Mỗi một sinh linh khi đến với thế gian này đều mang theo một ý nghĩa đặc biệt. Đôi khi tạo hóa muốn thử thách ai đó nhiều hơn sẽ lấy bớt đi của họ một chút may mắn. Với trường hợp của cô gái trẻ sau đây chính là một minh chứng cho tinh thần không đầu hàng trước số phận.

>>Xem thêm: Khoảnh khắc bố mẹ "dạy con tập đi": Khiếm khuyết nhỏ đổi hạnh phúc to
Cô gái trẻ này tên là Thu Thủy, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Thủy có một cơ thể kém may mắn khi cô bị khiếm khuyết phần chân bẩm sinh. Khác với mọi người, Thủy không thể đi đứng chạy nhảy trên đôi chân mà cô sẽ dùng phần đầu gối để đi lại.

Thu Thủy kém may mắn là vậy nhưng cô không chấp nhận đầu hàng trước số phận. Dù đôi chân đi lại bất tiện nhưng em không lấy đó làm cái cớ cho mình được phép lùi bước. Không những hoàn thành chương trình cấp 3 mà cô còn nỗ lực thi vào đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục đặc biệt với mong ước là có thể trở thành cô giáo giúp đỡ những hoàn cảnh giống mình.


Khi được hỏi về khó khăn mà Thủy đã trải qua khi học đại học, cô chia sẻ rằng khó khăn lớn nhất chính là việc phải bước ra khỏi “vùng an toàn”, phải thay đổi môi trường sống. Bằng tất cả sự dũng cảm, cô đã dám đối mặt và vượt qua nỗi mặc cảm đó. Trong 4 năm đại học, Thủy không những hoàn thành việc học tập rất tốt mà còn hoạt động rất năng nổ ở các câu lạc bộ của trường.


Dù bản thân gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và trở ngại tâm lý nhưng Thủy đều cố gắng khắc phục. Ban đầu cô lo ngại mình không thể hòa nhập với cuộc sống tập thể trên môi trường đại học nhưng rất may là cô đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ mọi người. Thầy cô, bạn bè rất mến phục và giúp đỡ Thủy rất nhiều làm cô càng tự tin hơn vào chính mình.

Thu Thủy đã sống và cống hiến tuổi trẻ của mình cùng những điều tích cực cho mọi người xung quanh. Được biết hiện tại Thủy là trưởng CLB Ký hiệu ngôn ngữ chuyên về giao tiếp cho các bạn khiếm thính.

>>Xem thêm: Hình ảnh xúc động: Người thợ hồ dùng miệng xách vữa để mưu sinh
Ngoài ra, Thủy còn cộng tác với Dự án giáo dục đặc biệt “Khuyết” trên tinh thần muốn truyền đi những thông điệp tích cực với lời nhắn "ai cũng sẽ có phần khuyết nhưng quan trọng là nét đẹp bên trong phần khuyết ấy". Đồng thời cũng chứng minh cho mọi người thấy sự khiếm khuyết không thể cản trở bất kỳ ai thực hiện ước mơ của mình.

Khi được hỏi về động lực để vượt qua khó khăn thì Thủy chia sẻ: “Mình tin đâu đó trong cuộc sống vẫn có những mảnh ghép của niềm vui, sáng lấp lánh như những vì sao đính trên bầu trời tăm tối kia”. Chính những suy nghĩ đó đã giúp cô luôn tin tưởng vào tương lai ở phía trước.

Hiện tại Thu Thủy đang chuẩn bị hoàn tất việc học và bắt đầu thực hiện hoài bão được cống hiến và giúp đỡ cho xã hội. Thu Thủy với sự nỗ lực mạnh mẽ của mình đã chứng minh được cho mọi người thấy những gì người khác làm được thì cô cũng có thể làm được. Giờ đây, Thủy ngày càng thành công và tự tin hơn trong cuộc sống.

Cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn nhưng nội tâm lại cực kỳ mạnh mẽ. Thu Thủy luôn biết ơn và trân trọng mọi thứ trong cuộc sống và cô mong rằng mỗi ngày mình sẽ hoàn thiện để bản thân được tốt đẹp hơn. Thu Thủy đã sống đầy nghị lực với tinh thần lạc quan “thép” và trong cô luôn có một niềm tin và một nguồn nhựa sống cuộn trào trong cơ thể, cô đã sống rực rỡ như một đóa hoa. Bạn nghĩ sao về cô gái nhỏ kém may mắn nhưng giàu nghị lực này? Hãy chia sẻ cùng Bestie nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
CẢM ĐỘNG CHÀNG TRAI KHIẾM KHUYẾT TẮM GỘI CHO CÚN CƯNG BẰNG 2 CHÂN
Nghị lực vươn lên không ngừng nghỉ chính là nguồn nhựa sống bất tận đối với những hoàn cảnh đặc biệt. Cũng như Thủy, người đàn ông trong câu chuyện sau đây cũng là một tấm gương về những con người không đầu hàng trước nghịch cảnh.
Câu chuyện chia sẻ về người đàn ông khuyết tay đã cố gắng tắm cho chú chó cưng của mình bằng hai chân. Đôi chân rất nhuần nhuyễn tắm rửa kỹ càng cho chú chó. Tắm xong, người đàn ông còn dùng khăn lau khô cho chú chó cưng. Chú chó cũng rất phối hợp mà ngoan ngoãn đứng yên không hề ngọ nguậy...