Anh Nguyễn Hoài Thanh không phải là đại gia, cũng chẳng nằm trong tổ chức từ thiện nào đó, anh chỉ đơn giản là một ông chủ của vài tiệm cắt tóc tại Sài Gòn. Tuy nhiên, anh sẵn sàng nhường lại ngôi nhà mình mua được sau nhiều năm cày cuốc, để cho các em học sinh có nơi trọ tốt nhất.

Tại sao ông chủ trẻ này lại đưa ra quyết định táo bạo như vậy, đây là câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Chia sẻ với báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hoài Thanh cho biết, trước đây anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn khi bố mất, mẹ đi làm xa, bản thân anh được những người họ hàng nuôi nấng, sau đó mới theo chân mẹ vào Đồng Nai sinh sống.

>> Bạn đã biết: Ấm lòng ngày cận Tết: Nguyễn Thúc Thùy Tiên phát quà cho người nghèo
Được một thời gian, ông chủ tiệm tóc lên Sài Gòn mưu sinh, làm đủ nghề từ đánh giày, bảo vệ, chạy xe ôm, công nhân may... ngủ ở ghế đá, gầm cầu và tiếp xúc với nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là người nghèo, bao nhiêu gian khổ điều nếm trải qua, nên anh rất thấu hiểu cuộc sống của người nghèo, những sinh viên chân ướt chân ráo mới lên thành phố là ra sao.

Vì vậy, khi bản thân đã có được một công việc tốt, một cuộc sống thoải ổn định hơn trước kia, anh Nguyễn Hoài Thanh đã quyết định giúp đỡ những phần đời khó khăn hơn mình. “Tôi không có cơ hội học ĐH vì nhà không có điều kiện, chỉ đi làm kiếm tiền sống qua ngày. Cho nên 22 năm lập nghiệp tôi thấu hiểu sự khó khăn từ người trẻ, từ đó tôi quyết tâm sẽ lo cho một số sinh viên này” - Anh Thanh chia sẻ.

Năm 2019 anh mua được một căn nhà ở quận 3, không lớn cũng không quá nhỏ, ban đầu ông chủ tiệm tóc ở đó nhưng thấy nhiều người lao động nghèo không đủ tiền thuê trọ cũng như không tìm được nơi ở nên anh quyết định cho họ ở ngôi nhà này còn mình dọn ra thuê trọ ở chỗ khác.

Thế nhưng đợt dịch Covid-19 nặng nề của năm 2021 ập tới, khiến những người lao động nghèo ở trọ nhà anh Thanh không còn đường nào khác là về quê ở luôn, qua dịch họ cũng không lên nữa nên anh đã tu sửa, dọn dẹp, mua thêm giường tầng cho 6 sinh viên có chỗ ngủ. Từ khi cho thuê trọ miễn phí, nhiều bạn trẻ đã xin số liên hệ của anh Thanh.

Nhận thấy có quá nhiều sinh viên gặp khó khăn khi tìm chỗ ở, anh chủ hiệu tóc đã lập kế hoạch nhân rộng mô hình của mình từ một quận thành mỗi quận một cơ sở để giúp thêm càng nhiều bạn hơn nữa. Mọi chi phí từ sắm sửa nội thất, đồ dùng thiết yếu đều do anh tự bỏ tiền ra, thậm chí sẽ hỗ trợ luôn tiền điện nước nếu sinh viên quá khó khăn.

Thế là ban ngày anh bận rộn với công việc ở tiệm tóc, đôi khi tổ chức cắt tóc miễn phí cho người lao động và đào tạo những ai muốn theo nghề làm tóc. Có thời gian rảnh anh Thanh lại chạy đi xem các bạn ở trọ có ổn không, có thiếu thốn hay cần giúp đỡ gì thêm không.


>> Xem thêm: Không ai hiểu gái đẹp bằng Hà Anh Tuấn: anh xứng danh tiến sĩ ngôn ngữ
Tấm lòng nhân ái từ trái tim bình dị của anh Nguyễn Hoài Thanh đã nhận được sự khen ngợi và biết ơn của nhiều bạn trẻ. Hành trình san sẻ yêu thương, giúp đỡ người của anh Thanh không dừng lại ở đây mà nó còn kéo dài mãi. Hy vọng anh có thật nhiều sức khỏe để có thể thực hiện mơ ước của mình.
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie!
HÀ ANH TUẤN ÂM THẦM ỦNG HỘ 2 TỶ CHO TRẺ EM NGHÈO VÀ BỊ BỆNH NAN Y
Làm việc thiện là điều tốt, giúp ích cho cộng đồng, xã hội. Là một trong những sao Việt chăm làm từ thiện nhất showbiz, Hà Anh Tuấn đã phủ xanh không biết bao nhiêu cánh rừng, hỗ trợ ngành y tế nước nhà khi bước vào đại dịch cũng như mang đến nhiều cuộc sống tốt đẹp cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đi học.
Hà Anh Tuấn không chỉ là một người lịch thiệp, nho nhã, tài năng mà anh còn có tấm lòng nhân hậu, suy nghĩ cho cộng đồng. Những việc làm của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ học tập và noi theo tấm gương của mình.