Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip hai cụ bà ngồi tán gẫu với nhau được người cháu ghi lại. Cuộc nói chuyện của hai cụ xoay quanh vấn đề về tuổi tác. Cụ áo đen hỏi cụ áo đỏ "Thế chiếc bằng mừng thọ của bà đâu?" thì cụ áo đỏ mới chỉ lên tường "Nó kia kìa". Với những cụ ông, cụ bà lớn tuổi, chiếc bằng mừng thọ vô cùng đáng quý.

>> Xem thêm: Người đàn ông hơn 70 tuổi vẫn quyết ở vậy chăm mẹ già 100 tuổi
Sau khi hỏi bằng mừng thọ, cụ áo đen lại tiếp tục hỏi cụ áo đỏ:
- Thế sinh 1900 bao nhiêu?
- 30
- Còn tôi sinh 1929, bà vẫn kém tuổi tôi
- Bà có 19, tôi 30.
- Vẫn kém 1 tuổi.
- Thế 29 hơn hay 30 hơn?
- 29



Ngay bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước:
- Có cảm giác hai cụ sắp giận nhau luôn rồi, giống trẻ nhỏ cãi lộn vậy.
- Chúc hai cụ mạnh khỏe, sống vui vẻ cùng con cháu.
- Cụ còn tỉnh lắm các cháu ạ.
- Nhìn hai cụ nhớ ngoại của mình quá, cũng áo nhung đen khăn nhung, bà ra đi năm 98 tuổi và còn rất minh mẫn.
Các cụ tuy lớn tuổi, tinh thần không còn được minh mẫn như khi còn trẻ nhưng một số việc hay một số người khiến họ nhớ mãi không quên. Như cụ bà dưới đây, mặc dù đã già nhưng khi nhắc đến người chồng quá cố, cụ đã khóc nấc lên vì nhớ chồng.

Theo đó, chắt của cụ - một cậu bé khoảng 10 tuổi đã ghé sát tai cụ và hỏi: "Cố, nhớ ông cố không?". Vì bị lãng tai nên bà phải hỏi lại nhiều lần: "Hả, cái gì" và đến lần thứ 4 bà mới nghe được. Lúc này, bà tự dưng im lặng sau đó đáp lại 1 từ "nhớ". Vừa nói xong, hai hàng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt nhăn nheo của mình. Không biết bà nghĩ gì về ông và khóc nấc lên, phải dùng khăn để lau đi những giọt nước mắt rơi.



>> Xem thêm: Người đàn ông hơn 70 tuổi vẫn quyết ở vậy chăm mẹ già 100 tuổi
Khi già đi, con người ta bắt đầu hay suy nghĩ cũng như dễ xúc động hơn. Họ để ý đến những chi tiết nhỏ hoặc dễ buồn lòng, tủi thân. Vì thế, sống chung với người già, con cháu cần hết sức tế nhị, quan tâm, chia sẻ đến các cụ nhiều hơn. Có như vậy các cụ mới vui vẻ và sống lâu với con cháu.
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
CỤ BÀ 80 TUỔI BẬT KHÓC NỨC NỞ KHI LẦN ĐẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC SINH NHẬT
Cũng dễ xúc động, cụ Nguyệt dưới đây khi được con cháu tổ chức sinh nhật cũng đã phải bật khóc nức nở. Dù mọi người trong nhà trang trí, đặt bánh kem nhưng cụ vẫn không biết những điều này là dành cho mình. Đến khi con cháu đưa cụ đi thay quần áo đẹp và tuyên bố mở màn sinh nhật thì cụ mới bất ngờ nhận ra.
“Lần đầu tiên trong đời bà biết sinh nhật là gì, lần đầu tiên thổi nến. Ngoài ngày cưới ra thì chắc đây là lần thứ 2 bà được làm nhân vật chính. Bình thường bà là người sống rất tình cảm, yêu thương con cháu nên gia đình không quá ngạc nhiên, chỉ thấy thương bà nhiều”. Cu bà rưng rưng chia sẻ.