Trên Thời đại plus đưa tin về cô bé Nguyễn Thị Kim Ly (tên thường gọi là Nguyễn Ngọc Sang, quê Vĩnh Long). Năm 2002, Sang chào đời với cân nặng chỉ 800gr vì sinh thiếu tháng. Bà Hà - bà ngoại của Sang nhìn cháu gái lớn bằng chiếc ly uống nước thì hết sức xót xa, tự nhủ sẽ chăm sóc cháu thật tốt để cháu lớn lên được khỏe mạnh như bao người khác.

>> Xem thêm: Cậu bé toát mồ hôi để giúp người khó khăn: Đẻ đứa con mát ruột
Tuy nhiên lúc Sang được 2 tháng tuổi thì đã bỏ bú và có một số biểu hiện bất thường. Bác sĩ chẩn đoán em bị tim, cần phải phẫu thuật, tuy nhiên với hình hài quá nhỏ bé nên chỉ có thể cho về nhà uống thuốc theo đơn mà thôi. Thời điểm này mỗi lần nhìn cháu gái là bà Hà lại thở dài và thậm chí tính đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Thế nhưng cuối cùng, bé Sang đã vượt qua cửa tử một cách kỳ diệu làm cả nhà hết sức vui mừng.

Bà Hà kể lại rằng, việc chăm sóc một đứa trẻ như bé Sang khó gấp nhiều lần so với trẻ bình thường. Bà không dám ôm cháu chặt quá, không dám để cháu bị va chạm mạnh bởi chỉ cần bị chiếc gối đè lên người cũng có thể khiến Sang gặp nguy hiểm. Vì vậy nên bà Hà chẳng nỡ xa cháu nửa bước, dù đi đâu cũng phải bế ẵm theo để canh chừng.

Từ một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt, bé Sang dần lớn lên nhưng cũng chỉ nặng 3kg vào năm 4 tuổi, lên 12 tuổi thì nặng 7kg và hiện tại Sang đã là thiếu nữ đôi mươi nhưng hình hài vẫn rất nhỏ bé, với chiều cao chưa đầy 1m và cân nặng hơn chục kg. Đặc biệt trí nhớ của Sang không được như người bình thường và cơ thể cũng rất yếu ớt.

>> Đừng bỏ lỡ: Người phụ nữ 20 năm mặc cảm: Chồng bệnh, con nửa năm chưa được ăn thịt
Vì bố mẹ sớm chia tay nên Sang ở với bà ngoại từ nhỏ đến giờ. Nói chuyện tương lai, bà Hà tỏ ra buồn bã, không biết sau này mình già yếu rồi thì ai sẽ chăm lo cho đứa cháu tội nghiệp. Suốt thời gian qua, nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ các mạnh thường quân nên cuộc sống của hai bà cháu bớt khó khăn phần nào. Tuy nhiên vừa rồi bà Hà cũng mới phát hiện bản thân mắc bệnh khi đi khám ở bệnh viện nên nỗi lo lắng càng nhiều hơn.


Hàng xóm xung quanh nhà bà Hà cho biết rất thương hoàn cảnh của hai bà cháu, tuy nhiên mọi người đều nghèo khó nên không thể cưu mang, giúp đỡ thường xuyên. Chính quyền địa phương cũng có sự quan tâm, hỗ trợ bé Sang được khám bệnh miễn phí nhưng vì bệnh nhân thuộc trường hợp đặc biệt nên khó chữa dứt điểm được.



Câu chuyện của bé Sang khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Ai nấy đều cảm phục bà Hà vì dù khó khăn thế nào cũng vẫn hết lòng chăm lo cho cháu ngoại, đồng thời cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình bé Sang.
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
"CHÀNG TÍ HON" 90CM TÀI SẢN NGHÌN TỶ CƯỚI VỢ CAO 1M7: GIỜ SINH QUÝ TỬ
Ngoài câu chuyện của bé Sang kể trên thì trước đó, cộng đồng mạng cũng từng rất chú ý đến trường hợp “chàng trai tí hon” tên Lý Sang Lợi (sinh năm 1986, ở Trung Quốc). Năm lên 3 tuổi, anh Lý được chẩn đoán mắc bệnh thấp lùn nên chỉ cao 90cm. Sau đó còn bị thêm bệnh giòn xương nên cả cuộc đời phải ngồi trên xe lăn nếu muốn di chuyển.
Dù khiếm khuyết cơ thể nhưng anh Lý không đầu hàng số phận. Học xong cấp 2, người đàn ông này đã tập tành khởi nghiệp hết lần này đến lần khác. Sau nhiều thất bại cay đắng, Lý mở một doanh nghiệp chuyên về thương mại điện tử và bước đầu gặt hái được nhiều thành tựu bất ngờ.