Sau 3 mùng, "mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy" thì mùng 4 người người nhà nhà bắt đầu đi du xuân. Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu và đặc biệt là Đà Lạt du khách thập phương tập trung đông đúc để đi nghỉ ngơi, thư giãn, F5 tinh thần chuẩn bị bước vào một năm làm việc và học tập đầy phấn khởi.
Thế nhưng, nhiều người cho rằng những chuyến đi đầu xuân ở Đà Lạt thế này đúng là hành xác khi người xe đông đúc, chật ken, đường tắc từ dưới đèo lên đến trung tâm thành phố.


>>Xem tiếp: Hàng chục cặp đôi chen chân chụp ảnh cưới trên ngọn đồi Đà Lạt
Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên người người, nhà nhà đổ về Đà lạt khiến cho các con đường, các khu du lịch hay quán cà phê đều chật kín. Tết đến, ai cũng muốn đi nghỉ ngơi, thư giãn nhưng nhìn cảnh tượng này, nhiều người chặt lưỡi "ở nhà là quyết định sáng suốt nhất". Chẳng ai muốn đi chơi mà chen chúc, giành giật từng phòng, xếp hàng dài để được vào quán ăn hay uống cà phê.

Sau khi những hình ảnh này được chia sẻ trên những group review về Đà Lạt đã nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người "xỉu ngang xỉu dọc" vì độ đông đúc của Đà Lạt vào những ngày đầu năm này:
- Xem ảnh thôi mà thấy hãi, thà ở nhà còn sướng hơn.
- Gia đình mình chẳng bao giờ đi vào Lễ Tết, cứ như là hành xác.
- Sáng đi ăn không chỗ nào còn bàn, phải đứng chờ 10 - 15 phút luôn á.
- Thôi cứ ngày thường mà triển, đi nghỉ dưỡng mà chen chúc thế kia thì chịu.




Các cặp đôi muốn đi Đà Lạt có thể đi xe giường đôi để có thể ở bên cạnh nửa kia từ đầu đến cuối chuyến đi. Nghe tên "xe giường đôi" là hiểu ngay nhà xe nhắm đến hội có bồ rồi, hai người sẽ nằm chung trong một giường, có đầy đủ gối mền, TV, tai nghe, ổ cắm sạc.... đặc biệt có rèm che vô cùng kín đáo. Đây là một lựa chọn cực kì đáng thử cho chuyến du lịch của bạn cùng người ấy hoặc cô bạn thân đấy, bạn đã thử chưa?


>> Có thể bạn muốn xem: Trại mát, đèo tà nung và chuỗi cung đường sống ảo siêu chất ở Đà Lạt
Ai cũng muốn đầu năm đi du hí một số nơi để tạo cảm hứng làm việc thế nhưng, năm nào cũng vậy, cứ thời điểm này là Đà Lạt lại chật ken người, không chỗ nhích. Nếu không phải là người thích sự náo nhiệt, đông đúc, yêu Đà Lạt mộng mơ thì nên cân nhắc thời điểm để du lịch nhé. Còn bạn, đã du xuân đến những nơi nào rồi, cùng chia sẻ qua phần bình luận bên dưới nhé!
Cùng đón đọc nhiều tin tức hấp dẫn tại Bestie!
THẢM GỖ CẦU ĐẤT ĐÀ LẠT "THẤT THỦ" DỊP CUỐI TUẦN, ĐÔNG NHƯ TRẨY HỘI
Không chỉ lễ Tết, ngày cuối tuần, Đà Lạt cũng thường xuyên "thất thủ". Một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt thường đông đúc khách du lịch như thảm gỗ Cầu Đất - nơi săn mây lí tưởng của thành phố mộng mơ.
Xe nối xe, người nối người đông đúc không chỗ chen, nhiều người cho rằng "khách đông quá mây trốn hết mất tiêu". Nếu muốn bình thản ngắm mây, các bạn nên chọn đi giữa tuần để bớt khách du lịch hơn.