành. Đối với chị The, Linh là nguồn sống là niềm tin và cả thanh xuân của chị. Đó là lý do chị luôn làm mọi thứ chỉ để con được học hành nên người.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Linh đã trưởng thành và là một cô sinh viên ưu tú tại trường Đh bên Mỹ. Ảnh: Zingnews
Nữ sinh tích cóp tiền học bổng để mua vàng tặng mẹ

Cũng giống như chị Vũ Thị The, anh Nguyễn Hữu Định cũng đã dành cả cuộc đời mình để nuôi 4 người con ăn học. Suốt 40 năm nay, Anh Định đã sống tại một gầm cầu và mở một “tiệm” sửa xe nhỏ bên đường để trang trải cuộc sống. “Căn nhà” mà anh Định đang ở là một ống cống rộng khoảng 1,2 m2 tại một mảnh đất trống bỏ hoang. Nơi ở của anh không có gì ngoài vài bộ quần áo đã cũ, chiếc bếp củi được dựng lên từ mấy viên gạch.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Mái tóc bạc màu, gương mặt gầy gò, hốc hác vì cả đời lam lũ lo cho các con. Ảnh: Tuổi trẻ

Mái tóc anh Định đã bạc dần theo sương gió của thời gian, gương mặt hốc hác, đen sạm vì làm việc lam lũ. Ngày trước khi sức khỏe còn tốt, anh thường nhận bốc vác thuê trên thành phố nhưng vài năm nay trở lại đây, bệnh tình liên miên nên anh Định chỉ sửa xe, bán xăng vỉa hè.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
"Căn nhà" mà anh Định đã ở suốt nhiều năm qua. Ảnh: Sống đẹp

Dầm mưa, dãi nắng vất vả với nhiều công việc nhưng thu nhập của anh Định không mấy ổn định. Có hôm làm từ sáng đến tờ mờ đêm cũng chỉ kiếm được 70.000 đồng. Những ngày như vậy, anh Định chỉ dám ăn mì gói lót dạ. Anh luôn cố gắng tiết kiệm tối đa chi phí để lo cho các con.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Nhiều hôm chỉ kiếm được vài chục ngàn, anh Định thường ăn mì tôm cho qua bữa. Ảnh: Sống đẹp

Không phụ lòng cha, các con của anh đều đã đổ vào các trường Đại học lớn trên cả nước. Sau những giờ học trên giảng đường, các bạn ấy đều đi làm kiếm thêm để tự trang trải học phí, sinh hoạt. Anh Định cũng đỡ đần phần nào lo lắng khi các con đã trưởng thành, hiện tại anh đang sống chung với 2 cậu con trai tại một căn trọ trên Hà Nội. Anh chuyển qua chạy xe ôm, cuộc sống đỡ vất vả hơn xưa nhưng người cha già vẫn tiết kiệm, chắt bóp để lo cho các con.

Người mẹ rửa chén thuê nuôi con gái nhận học bổng 6 tỷ đồng
Nhìn thấy các con được học hành đến nơi đến chốn là niềm hạnh phúc lớn lao của anh Định. Ảnh: Dân Việt

>> Xem thêm: Bí quyết học giỏi của nữ thủ khoa toàn quốc duy nhất đạt ba điểm 10

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với chị The và anh Định. Thay vì gục ngã, những ông bố bà mẹ đã vươn lên và chiến đấu với số phận. Cuối cùng, thành quả của các con chính là món quà ý nghĩa mà đấng sinh thành xứng đáng được nhận. Dù biết những tháng ngày phía trước sẽ còn nhiều chông gai, thử thách nhưng tin chắc rằng ông trời sẽ không phụ lòng người. Bạn có ngưỡng mộ tấm lòng cao cả của 2 ông bố, bà mẹ trong câu chuyện trên không? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!

Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!

NGƯỜI MẸ NHẶT RÁC NUÔI 3 CON ĐẬU ĐẠI HỌC: "TUY MỆT MÀ VUI"

Câu chuyện của chị Trần Thị Tơ dưới đây cũng khiến cho chúng ta xúc động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Dù dáng người nhỏ nhắn nhưng chị Tơ đang là lao động chính nuôi cả gia đình và 3 cô con gái đang tuổi ăn, tuổi học. Hằng ngày, chị vẫn đều đặn đi nhặt rác để kiếm tiền, chiếc áo bạc màu, đôi bàn tay nhăn nheo vì những khó nhọc của cuộc sống. Nhưng có lẽ điều may mắn nhất mà chị nhận được chính là 3 cô con gái đều ngoan ngoãn, học giỏi. Đó là niềm động lực to lớn để chị cố gắng hơn mỗi ngày...

 

 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Trần Đạt và hành trình làm trang phục cho Á hậu Mis Sup Kim Duyên
Scroll to top