Chị Bùi Thu Thủy còn được biết đến với cái tên Thủy Bốp. Người phụ nữ sinh năm 1983, đã quyết định ôm con rời khỏi cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc để làm lại cuộc đời. Năm 2015, chị phát hiện trong người mình có một khối u ở ngực, giây phút đó chị như muốn ngã quỵ.

>> Xem thêm: Vừa tốt nghiệp ĐH, chàng trai 26 tuổi phát hiện bệnh nan y về máu
Chị chết lặng khi nghĩ đến con, nghĩ đến cảnh cậu con trai phải bơ vơ một mình không ai chăm sóc, chị khóc suốt 1 tuần trời. Nhưng rồi nén nước mắt vào trong, chị vực dậy để đối đầu với số phận. Chị luôn tự nhủ, khối u chỉ là chướng ngại vật phải vượt qua, còn cuộc đời chị không thể đứng lại!

Năm ấy, Bốp vừa tròn 10 tuổi. Mỗi lần đi học về, em lại vào viện chăm sóc mẹ, đôi khi chẳng nói gì chỉ nằm cạnh bên quan sát. Thấy từng mũi kim truyền, thấy những lần mẹ vật vã nôn vì phản ứng của thuốc. Mọi việc trong nhà từ giặt giũ, phơi đồ, dọn nhà, rửa bát đều một tay Bốp làm. Nhìn cậu con trai nhỏ, chị càng thêm lo sợ. Chị sợ nếu không may rời xa cõi đời này ai sẽ thay mình chăm lo cho con.

Sau những buổi truyền hóa chất, chị lại tất bật lo kiếm tiền. Từ khi nghỉ làm ở công ty xuất khẩu, chị Thủy chuyển qua bán bánh. Ngày thường, chị bán bánh mì, đến mùa lại chuyển qua bánh Trung thu, Tết đến lại ôm thêm bánh chưng, giò thủ để bán… Thời điểm ấy chị làm việc như một cái máy, kim tiêm vừa rút ra là chị lại lao đầu vào kiếm tiền.

Một ngày chị Thủy chỉ có 3 tiếng để ngủ, từng giờ từng phút chị đều tranh thủ để làm việc. Thời gian còn lại chị tập thể dục, dạy con học, tâm sự cùng con. Với tâm thế không biết khi nào “ông bà gọi đi” chị Thủy luôn nỗ lực hết mình, không may mình mất đi thì con trai cũng có tiền mà lo toan cuộc sống.


Mỗi tháng, chị phải tiêm thuốc ức chế buồng trứng và duy trì uống thuốc mỗi ngày trong thời gian dài. Có những giai đoạn đỉnh điểm, chị rụng sạch tóc, thân hình trở nên “nam tính” vì thay đổi hoocmon. Nhiều lần thấy bản thân trong gương, chị cũng lo đến một ngày mình sẽ thành “anh Thủy”. Nhưng rồi chị cũng chẳng còn bận tâm, vì chỉ cần là còn sống, được thấy Bốp lớn lên và trưởng thành là điều chị mong mỏi nhất. Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với bà mẹ đơn thân, sau 8 đợt điều trị, chị Thủy đã chiến thắng tử thần và "tái sinh" lại lần 2.


Đôi lúc chị cảm thấy biết ơn vì mình bị căn bệnh nan y này, nhờ nó mà mình còn có cơ hội sửa chữa, thay đổi bản thân. Chị chăm chỉ luyện tập thể dục, từ những môn tập luyện nặng đô như tập gym, leo núi hay chạy bộ với một lịch trình nghiêm khắc. Sức khỏe ổn định, chị cũng thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước, mỗi chuyến đi là một lần khám phá thế giới.


Chị còn tham gia vào cuộc thi chạy bộ, đạp xe 90km hay leo núi địa hình. Giờ đây chị đã trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn trước. Nếu không biết về chị chẳng ai nghĩ người mẹ đơn thân này đã phải trải qua những gì. Đâu đó dấu vết còn sót lại có lẽ là cuốn tự truyện đã lấy đi nhiều nước mắt mà đến giờ chị không dám đọc lại.

>> Xem thêm: Chuyện tình đẫm nước mắt của cô gái bệnh tim và chàng trai mắc nan y
Như một phép màu đến với người mẹ trẻ, chị Thủy đã chống lại số phận và xây dựng cuộc đời mới cho bản thân. Người mẹ đơn thân đã truyền đến một nguồn năng lượng tích cực cho những ai đang không may mắc phải căn bệnh quái ác này. Chúc chị Thủy và gia đình sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và đương đầu với những khó khăn phía trước của cuộc đời. Bạn có ngưỡng mộ ý chí của chị Thủy không? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
Ảnh: Thuy Bop
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
NGỰC TIẾT DỊCH, ĐAU TỨC... LÀ DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG KHÔNG THỂ LÀM NGƠ
Không phải ai cũng may mắn vượt qua căn bệnh nan y về vú như chị Thủy trong câu chuyện trên. Chính vì vậy, chị em phải luôn theo dõi “đồi núi” của mình để kịp thời phát hiện bệnh và chữa trị. Vùng ngực của chị em chúng ta rất nhạy cảm chính vì vậy bất kì những điểm bất thường nào cũng có đang phản ánh sự bất thường của cơ thể. Thế nên đừng bỏ quên, hãy quan tâm đến kích cỡ, màu sắc và sức khỏe của “núi đôi”.
Hãy đến bác sĩ kiểm tra nếu đang có những dấu hiệu dưới đây. Xuất hiện vết rạn; Bầu ngực chảy xệ; Bầu ngực cách xa nhau; Xuất hiện khối u; Đau tức một bên ngực; Núm vú tiết dịch; Kích thước hai bên ngực chênh lệch lớn; Xuất hiện các đốm đỏ.