Mọi người hay bảo "duyên tới cản không kịp" ý chỉ tình yêu đôi khi đến rất bất ngờ, khiến người trong cuộc không biết đường nào mà đỡ. Rất nhiều câu chuyện và tình huống được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, nào là đi chùa cầu duyên, rồi thì bén duyên sau một cú rep story,… hay như trường hợp của đôi bạn trẻ này chẳng hạn, tự nhiên lại nên duyên "vợ chồng" trong một lần vô tình đi ăn cùng hội bạn.

Bài đăng gây chú ý trên MXH gần đây (Ảnh chụp màn hình group Bao lâu chia tay)
Theo như câu chuyện được chia sẻ trong group Bao lâu chia tay, vào một dịp đi ăn uống cùng hội bạn, cô gái đã thu hút chàng trai bàn đối diện bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, đáng yêu và đặc biệt là nét cười duyên có chiếc răng khểnh.
Câu chuyện sẽ chẳng đáng nói, khi được sự giúp đỡ của "ông tơ bà nguyệt", mấy hôm sau trong tin nhắn chờ gửi đến là hỉnh ảnh cô bị chụp trộm hôm nào. Khá bất ngờ với tình huống này, cô nàng hỏi ra thì mới biết chuyện rằng: "Hôm đó vô tình gặp nhau trông quán ăn, vì thấy em dễ nhìn nên anh nhà mới chụp trộm em một tấm với hy vọng về nhà có thể tìm thấy thông tin của em. May rủi thế nào, chồng em là người kinh doanh, hôm sau đang lướt Zalo tìm hàng hóa thì vô tình nhìn thấy em đăng ảnh với bộ đồ chụp trộm em hôm nọ. Thật không ngờ bọn em là bạn bè Zalo của nhau từ hồi nào không hay. Rồi ngày qua ngày, bọn em nảy sinh tình cảm với nhau, một hôm anh muốn ngỏ ý đưa em về "dinh", em cũng chả ngần ngại mà đồng ý luôn bởi vì "mình" hợp nhau quá rồi nà"

>> Xem thêm: Nữ CEO 32 tuổi thoát “ế” sau 10 năm kiên trì đi chùa Hà cầu duyên
Những người có duyên ắt sẽ tìm thấy nhau, một tuần theo đuổi sau đó, hai bạn chính thức hẹn hò vào ngày 15/11/2021. Chàng trai sinh năm 1994 và bạn gái sinh năm 2002, lúc đó cũng là thời điểm cuối năm, bố mẹ nhà trai khá nôn nóng vì con cũng đến tuổi lấy vợ. Muốn chiều lòng bố mẹ một phần cũng muốn có người bên cạnh "đầu ấp tay gối", chàng trai đã ngỏ lời cầu hôn dự định cuối năm sau sẽ nên duyên vợ chồng.
Chủ thớt cũng chia sẻ thêm rằng sau khi ra mắt họ hàng đôi bên, cặp đôi đã đi xem ngày để lên kế hoạch dự tính dần nhưng xem đi xem lại chỉ có đầu năm là đẹp ngày và hợp tuổi nên việc cưới xin có hơi gấp rút.


>> Đừng bỏ lỡ: Bộ ảnh cưới xúc động của cô gái Việt viết nên chuyện cổ tích với chồng Tây
Sau khi được sự cho phép và đồng ý của hai gia đình, N.T.H và bạn gái bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho đám cưới "thế kỉ". Vài tấm ảnh cưới được N.T.H chia sẻ đến cộng đồng mạng, ai cũng khen đằng gái nhỏ nhắn dễ thương, đằng trai thì lịch lãm trông thật xứng đôi.


Có thể thấy, nhiều cặp đôi yêu nhau rất lâu tận 7-8 năm cũng không thể về chung một mái nhà, nhưng có những đôi gặp gỡ nhau thời gian tính chỉ theo tuần và tháng lại có kết quả hạnh phúc viên mãn. Yêu đương là một chuyện, có duyên có nợ để về bên nhau, giúp đỡ và san sẻ cho nhau lại là một việc khác.

>> Đọc thêm: Chăm đi café 1 mình, cô gái bỗng “bắt được” anh người yêu đẹp trai

Mẩu chuyện tình dễ thương của chàng trai N.T.H vừa chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng ngàn lượt tương tác với những bình luận hài hước. Người người nhà nhà kháo nhau rằng muốn có người yêu nhanh thì phải chăm đi cafe, hẹn hò với bạn bè, biết đâu lại trúng "tiếng sét ái tình" ở đâu đó. Dân tình cũng không ngần ngại tag tên nhau để xin vía và áp dụng cách thoát ế.

Nhân duyên thực sự rất kỳ diệu. Quả thật tình yêu đôi khi đến trong những hoàn cảnh hiếm ai ngờ. Vậy nên hỡi các bạn đọc, tình yêu luôn xuất hiện đâu đó xung quanh chúng ta, đừng nản lòng vì mình vừa trải qua một cuộc tình đổ vỡ. Hãy tập yêu thương bản thân để đợi chờ nhân duyên của mình nhé!
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
CHUYỆN TÌNH CỔ TÍCH CỦA "LỌ LEM" ĐƠN THÂN LÀM BỒI BÀN VÀ THÁI TỬ NA UY
Năm 2000, người dân Na Uy chấn động bởi tin tức thái tử Haakon tuyên bố đính hôn với cô gái thường dân 28 tuổi tên Mette-Marit Tjessem Hoiby. Mette-Marit và thái tử Haakon gặp nhau lần đầu tại lễ hội âm nhạc lớn nhất Na Uy. Quen biết được vài năm thì hai người chính thức yêu nhau và dọn về sống chung trong một căn hộ ở Oslo.
Ngồi cạnh Mette-Marit trong buổi họp báo, thái tử Haakon nói: “Không có gì lạ khi tôi yêu cô gái này. Những gì chúng tôi tìm thấy ở nhau bền chặt đến nỗi tôi không thể từ bỏ".