Vào tối 16/2, lễ trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 đã diễn ra, với thành tích xuất sắc thể hiện trong một năm qua, ba cầu thủ bóng đã nữ là Hải Yến, Bích Thùy, Huỳnh Như đều được nhận giải quan trọng nhất. Trong đó, đội trưởng Huỳnh Như giành được danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 3 liên tiếp.

Trước đây, Huỳnh Như từng nhận nhiều giải thưởng về bóng đá như: vô địch quốc gia, Cúp quốc gia, cầu thủ chơi hay nhất giải… Nữ tiền đạo là chân sút chủ lực của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời cũng là người chơi ổn định nhờ kinh nghiệm thi đấu dày dặn, làm chủ được trái bóng và có lối chơi khéo léo, đa dạng.

>> Đừng bỏ lỡ: Khi camera Thái cũng học tập Việt Nam "tia" gái xinh
Huỳnh Như sinh năm 1991, ở Trà Vinh, cô bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm, nhưng trong khu chợ các bạn nữ không ai thích đá bóng cùng Huỳnh Như vì vậy cô thường theo các cậu bạn đá banh trong xóm. Thấy cô mê đá bóng nên ba cô đã mua tặng cho nữ tiền đạo quả bóng da và cho đến tận ngày nay, quả bóng vẫn còn được cô giữ gìn cẩn thận, là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của Huỳnh Như.

Biết cô yêu thích bộ môn sân cỏ này nên gia đình rất ủng hộ để nữ tiền đạo theo đuổi đam mê, nhưng mãi đến năm 16 tuổi, cô mới có cơ hội chuyên tâm theo nghiệp quần đùi áo số tại quê nhà. Dù sân tập cách nhà Huỳnh Như những 20km nhưng ngày nào bất kể nắng mưa cô cũng cố gắng đạp xe đến để theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, phũ phàng thay khi không bao lâu sau Trà Vinh quyết định giải thể bóng đá nữ.

Lúc này, cô gái trẻ khi ấy vô cùng hoang mang không biết nên lựa chọn điều gì tiếp theo cho mình, nhưng người thầy nhận ra tố chất của Huỳnh Như nên đã giới thiệu cô lên TPHCM tập luyện. Một thân một mình ở thành phố lạ lẫm, Huỳnh Như tự xoay sở tất cả, chấp nhận thử việc không lương trong… 3 tháng để theo đuổi tình yêu với trái bóng tròn.

Cứ thế tập luyện và thể hiện năng khiếu bẩm sinh của mình cho các thầy thấy vậy là cô gái trẻ quê Trà Vinh đã được nhận vào CLB. Từ đó đến nay, Huỳnh Như đã mang về nhiều chiến công quốc gia, trở thành tấm gương sáng cho những bạn nữ đã và đang có chung niềm đam mê sân cỏ.

Trong năm 2021, Huỳnh Như từng có cơ hội sang Châu Âu thi đấu cho câu lạc bộ Lank FC (Bồ Đào Nha), nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định ở lại nước nhà để tiếp tục cống hiến cho tuyển nữ Việt Nam để có cơ hội dự World Cup và tiếp theo là giành huy chương vàng ở SEA Games.
Trên sân cỏ, Huỳnh Như mang vẻ kiên cường, gai góc nhưng ngoài đời nữ tiền vệ lại khá giản dị, nữ tính và xinh đẹp, cô thích xe cổ, thích những thứ đồ mang bóng dáng hoài niệm, giản đơn. Một người con gái tài giỏi là thế nhưng đến nay Huỳnh Như vẫn đang lẻ bóng, thậm chí cô từng chia sẻ rằng: “Tôi mới chỉ có một mối tình đầu khi còn đi học. Suốt nhiều năm qua tôi "ế kinh niên" đến mức các HLV yêu cầu tôi nên quan tâm đến chuyện yêu đương một chút”. Có lẽ là duyên chưa tới, nhưng ai cũng hy vọng rằng cô nàng sẽ sớm gặp được chân ái của đời mình.


>> Có thể bạn quan tâm: Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan được các anh em thi nhau nhận 'vợ'
Ngoài là một cầu thủ bóng đá, Huỳnh Như còn có tấm bằng cử nhân khoa Giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cô đã chuẩn bị tốt cho tương lai của mình sau khi từ giã sự nghiệp bóng đá. Còn bạn, có thấy nữ cầu thủ này vô cùng giỏi giang và xứng đáng với thành công này không, cùng chia sẻ nhé!
Cùng cập nhật thêm nhiều thông tin mới tại Bestie nhé!
NỮ CẦU THỦ VIỆT XA CÁCH CON GÁI 8 THÁNG, LÚC VỀ CON GỌI MẸ LÀ CHỊ
Trong dàn đội tuyển nữ, có Huỳnh Như mới chỉ một mối tình, còn lại đã trải qua “vài lần đón đưa”, nhưng riêng Phạm Hoàng Quỳnh thì đã lập gia đình và sinh con. Trước khi theo chồng bỏ cuộc chơi, cô cũng là chân sút quan trọng trong đội tuyển, sau khi sinh con được một thời gian, Phạm Hoàng Quỳnh vẫn không từ bỏ trái bóng và quyết tâm gia nhập CLB Hà Nam.
Đến năm 2021, cô được lần nữa gọi lên đội tuyển, lần này "bóng hồng sân cỏ" sẽ đồng hành cùng mọi người thêm mọi thời gian dài nữa. Tuy nhiên, vì luyện tập thường xuyên và xa nhà nên việc gặp con gái không được thuận tiện. Cho đến khi về nhà con gái vẫn không nhận ra mẹ mà chỉ gọi là chị.