Từ thời thơ ấu, Huyền Trân đã phải trải qua chuỗi ngày khó khăn, cô sớm mồ côi mẹ từ năm lên 10 và bố khi 19 tuổi. Cô gái xứ Huế phải tự lập để kiếm việc làm trang trải cuộc sống và trải qua sự cô đơn, trống vắng khi không gia đình ở bên.

Khi ra Hà Nội làm việc, cô đã tình cờ quen được Kermarrec. Trước khi đến thăm Việt Nam, anh đã nhắn tin làm quen cô nhưng đến khi cô trả lời, anh đã đến đất nước khác. Thế nhưng, tựa như duyên trời định, sau thời gian nói chuyện, chàng trai Pháp đã quay về Việt Nam để gặp cô. Huyền Trân chia sẻ với trang Ngôi sao: “Alex rất giản dị. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một anh Tây biết ăn mắm tôm và uống rượu nếp.”
Khi quen và yêu nhau, Huyền Trân luôn mặc cảm vì gia cảnh của mình nên còn nhiều chần chừ, e ngại. Sau nhiều khó khăn, cách trở, một năm sau cô đã gật đầu đồng ý làm vợ anh, theo anh về Pháp.

Trước đó, cô hoàn toàn chưa biết rõ về gia thế của ông xã. Chỉ khi đặt chân đến Pháp, chứng kiến mọi thứ, cô mới biết chồng mình là con nhà danh giá, anh cũng là một chuyên gia thẩm định cao cấp. Trước đây, cô luôn mất niềm tin vào tình cảm do hoàn cảnh từ nhỏ, thế nhưng anh và gia đình chồng đã khiến cô mở lòng hơn.

>> Xem thêm: Lấy chồng Tây kém 10 tuổi giàu có, gái Việt quyết không xin 1 đồng
Nàng dâu Việt quả thực vô cùng may mắn khi được nhà chồng luôn yêu thương, thấu hiểu, bù đắp những tình cảm mà cô bị thiếu thốn. Chia sẻ với Nhịp sống Việt, cô tâm sự: “Gia đình chồng mình tâm lý, yêu thương và ủng hộ mình về mọi mặt, từ tình cảm, tinh thần và vật chất. Từ ngày mình đặt chân qua đây, ba mẹ chồng tạo mọi điều kiện tốt nhất để mình có thể cảm thấy thoải mái và học cách làm quen với cuộc sống. Giữa nàng dâu và gia đình nhà chồng không hề có sự rào cản nào về tình cảm hay bất đồng ngôn ngữ, văn hoá".

Đặc biệt, chồng cô là người luôn bên cạnh, yêu thương vợ. Anh cũng luôn tôn trọng cô và giúp cô hoà nhập với cuộc sống ở Pháp. Nói về người chồng của mình, cô tự hào chia sẻ với Nhịp sống Việt: “Chồng mình là một người rất hiền lành và tử tế bên cạnh sự nhẹ nhàng, lãng mạn. Cho dù đã gần 10 năm bên nhau, cả hai vẫn dành thời gian riêng cho nhau. Mỗi năm đến ngày kỉ niệm ngày cưới, hai vợ chồng sẽ đi hẹn hò, du lịch riêng.”

Mới đây, cô được chồng và gia đình giúp đỡ mở một nhà hàng đồ ăn Huế tại Pháp. Sau 8 năm ấp ủ, dự định thì cuối cùng cô đã thực hiện được ước mơ của mình. Gia đình chồng chính là nguồn động lực, hậu thuẫn lớn cho cô cả về tinh thần và vật chất. Từ cô gái có tuổi thơ đầy khốn khó đến bà chủ nhà hàng Việt tại Pháp là cả một quá trình nỗ lực và phấn đấu hết mình.

>> Xem thêm: Lấy chồng Tây: Mẹ 9x từng chi ly từng xu, nay kiếm bộn tiền nhờ TikTok
Chính vì suy nghĩ luôn muốn lan toả văn hoá Việt mà hàng năm, mỗi dịp lễ tết cô đều nấu món Việt Nam, nhắc cho các con nhớ đến nguồn cội. Gia đình chồng cô cũng vô cùng vui vẻ khi thưởng thức món ngon của Việt Nam.


Giờ đây, nàng dâu gốc Huế đã có hạnh phúc viên mãn bên gia đình chồng tại Pháp. Đúng là khi gặp đúng người, thì mọi khoảng cách đều trở nên vô nghĩa. Bạn cảm nhận thế nào về mối tình này? Cùng chia sẻ với Bestie nhé!
Ảnh: Huyền Trân
Xem thêm thông tin về Đời sống tại Bestie.
PHẢI LÒNG CÔ GÁI VIỆT, SẾP TÂY ĐÒI CƯỚI: KẾT HÔN XONG TIỀN AI NẤY GIỮ
Tương tự đó, cũng có nhiều mối tình vợ Việt, chồng Tây khác, như chị Vân, khi vừa tốt nghiệp đại học, đang chuẩn bị chờ visa đi du học Đức thì chị vô tình gặp anh Martin Broezel (hiện 50 tuổi) - sếp một dự án về nước sạch đang công tác tại Việt Nam. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ngỏ ý thích chị và chỉ sau một thời gian ngắn, anh ngỏ lời cầu hôn.
Tuy điều kiện khá giả nhưng đám cưới anh chị khá đơn sơ, chị tâm sự: “Đám cưới ở Đức mọi thứ rất đơn giản, chỉ mời người thân, bạn bè. Riêng về quà tặng cũng không nhiều như Việt Nam. Ngay cả bố mẹ và họ hàng cũng chỉ tặng từ 50 – 200 euro (khoảng 1 – 5 triệu đồng)”. Dù cưới nhau đã lâu nhưng anh chị không xảy ra cãi vã, cả hai đều tự chủ tài chính.