Cách đây một năm, nam sinh Lê Hoàng Quốc (Lào Cai) từng khiến dân mạng được một phen “dở khóc dở cười” với câu chuyện của mình. Bởi lẽ, Quốc chính là chàng sĩ tử “may mắn” được CSGT phá cửa chở đến điểm thi vì ngủ quên. Hoàng Quốc có kết quả thi Đại học khá tốt và sau đó cậu bạn theo đuổi chuyên ngành thiết kế đồ họa tại một trường cao đẳng ở Hà Nội. Tuy nhiên, mới đây thông tin chàng trai này đã quyết định bỏ học đang nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình.

>> Xem thêm: Sao Việt học nữa học mãi: Ca sĩ Tim thi Đại học ở tuổi 36
Được biết, sau một khoảng thời gian học tập tại trường, nhận thấy bản thân không thích hợp với chuyên ngành đã chọn. Chàng trai 10x đã quyết định thôi học và chuyển sang công việc mới là chạy ads (hình thức thương mại quảng cáo), viết code cho ứng dụng trên Facebook. Để có được thành công như hôm nay, Hoàng Quốc đã phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều.

Mỗi ngày, Quốc đánh đổi 18 tiếng đồng hồ cho công việc và chỉ dành 3 đến 4 tiếng để ngủ. Dù đôi lúc khá mệt mỏi nhưng cậu bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã lựa chọn đúng đam mê và có thể phụ giúp cho gia đình. Chàng trai 10x cũng từng "khoe" số dư trong tài khoản lên đến 1,2 tỷ đồng. Được biết, đây là số tiền tích góp của Quốc trong suốt thời gian nghỉ học để làm việc đến nay, sau khi trừ các khoản chi phí.

Tuy có thu nhập khá cao, nhưng Quốc không khuyến khích các bạn sinh viên nghỉ học giống mình. Vì không phải cuộc sống ai cũng giống nhau, nhất là khi các bạn trẻ chưa có đầy đủ kỹ năng và nền tảng vững chắc để bước ra xã hội.

Thực tế cho thấy, trước đó thành tích học tập của cậu bạn cũng thuộc “không phải dạng vừa”. Quốc nhận được nhiều sự quan tâm bởi kết quả học tập nổi bật và thành tích đạt được. Hoàng Quốc từng đạt giải Nhất kì thi khoa học kỹ thuật do tỉnh tổ chức. Ngày còn là một cậu học sinh cấp 3, chàng trai trẻ đã phát động nhiều phong trào tình nguyện. Quốc chính là chủ nhân của “cây ATM gạo” đầu tiên ở Lào Cai, sau đó là máy sát khuẩn tự động đặt ở trường học.

Không riêng gì Hoàng Quốc, nhiều bạn trẻ đã đưa ra quyết định liều lĩnh khi nghỉ học để đi theo con đường lập nghiệp của riêng mình. Nguyễn Bách Trường hiện đang sống tại Hoài Đức, Hà Nội là một trong những gương mặt quen thuộc của người dân nơi đây. Anh đã phải nghỉ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình, không có bằng đại học trong tay nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng anh hiện đang là ông chủ của nhiều cơ sở tăm giang có tiếng.

Sau khi hoàn thành chương trình cấp 3, anh Trường tham gia nhập ngũ. Sau đó, anh kết hôn và thừa hưởng vài tạ tăm từ gia đình. Khởi nghiệp với 5 triệu đồng, anh Trường nhận về không ít khó khăn nhưng rồi mọi công sức đã được đền đáp để anh có được thành quả như hôm nay. Được biết, mỗi năm doanh thu của anh khoảng hơn 3 tỷ đồng.
Cũng sinh ra từ vùng quê nghèo khó, anh Đào Công Trường đã phải vất vả mưu sinh từ nhỏ. Mẹ làm ruộng, bố làm công nhân không đủ tiền trang trải cuộc sống, anh cố gắng vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình. Sau 5 năm, anh trở về quê và đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bánh. Thời gian ban đầu gặp khá nhiều khó khăn, đôi ba lần thất bại nhưng rồi chính điều đó lại giúp anh thêm động lực để cố gắng. Hiện tại, anh Trường đang là chủ của một công ty sản xuất bánh, sữa lớn nhất nhì Việt Nam. Với doanh thu mỗi năm hàng chục tỷ đồng.

Đối với nhiều người, trượt Đại học chắc hẳn là một cú sốc tinh thần lớn, nhưng khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ lại mở ra. Nguyễn Minh Hiền, cô gái trẻ từng từ bỏ ước mơ học ghế nhà trường để đuổi theo con đường kinh doanh. Hiện nay cô nàng đang là chủ sở hữu của 3 cửa hàng thời trang, 2 nhà hàng sushi ở Hà Nội. Mỗi năm cô thu về xấp xỉ 20 tỷ đồng.

>> Xem thêm: Top 5 Tỷ phú TG bỏ học sớm: Ông chủ Whatsapp từng là công nhân vệ sinh
Không lựa chọn Đại học là con đường để chạm đến thành công nhưng những tấm gương trên đã cho chúng ta thấy được đó không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa ai nghỉ học cũng sẽ làm nên việc lớn, điều quan trọng là kiến thức và kỹ năng của bạn có đủ để đương đầu với những khó khăn phía trước. Bạn nghĩ sao về chủ đề này? Chia sẻ ngay với Bestie nhé!
TỪNG BỎ HỌC ĐỂ KIẾM TIỀN: HÒA MINZY NAY GIÀU SỤ, "CẢ LÀNG" ĐƯỢC HƯỞNG
Không riêng gì các bạn trẻ, Hòa Minzy cũng từng phải bỏ học vì kinh tế gia đình, đến nay cô nàng đã sở hữu cho mình khối tài sản khổng lồ. Được biết, Hòa Minzy từng trốn tránh gia đình, một mình lái xe ra Hà Nội học hát. Từ đây, 9x kiếm sống nhờ các sàn diễn tại các phòng trà, tụ điểm ca nhạc lớn nhỏ. Lúc này, cha của Hòa Minzy đang làm bảo vệ, mẹ là giúp việc, điều kiện kinh tế gia đình không ổn định, em trai còn đang đi học nên cô nàng không tránh khỏi áp lực.
Cuối cùng, cô gái quê Bắc Ninh quyết định dùng khả năng ca hát làm cần câu để nuôi sống bản thân và gia đình. Bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh, Hòa Minzy không thể theo kịp tiến độ học tập, liên tục rớt môn và phải rời xa môi trường đại học vào năm sau. Kể từ đó, sự nghiệp của cô thăng hoa chóng mặt. Hiện tại, Hòa Minzy đã bỏ túi một số bản hit, tương đương với khối tài sản "khủng" ở tuổi 26.