02/09/2022 16:54

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa

Thanh Xuân - Theo thethaovanhoa.vn Thanh Xuân

Các bậc phụ huynh luôn dành tình yêu thương vô bờ bến cho con cái mình thông qua những hành động nhỏ thường ngày, đơn cử như trường hợp hai bố con dưới đây chẳng hạn.

Mới đây, một đoạn clip cảm động về hai bố con khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã lập tức gây nhiều sự chú ý. Nội dung đoạn clip là cảnh một ông bố dẫn con gái vào quán mì, từ trang phục có thể đoán ông bố này có điều kiện kinh tế không tốt lắm. Sau đó, thay vì gọi 2 bát thì ông chỉ gọi 1 bát mì và nói với con gái rằng “bố chưa đói”. 

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Ông bố để con gái ăn mì, còn mình chỉ uống cốc nước. Ảnh: sina

>> Xem thêm: Cô dâu 62 tuổi chụp ảnh cưới chung với cô dâu 65 tuổi ở Đà Nẵng

Tuy nhiên khi cô con gái ăn xong và đi vào nhà vệ sinh thì ông bố liền ăn hết phần mì còn thừa trong bát. Khoảnh khắc này vô tình bị cô con gái nhìn thấy, vì không muốn “vạch trần” bố nên cô vờ như không biết gì cả và vội quay mặt đi với đôi mắt đẫm lệ. Có lẽ hơn ai hết cô con gái hiểu bố thương mình nhiều đến thế nào.

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Sau đó ông mới lén ăn phần mì còn thừa của con gái để tiết kiệm tiền. Ảnh: sina

Ở bên dưới phần bình luận, đông đảo người xem đã bày tỏ sự xúc động với tình cảm giữa hai bố con, nhất là sự hy sinh thầm lặng của ông bố khi sẵn sàng nhường mọi điều tốt đẹp nhất cho con gái, còn mình nhận phần thiệt cũng không sao. Chắc chắn đây sẽ là một kỷ niệm mà cô con gái sẽ không bao giờ quên.

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Cô con gái vô cùng xúc động khi thấy hành động này của bố. Ảnh: sina

- Xúc động quá, xem mà nhớ tới mẹ của mình. 
- Đây có lẽ là lời nói dối kinh điển của các bậc phụ huynh nhỉ.
- Bố mẹ luôn như vậy, bản thân có thể chịu thiệt thòi nhưng con cái phải được ăn no mặc ấm trước cái đã.
- Xem mà rưng rưng theo, bố mình cũng hay gửi tiền tiêu vặt cho mình rồi dặn đừng lo gì cả, dù mình biết bố đang cố gắng rất nhiều để lo cho các con được đầy đủ. 

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Dù điều kiện gia đình không tốt nhưng ông bố luôn dành mọi thứ tốt nhất có thể cho con. Ảnh: sohu
Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Hai bố con an ủi lẫn nhau làm người xem cũng cảm động theo. Ảnh: sohu

>>Xem thêm: Sao Việt viên mãn với cuộc hôn nhân thứ 2: Hạnh phúc trễ nhưng "chín"

Trước đó, cộng đồng mạng cũng từng dành nhiều sự quan tâm với một câu chuyện tương tự. Cụ thể, một người chủ quán đã chụp lại bức ảnh hai mẹ con vào dùng bữa nhưng chỉ gọi một phần ăn. Khi cậu con trai thắc mắc thì người mẹ liền nói “con cứ ăn đi, mẹ no rồi”. 

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Người mẹ vui vẻ nhìn con trai ăn uống ngon lành. Ảnh: Mai Chi
Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Có lẽ câu nói "mẹ no rồi" là câu nói dối cảm động nhất của các bậc phụ huynh. Ảnh: Mai Chi

Vậy là cậu con trai vô tư ăn phần của mình mà không hề biết đó là một lời nói dối chan chứa đầy sự yêu thương của mẹ. Có lẽ phải chờ đến khi trưởng thành thì cậu mới hiểu được bản thân đã may mắn như thế nào khi được mẹ quan tâm vô điều kiện như vậy. 

Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Hình ảnh này thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng. Ảnh chụp màn hình FB Mai Chi
Nói mình “chưa đói”, chờ con ăn xong ông bố nghèo mới lén ăn phần thừa
Mọi người chia sẻ thêm nhiều kỷ niệm với bố mẹ của mình. Ảnh chụp màn hình FB Mai Chi
Quang Linh Vlog xúc động gặp lại gia đình sau 6 năm ở Châu Phi làm từ thiện

Hiện đoạn clip về hai bố con ở tiệm mì nói trên vẫn đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Còn bạn, có kỷ niệm nào với bố mẹ làm bạn cảm thấy rất xúc động và muốn chia sẻ với mọi người không, nếu có thì hãy bình luận bên dưới bài viết này nhé. 

Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!

NAM VŨ CÔNG TỪNG XẤU HỔ VÌ MẸ BỊ KHIẾM THỊ: KHÔNG DÁM ĐƯA MẸ ĐI HỌP

Ngoài hai trường hợp xúc động nói trên thì dân mạng cũng từng rất xúc động khi nghe câu chuyện của nam vũ công Chu Văn Huân (30 tuổi). Anh Huân có mẹ là người khiếm thị, dù không thể nhìn thấy nhưng cô luôn mong muốn được một lần nhìn ngắm gương mặt của con trai mình.

Hồi nhỏ, vì chưa hiểu chuyện nên anh Huân từng xấu hổ với bạn bè, thậm chí không dám để mẹ đi họp phụ huynh vì sợ bị mọi người chỉ trỏ, trêu chọc. Điều này đã khiến mẹ nam vũ công buồn rất nhiều. Khi trưởng thành, anh Huân hiểu ra mẹ luôn là người thương yêu mình vô điều kiện nên đã cố gắng hết sức để lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy, thoải mái hơn. 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
TyhD - chèn ép là một yếu tố cần thiết
Scroll to top