Thực trạng người sống lang thang và người ăn xin là vấn nạn của nhiều nước trên thế giới và đây là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm. Phần lớn người vô gia cư đều là những người nghèo khó, không có thu nhập và không còn nơi nương tựa nên mới sống bằng nghề ăn xin nhưng đôi khi sẽ có ngoại lệ như trường hợp về những người ăn xin dưới đây.

>>Xem thêm: "Chị Google" Phương Thoa đập heo 62 triệu lì xì cho người vô gia cư
Ăn xin có thành tích thủ khoa học viện Bắc Kinh
Trong cuộc điều tra năm 2020, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) phát hiện một người đàn ông sống trong ngôi nhà bỏ hoang. Qua điều tra thì được biết người đàn ông tên là Diêu Viễn (SN 1971), ông chính là thủ khoa đầu vào của Học viện Công nghệ Bắc Kinh năm 1990.


Cứ ngỡ với thành tích xuất sắc, học tập tại trường đại học danh tiếng thì Diêu Viễn có thể thành công rực rỡ trong tương lai nhưng không ai ngờ là ông lại trở thành ăn xin trong suốt 12 năm qua. Được biết nguyên nhân khiến một người có học vấn cao và triển vọng như Diêu Viễn lại trở thành ăn xin chính là vì không chịu được áp lực cuộc sống. Khó khăn chồng chất dần dà nhấn chìm và bào mòn Diêu Viễn, đẩy ông vào con đường phải sống lang thang, nhặt rác và ăn xin để tồn tại. Được biết hiện tại Diêu Viễn đã được đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm sống lang bạt.
Ăn xin có vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử
Trở thành người nổi tiếng nhờ vẻ ngoài chỉ sau một đêm là chuyện khá quen thuộc với nhiều người nhưng với câu chuyện của anh chàng sau đây là một trường hợp đặt biệt vì có xuất thân là người vô gia cư, sinh sống nhờ công việc ăn xin. Được biết người đàn ông này tên là Trình Quốc Vinh 34 tuổi, vốn anh làm công nhân có cuộc sống ổn định, hằng tháng đều gửi tiền về quê nhà nhưng sau khi bị mất việc thì anh đã đi ăn xin, sống lang thang ngoài đường.

>>Xem thêm: Chú bé ăn xin nhặt chú chó hoang về làm bạn: Chia nhau từng miếng ăn
Cũng như bao người sống lang lang thì Trình Quốc Vinh cũng có đầu tóc lôi thôi, quần áo cũ kỹ nhưng anh chàng lại có một biểu cảm “sầu đời” và phong thái phong trần lãng tử. Nhờ thế nên khi những hình ảnh của Trình Quốc Tiêu được chia sẻ đã thu hút đông đảo lượng người quan tâm giúp anh nhanh chóng vụt sáng. Cộng đồng mạng Trung Quốc còn đặt cho anh biệt danh là “người ăn xin đẹp trai nhất Trung Quốc”.
Ăn xin hạng chuyên nghiệp
Một người đàn ông ở Trung Quốc sau một thời dài làm những công việc bấp bênh đã quyết định bắt đầu hành nghề ăn xin chuyên nghiệp. Cụ thể, người đàn ông này diện quần áo lịch sự, xịt nước hoa và nhuộm tóc trông ông không hề giống một người ăn xin.


Đặc biệt, sự chuyên nghiệp của người ăn xin này còn thể hiện trong cách ông kiếm tiền. Nếu muốn chụp cùng ông thì khách hàng phải trả 100 tệ. Ngoài ra, ông còn kinh doanh các dịch vụ như: 800 tệ cho một lần ngồi ăn cùng, 10 nghìn tệ cho một lần xuất hiện trên truyền hình,... Chính vì sự độc lạ từ vẻ ngoài đế cách ăn xin mà mọi người thường gọi ông là “Người ăn xin sành điệu nhất Trung Quốc”.
Ăn xin “giải trí” không vì tiền mà chỉ để xả stress
Mạng xã hội Trung Quốc từng xôn xao với một bài viết chia sẻ về một người ăn xin kỳ lạ. Bài viết chia sẻ về một người thanh niên diện bộ đồ người ngoài hành tinh màu bạc với phần đầu và hai con mắt lớn ngồi ăn xin giữa phố. Ngoài ra trước mặt người ăn xin này còn có kèm dòng chữ “xin 5 tệ để trở về sao Hỏa” khiến nhiều người thích thú và tò mò về mục đích của anh.

Được biết thì anh chàng này quyết định mặc đồ sao Hỏa ra đường ngồi ăn xin để giải tỏa áp lực cuộc sống. Anh chọn mặc bộ đồ sao Hỏa che kín toàn thân nhằm che giấu thân phận và tâm trạng để anh có thể thoải mái làm những việc anh muốn. Đồng thời những số tiền mà anh chàng "sao Hỏa" này có được nhờ việc ăn xin đều được quyên tặng lại cho người khác.
Hiện tại thì những người ăn xin trên nhờ nổi tiếng nên đã có cuộc sống ổn định hơn. Một vài người trong số đó vẫn duy trì công việc ăn xin bởi vì với họ thì sống lang thang giúp họ tìm thấy tự do, không có ràng buộc. Bạn thấy sao về những người ăn xin độc đáo trên? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Hãy theo dõi những bài viết thú vị khác trên Bestie nhé!
CÔ GÁI MUA CHĂN, ĐỒ ĂN TẶNG NGƯỜI VÔ GIA CƯ NẰM CO RO VỈA HÈ
Tương tự những người ăn xin độc lạ trong câu chuyện trên thì ở nước ta cũng còn nhiều người vô gia cư cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Nhờ thấu hiểu và có tấm lòng sẻ chia nên một cô gái tên là Kristy Trần đã mua chăn và đồ ăn tặng cho người đang nằm co ro ở vỉa hè trong đợt mùa lạnh đang về.
Cô đã tự tay đưa từng tấm chăn cùng với một ít bánh nước cho những mảnh đời cơ nhỡ này. Ngoài ra, cô còn trò chuyện hỏi thăm sức khỏe của những bà con ở đây...