Những chuyến phiêu lưu khắp các vùng miền, tham quan các địa danh mới thường là để thỏa niềm yêu thích xê dịch. Tuy nhiên, hành trình đạp xe xuyên Việt của Lê Hữu Toàn (29 tuổi, TP.HCM) lại có ý nghĩa sâu xa hơn. Được biết, chuyến đi này của anh chàng 9x là để gây quỹ xây trường cho trẻ em nghèo miền núi.

>> Xem thêm: Cảm động: Người vợ 10 năm chăm chồng bệnh, giao tiếp qua kí hiệu
Trước khi bắt đầu cuộc hành trình đầy ý nghĩa, Toàn cùng một người anh thân thiết đã tiến hành khảo sát tại các tỉnh miền núi. Theo đó, khi đến điểm trường Bản Yên (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), Toàn thấy ngôi trường bằng gỗ đã xuống cấp trầm trọng. Trong khi phần cột, ván bị mối mọt ăn thì phần mái cũng không khá hơn là bao, đã mục và mưa dột rất nhiều. Vì vậy, Toàn muốn dùng số tiền gây quỹ được để xây lại ngôi trường này.


Được biết, Toàn đã lập một tài khoản thiện nguyện và các nhà hảo tâm có thể đóng góp vào đó. Hành trình xuyên Việt của anh chàng 9x cũng được nhiều người biết đến thông qua các trang mạng và từ đó, số tiền quỹ cũng nhiều tiền.
Ngày 4/5, Toàn xuất phát từ TP.HCM và sau 14 ngày đạp xe ròng rã, hành trình đạp xe 1.700 km cũng chính thức kết thúc, điểm dừng lại Hà Nội. Câu chuyện ý nghĩa của Toàn nhanh chóng được lan tỏa, nhiều người cũng nhận ra anh trong suốt hành trình.



>> Xem thêm: Cảm phục nữ sinh vừa học Đại học vừa chăm bà nội 93 tuổi tại phòng trọ
Có rất nhiều cách để gây quỹ từ thiện nhưng Toàn lại chọn đạp xe xuyên Việt là vì muốn làm mọi thứ bằng chính sức lực của bản thân, bằng một trái tim đầy quyết tâm thì số tiền quyên góp được trở nên ý nghĩa hơn. Có thể thấy, dù không có tiền nhưng Toàn - anh chàng 9x khỏe mạnh với một trái tim ấm áp vẫn quyết tâm dùng sức của mình để làm điều tốt đẹp cho cộng đồng.



Được biết, đây không phải lần đầu Toàn đạp xe xuyên Việt. Trước đó, vào năm 2017, chàng trai 9x đã đạp xe đi khắp mọi miền đất nước để thử thách sức bền của bản thân. Nhờ chuyến đi ấy, Toàn chứng kiến được nhiều mảnh đời khó khăn và từ đó ấp ủ một hành trình đạp xe xuyên Việt vì cộng đồng.

Đạp xe xuyên Việt để gây quỹ xây trường cho trẻ em nghèo miền núi là một hành trình đầy thử thách nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với Toàn. Câu chuyện xúc động ấy đồng thời lan tỏa được thông điệp yêu thương đến gần hơn với cộng đồng. Bạn nghĩ sao về hành trình của chàng trai này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Ảnh: FB Lê Hữu Toàn
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
6 CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ CẢ ĐỜI VẪN PHẢI HỌC
Là một người trẻ, Toàn sẵn sàng cống hiến sức lực của mình để có một hành trình đạp xe xuyên Việt đầy ý nghĩa, giúp đỡ cộng đồng. Nhưng trên đời, con người còn phải đảm nhận nhiều vai trò, đứng trên nhiều vị trí khác nhau từ môi trường xã hội đến gia đình, từ vai trò bạn đời đến vai trò làm cha mẹ. Bài viết sau đây tổng hợp 6 cách đối nhân xử thế bạn có thể tham khảo.
Đối với cha mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bởi cha mẹ đã cho ta sự sống, là người đã quan tâm, yêu thương, chăm sóc và nuôi nấng chúng ta nên người.
Đối với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ bởi sự uy nghiêm mà không đi kèm tình yêu thương thì việc dạy con sẽ kém hiệu quả...