Ngôi nhà xinh xắn này nằm bên cạnh con kênh nhỏ bình lặng Nong Salid, nối liền với thị trấn Damnoen Saduak (Thái Lan). Ẩn mình bên dưới hàng dừa xanh ngát, ngôi nhà này không chỉ là chốn lui về của ông lão vào những ngày tuổi cao, sức yếu mà còn là một nơi lý tưởng để cả gia đình có dịp tề tựu, sum họp.

>>Xem thêm: Chàng trai Cần Thơ chi 500 triệu cải tạo nhà cấp 4 cho bố mẹ dưỡng già
Người lên ý định xây dựng căn nhà này không ai khác chính là cháu trai của gia chủ. Khi thấy ông nội dù đã lớn tuổi nhưng phải sống trong căn nhà cũ nát hơn 30 năm tuổi, cậu thanh niên này quyết định làm gì đó để báo hiếu cho ông. Thế là căn nhà cấp 4 vừa xinh đẹp lại mang đầy ý nghĩa này ra đời.


Do căn nhà đã "quá tuổi" nên hầu hết các chi tiết đều đã hư hỏng và xuống cấp, dẫn đến việc không thể sửa chữa lại mà phải xây mới hoàn toàn. Đây cũng là một trong những bài toán khó cho đội ngũ xây dựng khi phải cân nhắc và không chế chi phí tiêu hao trong mức cho phép. Cuối cùng, nhờ vào bộ óc thông minh, cùng với việc tận dụng tối đa chất liệu có thể tái chế lại, tổng chi phí nằm trong khoảng 500 triệu đồng.

Ngôi nhà được xây cất ngay trong vườn nhà ông lão, có diện tích lên đến 100m2. Cả ngôi nhà được chia thành 4 khu vực theo hình chữ U nên không gian bên trong khá thoáng đạt, rộng rãi.
Mái ấm mà chàng trai dành cho ông nội mình được chia làm ba khu vực chính, đầu tiên là khu vực phòng ngủ, tiếp đó là khu vực ăn uống - tiếp khách và cuối cùng là hiên nhà với mảnh thực vật trải dài, phù hợp với nhu cầu hóng mát, uống trà của người già.



Tuy sở hữu một không gian mở với thảm thực vật tươi tốt bên ngoài nhưng do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nên vào mùa nóng, nơi đây cũng ngột ngạt, khó chịu. Hiểu được những điều này, các kiến trúc sư đã lên kế hoạch xây dựng sao cho căn nhà này 4 mùa đều có thể dễ thở, trong lành.


>>Xem thêm: Khi đại gia báo hiếu bố mẹ: Đoàn Di Băng xây biệt thự 300m2
Điểm cộng lớn nhất của căn nhà này vẫn là nằm ở không gian vườn tược tươi mát phía bên ngoài. Nép mình bên cạnh một con kênh với làn nước trong vắt, tiếng chim kêu lảnh lót, chắc hẳn căn nhà này sẽ mang đến những ảnh hưởng tích cực cho người ông.


Căn nhà khang trang, đẹp đẽ với bầu không khí trong lành được người cháu xây dựng với chi phí chỉ 500 triệu dồng. Nhưng đằng sau con số ấy chính là tình cảm to lớn mà cậu thanh niên này dành cho ông của mình. Hy vọng trong tương lai, ở căn nhà mới này, sức khỏe của ông lão sẽ tốt hơn, giúp ông tự hào về người cháu của mình. Bạn nghĩ sao về căn nhà cấp bốn "đỉnh chóp" nhưng chỉ với nửa tỷ này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé.
Ảnh: mnewsr
Xem thêm nhiều bài viết hay, hấp dẫn tại Bestie!
HỌC HỎI MẸO DỌN NHÀ CỰC ĐỈNH CỦA NGƯỜI NHẬT: GỌN GÀNG NHANH CHÓNG
Nhiều người tỏ ra hâm mộ sự hiếu thảo của người cháu này và cũng muốn làm gì đó để báo hiếu cho những người thân trong gia đình nhưng ngặt nỗi chẳng có nhiều kinh phí. Nhưng các bạn cũng cần biết rằng, có rất nhiều cách để vẹn tròn chữ hiếu, đơn giản như giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cùng tham khảo qua cách dọn dẹp sau đây của người Nhật bạn nhé:
- Lên danh sách các món đồ cần dọn quan trọng nhất mà bạn cần phải làm. Vì làm như thế các bạn sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian thay vì loay hoay hết món đồ này tới món đồ khác, hơn nữa, việc làm này cũng sẽ giúp bạn kiểm kê được đồ đạc trong nhà và dễ dàng bù vào những chỗ thiếu thốn cho bố mẹ.
- Dọn dẹp và cố định đồ đạc ngay từ đầu sẽ góp phần giúp cho nhà của được gọn gàng và hiển nhiên cũng sẽ chẳng cần phải bỏ công sức dọn dẹp nhiều nữa. Đối với trí nhớ của người lớn tuổi thì việc cố định đồ đạc lại càng có nhiều tác dụng hơn khi giúp họ dễ dàng lấy được thứ cần tìm.