Sài Gòn cuốn hút du khách không chỉ ở món ngon hấp dẫn, những tòa nhà cao ốc đồ sộ mà người ta còn yêu quý nơi này bởi cái tình của con người. Vừa qua, cộng đồng mạng truyền tay nhau hình ảnh một chị gái đã nhường cho chú bán hàng rong khuyết tật đôi giày của mình. Hình ảnh nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen cho hành động ấm áp của chị.

>> Xem thêm: Thấy hai mẹ con dắt bộ vò hết xăng, 2 CSGT dừng xe rút răng giúp đỡ
Câu chuyện được anh Phạm Huỳnh Gia Huy chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình, trước hành động của chị, Gia Huy đã vô cùng xúc động và không kìm được nước mắt, anh tâm sự: "12h45, trên đường Xa Lộ Hà Nội với cái nắng chói chang, tôi bắt gặp một khoảnh khắc ấm lòng. Một chị gái thấy anh bán hàng rong khuyết tật mang trên chân một đôi giày cũ (có thể nói là rách nát, chị gái đã dừng xe lại cởi đôi giày mình mang trên chân (rất mới), cúi xuống mang giày cho anh bán hàng rong. Chị không ngại đi chân đất với cái nóng khắc nghiệt của mùa hè".

Cũng nhờ hành động đẹp của chị mà được người xung quanh chú ý, mỗi người ghé qua mua ủng hộ một món đồ giúp người đàn ông đáng thương. Giá trị của món hàng không lớn, nhưng tình cảm mà mọi người dành cho người đàn ông thì khó lòng có thể đong đếm được. Sau khi bài viết được chia sẻ, CĐM đã hết lời khen ngợi và gửi lời cảm ơn đến người phụ nữ với hành động đẹp này.
- “Hình ảnh đẹp, cảm ơn chị gái có tấm lòng nhân ái.”
- “Tấm lòng người Sài Gòn luôn đẹp như vậy đấy.”
- “Không có gì để nói, đúng là hai chữ tuyệt vời.”
Nhờ việc làm ý nghĩa này đã giúp nam sinh viên có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn. Ngoài kia còn rất nhiều mảnh đời khó khăn bên cạnh đó cũng có vô vàn trái tim nhân hậu luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. “Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, khoảnh khắc cảm động giúp mình suy nghĩ tích cực hơn, không còn cảm thấy mệt mỏi giữa trưa nắng nóng. Mình cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều người tốt và nhiều điều tốt đẹp. Mình rất hâm mộ và cảm ơn chị gái đã có hành động đẹp như vậy”, Huy nói thêm.
Còn hàng ngàn những câu chuyện đẹp vẫn xảy ra hằng ngày trên mảnh đất Sài Gòn thân thương này. Như câu chuyện của người đàn ông ngoài 60 tuổi, vẫn miệt mài trên con “ngựa chiến đã cũ”, hằng ngày giúp đỡ những người khiếm thị đi lại, nghe sao mà ấm lòng.

Người đàn ông mà chúng tôi nói đến là ông Lưu Cẩm Tuệ, từ nhỏ gia đình đông anh em nên ông phải vất vả từ sớm để lo cơm áo gạo tiền, phụ giúp gia đình. Ngày còn trẻ, ông làm từ sáng đến đêm, việc gì kiếm ra tiền ông cũng không ngại khó. Về già, tuổi cao sức yếu ông sắm chiếc xe hành nghề xe ôm tại khu vực Tân Bình, TP.HCM.
Ông bén duyên với cái “nghề” giúp đỡ người khiếm thị cũng từ đây. “Cũng như mọi ngày tôi dừng xe đợi khách trước hẻm gần nhà, thấy cô gái khiếm thị dò dẫm từ hẻm bước ra. Đến hỏi thì biết cô cần bắt xe ôm nhưng không có nên tôi ngỏ ý chở luôn. Tôi chở đến hội người mù ở quận mới biết cô đang làm việc ở đấy. Dần dần tôi quen mọi người trong hội, ai nhờ gì đón đưa tôi cũng giúp.” Ông Tuệ chia sẻ trên Dân Trí.


Ngoài giúp đi lại, ông còn thường xuyên đến nơi làm việc của những người khiếm thị để dọn dẹp, đi chợ, trồng cây. Phụ được gì ông đều giúp. Cứ vậy 20 năm trôi qua, ông vẫn miệt mài với công việc. Dù xa hay gần, dù nắng hay mưa cuốc xe của ông chỉ tính bằng cái tâm. Mọi người đưa bao nhiêu thì ông lấy, không đòi hỏi.

>> Xem thêm: 9x xây nhịp cầu "Đoàn viên": Ghép 600 bức ảnh cho người đi- kẻ ở
Cũng vì vậy, ông Tuệ luôn được mọi người trong hội người mù yêu quý. Có gì ngon các cô, các bác đều mang sang biếu. Chẳng có gì to tát, đôi khi là ly nước mía, hột vịt lộn, hay là bữa ăn sáng nhưng với chú và mọi người đó là cả một tấm lòng.

Sài Gòn là vậy, vẫn kiêu sa với vẻ đẹp hào nhoáng, vẫn tấp nập với dòng người đông đúc nhưng người Sài Gòn dễ thương lắm, họ yêu đời, yêu người, yêu luôn cả những mảnh đời bất hạnh. Những câu chuyện ấm áp luôn làm chúng ta yêu thêm mảnh đất phồn hoa này. Bạn yêu Sài Gòn không? Hãy để lại bình luận với Bestie về cảm nhận của bạn qua câu chuyện đẹp này nhé!
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
CHỦ TRỌ MIỄN 3 THÁNG TIỀN NHÀ CHO 20 PHÒNG CÒN TẶNG THÊM NHU CẦU YẾU PHẨM
Đợt dịch Covid vừa qua đã mang đến nhiều ưu phiền cho mọi người, phải nói đến là những người đang ở trọ. Khi không thể đi làm vì lệnh cách ly, tiền ăn, tiền nhà, bao nhiêu thứ phải lo toan. Hiểu được những khó khăn mà mọi người đang phải trải qua, Anh Sơn, chị Ngân đã miễn hoàn toàn tiền nhà trong 3 tháng cho tất cả 20 phòng trọ.
May mắn hơn nhiều người, ngoài cho thuê phòng trọ anh chị còn đang kinh doanh một trung tâm garage ô tô nên cũng có nguồn ra vào. Chính vì thế suốt 3 tháng dịch bệnh căng thẳng anh chị đã giảm toàn bộ tiền nhà cho 20 phòng. Anh chị còn mua thêm cho mọi người một vài thực phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm,... mọi người ai nấy đề biết ơn và cảm động trước hành động của anh chị.