Nhâm Mạnh Dũng là cái tên đang được quan tâm nhất hiện nay. Anh chàng 10x chính là người hùng đã đưa đội tuyển bóng đá Việt Nam thành nhà vô địch SEA Games 31 vào ngày 22/5 vừa qua. Bên cạnh sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả, Mạnh Dũng còn nhận được ủng hộ tinh thần của gia đình. Đêm trước, ông Nhâm Văn Ngoan và bà Vũ Thị Thương đã lặn lội từ Thái Bình lên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để tận mắt xem con trai thi đấu.

>> Xem thêm: Hội cầu thủ cùng tên: Mạnh Dũng hóa người hùng, Tiến Dũng lấy vợ Tây
Đêm hôm đó, trước chiến thắng vang dội của cậu con trai út, hai ông bà đã trằn trọc cả đêm. Nhưng rồi như thường lệ, sáng hôm sau bà Thương vẫn thức dậy từ sớm, khoác lên mình bộ đồ công nhân và đến nơi làm việc. Vừa đến công ty, bà đã được lãnh đạo cùng đồng nghiệp tặng hoa chúc mừng, hòa cùng niềm vui với gia đình.

Ông Ngoan thì khác một chút, tạm gác việc ra đồng, “tự thưởng” cho mình một hôm nghỉ ngơi. Tờ mờ sáng, ông đã dậy sớm quét sân, dọn nhà cửa, đun ấm nước sôi, pha một bình trà để chuẩn bị tiếp khách. Theo như lời kể của ông, từ họ hàng đến lãnh đạo xã, thôn đều đến chúc mừng, chung vui.


Ông Ngoan tâm sự, trước lúc lên Hà Nội xem đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu, ông đã ra mộ của ông nội Mạnh Dũng để thắp hương. Ông xin cho Mạnh Dũng có thể vào sân thi đấu cũng như ghi được một bàn thắng tại SEA Games 31: “Cụ thiêng quá, xin là cụ cho ngay”. Sau trận chiến thắng hôm đó, gia đình bà Thương vẫn chưa có cơ hội được trò chuyện cùng con trai. Gia đình dự kiến sẽ có một món quà bất ngờ nhỏ để chúc mừng thành tích mà anh đạt được.

Được biết, Mạnh Dũng còn một người anh trai lớn. Bà nội của anh cũng đã ngoài 90. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào vài sào ruộng. Sức khỏe còn tốt nên ông Ngoan còn thường giúp bà con lối xóm cày thuê để kiếm thêm thu nhập.

Nói về cậu con trai út, ông Ngoan chia sẻ. Mạnh Dũng từ nhỏ đã có niềm đam mê với đá bóng. Đến năm 12 tuổi, Dũng được tham gia vào đội tuyển bóng đá do trường tổ chức. Sau đó, cậu được tuyển lên học tại Trường năng khiếu Thể thao của tỉnh Thái Bình. Cũng từ đó, Dũng sống xa gia đình, tự lập trên con đường ước mơ.

Được biết, Mạnh Dũng không chỉ đá bóng hay mà còn học văn hóa rất giỏi. Tân vô địch bóng đá SEA Games 31 từng đoạt được giải Ba cấp Thành phố môn toán. Thực tế cho thấy, những cầu thủ giỏi các môn tự nhiên thường có lối đá thông minh, chuẩn xác.
Là một cầu thủ trẻ, Mạnh Dũng sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bởi phía trước anh còn là một chặng đường dài để tiếp tục khẳng định chính mình. Chỉ một vài ngày nữa, Mạnh Dũng và đồng đội sẽ lại tiếp tục trên con đường gian truân tại VCK U23 Châu Á. Đây sẽ là giải đấu không còn sự có mặt của các cầu thủ trên 23 tuổi. Thế nên, “chân sút” mang áo số 17 cần phải thể hiện được vai trò của mình trước các đối thủ “nặng ký”.
>> Xem thêm: Cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng: Từ hotboy sân cỏ đến người hùng SEA Games 31
Chắc chắn, bàn thắng tại SEA Games 31 sẽ là một “cú hit” khó quên không những với Mạnh Dũng mà còn với người hâm mộ trên cả nước. Chúc cho Mạnh Dũng sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp, tạo ra những trang sử vàng, rạng danh nền bóng đá nước nhà. Bạn có ấn tượng về chàng cầu thủ này không? Chia sẻ cho Bestie nhé!
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
MUỐN CON TRẺ ĐỘC LẬP MÀ VẪN AN TOÀN, CHA MẸ CẦN PHẢI BIẾT 10 ĐIỀU NÀY
Ngay từ nhỏ, Mạnh Dũng đã phải sống xa gia đình để tập luyện. Để có thể thích nghi được ở môi trường mới, chắc hẳn chàng trai 10x đã được bố mẹ giáo dục về khả năng tự lập ngay từ khi còn nhỏ. Nếu muốn con mình có thể mạnh dạn, tự lập cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân, hãy học hỏi theo các cách dưới đây.
- Tránh để con gặp những người quen trên mạng một mình.
- Dạy con cách ngừng trò chuyện và giữ khoảng cách với người lạ.
- Bạn nên dạy con thuộc làu một câu "mật khẩu của gia đình" đề phòng trong các tình huống khẩn cấp.