“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” quả là câu nói không chút sai lệch. Những mẩu chuyện cảm động về tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho con luôn nhận được sự đồng cảm của nhiều người. Chẳng hạn như câu chuyện mẹ nhặt rác đi mua quà sinh nhật cho con vừa được chia sẻ mới đây trên MXH cũng nhận được vô số tương tác của CĐM.

>>Xem thêm: Người mẹ gói 200k trong bó rau gửi cho con gái, còn dặn "đừng để anh trai thấy" vì sợ mất
Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên N.L đã đăng tải đoạn video trên trang cá nhân với nội dung: “Bạn có một người mẹ thật tuyệt vời, gửi đến cô một chút yêu thương, chúc cô một đời bình an”.
Trong đoạn video là hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi đi vào cửa hàng thời trang để mua áo cho con. Được biết, đây là món quà sinh nhật mà cô muốn đích thân chọn cho con trai của mình. Sau khi được nhân viên cửa hàng tư vấn, cô cũng chọn được cho mình chiếc áo ưng ý nhưng lại từ chối không mua. Cô chia sẻ, do tiền nhặt rác hôm nay của cô không đủ để chi trả cho chiếc áo nên sẽ quay lại vào ngày mai.

Xem đến đây, ai nấy đều xúc động trước hoàn cảnh thiếu thốn nhưng tình yêu thì dư dả của người phụ nữ lớn tuổi dành cho con trai. Đáng lẽ, đoạn video cũng đã thành công truyền tải thông điệp tình mẫu tử, thế nhưng, hành động sau đó của chủ cửa hàng thời trang mới là thứ khiến câu chuyện có một hồi kết hoàn hảo.
Khi người phụ nữ dợm bước ra cửa, người chủ vội gọi lại: “Cô ơi, cô quay lại đây cho cháu nhờ chút nhé!” Chủ cửa hàng nói với người mẹ rằng cô vừa kiểm tra lại hệ thống thì thấy có 1 mẫu áo duy nhất được sale đến 95% và giá chỉ còn 50k. Nghe đến đây, người mẹ mừng rỡ vì cuối cùng cũng chọn được món quà ưng ý cho con trai.

>>Có thể bạn muốn xem: Hình ảnh xúc động: Người thợ hồ dùng miệng xách vữa để mưu sinh
Chưa dừng lại ở đó, chủ cửa hàng còn tặng cho người phụ nữ một chiếc áo khoác chống nắng để mặc khi đi làm: “Chẳng mấy khi cháu mới có duyên với cô, thôi cháu tặng cô làm kỷ niệm”. Người phụ nữ cảm ơn rối rít và sau đó rời khỏi cửa hàng nhưng bóng lưng gầy bé nhỏ cứ khiến người xem day dứt mãi.


>>Bài viết liên quan: Sao Việt cọ toilet để mưu sinh: "bà chủ kim cương" từng trải nghiệm
Sau khi được chia sẻ, đoạn video đã nhanh chóng thu về 3.4 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày. Bên dưới là những tương tác tích cực của CĐM, ai nấy đều bày tỏ sự xúc động và đồng thời gửi những lời chúc sức khỏe đến người phụ nữ và lời khen ngợi đến chủ cửa hàng.
- “Chúc cô bình an”
- “Đúng là ngoài kia còn nhiều người khổ hơn mình nhiều. Rất trân trọng những gì mình có hiện tại”.
- “Cô chủ tuyệt vời”.
- “Tuyệt lắm chị, nếu gặp trường hợp này em cũng sẽ giúp”.


Thực tế, đã có nhiều trường hợp những người mẹ vất vả mưu sinh để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho con. Như trường hợp của cô Lê Thị Bắc với công việc vác những khối gỗ to và cao hơn mình để xếp vào thùng xe với mong muốn nuôi con ăn học. Hay chị Phạm Hoàng Nguyên Minh bên con xe quen thuộc rong ruổi khắp phố phường để đi lấy rác. Và còn có cô Nguyễn Thị Lánh đẩy chiếc xe cân mấy chục năm để mưu sinh ngày qua ngày và nuôi dưỡng con cái.



Đâu đâu cũng là những hình ảnh xúc động, đẹp đẽ đầy nhân văn của những người mẹ cao cả vì con mà bươn chải tảo tần. Để khi nhìn lại, ta càng thấy yêu thương mẹ nhiều hơn. Bạn có cảm nhận thế nào về những câu chuyện trên, cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Theo dõi thêm nhiều bài viết đời sống mới trên Besti
NGƯỜI MẸ NHẶT RÁC NUÔI 3 CON ĐẬU ĐẠI HỌC: "TUY MỆT MÀ VUI"
Cũng như người mẹ vĩ đại ở đoạn video vừa chia sẻ, câu chuyện của cô Trần Thị Tơ ở Hà Nội cũng lấy đi không ít nước mắt của bao người. Do sức khỏe người chồng dần yếu đi nê cô Tơ trở thành lao động chính trong gia đình.
Công việc mưu sinh của cô là hàng ngày nhặt rác để kiếm tiền nuôi 3 con ăn học. Dù vất vả nhưng nghĩ đến cảnh gia đình nghèo khó, con cái thiếu thốn cô không đành lòng nên càng nỗ lực chăm chỉ hơn nữa. Ông trời quả không phụ lòng người, cuối cùng những vất vả của cô Tơ cũng được đền đáp khi 3 con của cô đều đậu Đại học và đang chăm chỉ học hành để trả hiếu cho cha mẹ.