"Nếu như ở Dubai có chợ vàng, đồ trang sức vàng được bày ra như rau ở chợ đầu mối thì ở miền Tây có cung điện dát vàng. Chúng ta sẽ bị mê hoặc với hàng ngàn sản phẩm, nội thất vàng ở đây" - một YouTuber khi đến thăm cung điện dát vàng đã không khỏi ngưỡng mộ mà thốt lên.

>> Xem thêm: Siêu biệt thự của đại gia Thái Nguyên: Đồ nội thất nào cũng tiền tỷ
Thông tin từ kênh Độc lạ Bình Dương, chủ nhân của cung điện dát vàng là anh Nguyễn Văn Trung (1970) một đại gia bất động sản ở Ninh Kiều, Cần Thơ, được hoàn thiện vào cuối năm 2020. Sở dĩ mang tên "ngôi nhà gạch men" là do chủ nhân sử dụng hơn 100 mẫu gạch men mạ vàng quý hiếm ở Ấn Độ, Trung Quốc để "đầu tư" cho ngôi nhà của mình.

Phòng khách của những căn nhà khác thì thoải mái với tông màu trắng, xám... tùy thuộc vào sở thích của chủ nhân. Bên cạnh đó sofa êm ái, tivi, kệ, ban công phục vụ nhu cầu thư giãn của gia chủ. Nhưng với anh Trung, chỉ duy nhất một màu vàng, căn phòng sáng rực này sẽ giúp anh có thêm động lực làm giàu hơn nữa trong tương lai.

Anh Tùng cho biết ngôi nhà này phải mất 6 năm mới hoàn thành với số tiền khủng, tuy nhiên anh quyết định không chia sẻ con số cụ thể. Đây được xem là nơi sưu tập, lưu giữ những đồ vật, kỷ niệm mà anh đã mang về trong những chuyến du lịch hơn 20 quốc gia. Cũng vì mê vàng, thích sự lấp lánh nên anh quyết định mạ vàng tất cả, kể cả những món đồ dùng thường ngày.



Không chỉ mạ vàng những vật dụng trong phòng khách, đại gia Cần Thơ còn biến căn bếp trở nên vàng rực khi từng nồi niêu xoong chảo đều lấp lánh ánh vàng. Nhiều người cho rằng, vàng cả nhà như thế sẽ cảm thấy bức bí, khó chịu, nhất là khi nấu ăn, thế nhưng anh Trung luôn yêu thích sự độc lạ nên "mình thích thì mình làm thôi".



Ban đầu, anh chỉ định làm "cung điện" này để trưng bày những vật dụng yêu thích của bản thân thế nhưng nhiều người muốn ghé vào tham quan, anh quyết định thu 80 ngàn/vé/người, trong khung giờ 6h sáng đến 6h tối. Khách đến đây có thể thoải mái check-in, sờ một số hiện vật nhất định.


Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội, không ít người đã trầm trồ vì độ giàu sang của gia chủ: "Giàu thế này thì chịu", "Sao mình vẫn thích kiểu nhà bình thường hơn ấy", "Nhìn lóa cả mắt"....
>>Xem thêm: Sao Việt có biệt phủ hoành tráng lệ: Lý Nhã Kỳ chưa phải nhất
"Cung điện dát vàng" này đúng là những người giàu có, sở hữu khối tài sản khủng mới có khả năng xây dựng nên. Nhiều người cảm thấy phung phí nhưng chủ nhân căn nhà yêu thích là được, bởi xây dựng không chỉ cho riêng bản thân vị đại gia này mà còn là nơi check-in tham quan của nhiều người khác nữa.
Ảnh: Phạm Dũng/Độc lạ Bình Dương
Xem thêm thông tin về Đời sống tại Bestie!
NGÔI NHÀ 4 TẦNG ĐỘC ĐÁO TRÊN CÂY XOÀI: GIA CHỦ KHÔNG BAO GIỜ XÀI QUẠT
Không chỉ nhà dát vàng, còn có nhiều ngôi nhà độc lạ khác khiến dân tình phải mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến. Như ngôi nhà 4 tầng được dựng lên trên cây xoài của ông Kul Pradeep Singh, Ấn Độ dưới đây.
Cây xoài này 80 năm tuổi, dù phải xây nhà nhưng ông Kul Pradeep Singh không muốn chặt cây đành xây xung quanh, dùng những cành xoài làm bộ sofa, kệ đựng đồ trong nhà. Cũng vì thế, ngôi nhà mát mẻ quanh năm, không cần dùng đến quạt. Tuy nhiên, lúc trời mưa to, gió lớn thì cũng khá nguy hiểm cho người ở trong nhà.