So với Hoàng tử Mateen hay Công chúa Azemah, thì Công chúa Fadzilah có đời tư kín tiếng hơn nhiều, cô không sử dụng mạng xã hội, những hình ảnh của Fadzilah đều từ ảnh chụp chung gia đình hay tại một số tờ báo về thể thao đăng tải. Thế nên, khi Công chúa Fadzilah Lubabul Bolkiah lấy chồng đã nhận được nhiều sự chú ý đặc biệt và lời chúc phúc từ công chúng.

>> Xem thêm: Chuyện đời ly kỳ của công chúa Thái Lan và sự trở về huy hoàng
Công chúa Brunei Fadzilah Lubabul Bolkiah, sinh năm 1985, là con gái của Quốc vương Sultan Hassanal Bolkiah - một trong những người giàu nhất thế giới. Trong những người con của Quốc vương Brunei, Công chúa Fadzilah là một người hay tham gia các hoạt động từ thiện và rất ham học hỏi. Cô từng lấy bằng nghiên cứu quốc tế tại Đại học Kingston và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Kinh doanh Quốc tế Hult. Ngoài ra, cô cũng rất đam mê thể thao đặc biệt là bộ môn bóng chuyền và là đội trưởng của Đội tuyển bóng lưới Brunei.

Cô đã kết hôn cùng chồng Abdullah Nabil Mahmoud Al-Hashimi. Thông tin về chú rể đến nay vẫn là điều bí mật và chưa được tiết lộ, cả hai cùng tổ chức đám cưới theo nghi lễ hoàng gia từ ngày 16/1 đến 25/1. Thứ tự của đám cưới được công bố là: lễ cưới và lễ khai mạc diễn ra một ngày sau, tiếp theo là tiệc cưới, tiệc hoàng gia và cuối cùng là lễ bế mạc.

Ngày 18/1 phía nhà chú rể ở Darussidiq đã cử xứ đoàn đem theo sính lễ tới cung điện Nurul Iman, nơi ở của Quốc vương Brunei, để bày tỏ lòng thành. Sau đó, để thể hiện lòng thành và sự đồng ý nhận sính lễ, hoàng gia Brunei đã cho bắn 17 phát đại bác, sau đó nhà trai mới được phép vào cung điện.


Vào tối ngày 19/1 tại Cung điện Istana Nurul Iman, diễn ra không khí vừa trang nghiêm vừa tưng bừng, khi lần đầu tiên cô dâu chú rể xuất hiện trước công chúng với trang phục cưới truyền thống. Công chúa Fadzilah mặc trang phục cưới với màu đỏ vàng, đội chiếc mũ được chạm khắc tinh xảo, cô luôn nở nụ cười xinh đẹp, rạng ngời suốt buổi lễ.


Chú rể vô cùng phong độ, điển trai cùng chiều cao lý tưởng, anh nổi bật trong trang phục cưới truyền thống và đeo trang sức vàng. Cả hai thực hiện nghi thức chúc phúc bằng việc được người thân xức lên người dầu thơm hoặc bột màu.



>> Xem thêm: Ẩn ý trong trang phục của Hoàng gia Anh: Một chiếc váy cũng có thể trả thù
Quang cảnh cung điện nổi bật tông màu vàng từ bàn ghế, cây cột cho đến thảm lót trông vô cùng sang trọng, xa hoa và quyền uy. Buổi lễ hội tụ đông đủ các thành viên hoàng gia góp mặt từ Quốc vương, đến những người họ hàng thân tín.



Hiện tại, chỉ có một ít hình ảnh về đám cưới Công chúa Fadzilah được công khai. Nhưng qua đó, chúng ta có thể thấy được quy mô hoành tráng, công phu và sự chuẩn bị tỉ mỉ của hoàng gia là như thế nào.
Xem thêm những bài viết thú vị trên Bestie nhé
ĐÁM CƯỚI HOÀNG GIA: BÊN RÌNH RANG, BÊN VÁY CƯỚI CŨNG KHÔNG CÓ
Cùng là xuất thân danh giá từ hoàng tộc, nhưng mỗi người đều có những buổi tổ chức đám cưới không giống nhau. Nếu như Công chúa Nhật Bản chọn lấy thường dân và đám cưới không có của hồi môn, không được tổ chức nghi lễ truyền thống, đến việc mặc áo cưới cùng màn trao nhẫn cũng không được tiết lộ. Cô và chồng lặng lẽ rời cung điện đến một đất nước mới để sinh sống.
Còn đối với công chúa Tunku Tun Aminah Maimunah Iskandariah con gái duy nhất của quốc vương Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar chọn cưới một chàng trai của gia đình bán hoa. Sính lễ chỉ hơn 1 triệu đồng nhưng cô được hoàng gia tổ chức cho một hôn lễ vô cùng long trọng.