12/22/2021 13:23

Thấy em mèo nằm sưởi nắng, cô bé lấy lá làm chăn: Chị đắp cho ấm nhé!

Hạnh Nguyên - Theo thethaovanhoa.vn Hạnh Nguyên

Nhìn hình ảnh cô bé tỉ mỉ lấy lá làm chăn cho chú mèo khiến ai nấy đều phải tan chảy vì quá đáng yêu. Đúng là giữa thú cưng và những em bé luôn có một sợi dây kết nối tình cảm kì diệu.

Những bức ảnh cô bé lấy lá cây phủ lên người để chú mèo không bị lạnh được chia sẻ liên tục lên mạng xã hội Hàn Quốc. Chủ nhân của bức ảnh này cho biết chú mèo của cô đang đi dạo trên vỉa hè trước cửa nhà sau đó nằm dưới ánh nắng mặt trời để sưởi ấm. Một cô bé chừng 5-6 tuổi đi học về nhìn thấy đã ngồi lại nựng nịu và lấy lá đắp lên người chú mèo.

Cô bé lấy lá làm chăn cho em mèo đang nằm sưởi nắng
Hình ảnh đáng yêu của em bé và chú mèo. Ảnh: @YouNarak

>> Xem thêm: Công ty người ta thuê hẳn 2 hoàng thượng kéo mood cho nhân viên

Chắc cô bé có suy nghĩ đáng yêu rằng: "Cho dù đang ngủ dưới ánh nắng ấm áp mà không có chăn đắp thì cũng sẽ bị cảm lạnh mất thôi". Vừa đắp chăn cho chú mèo, cô bé còn dặn dò: “Em đừng để bị cảm lạnh nhé”. Cô bé thì vẫn cứ mày mò đắp lá, còn chú mèo hồn nhiên ngủ giữa đường.

Cô bé lấy lá làm chăn cho em mèo đang nằm sưởi nắng
Cô bé cho rằng, dù trời có nắng thì bé mèo cũng có thể bị lạnh. Ảnh: @YouNarak
Cô bé lấy lá làm chăn cho em mèo đang nằm sưởi nắng
Đây chính là thành phẩm của cô bé. Em mèo hãy ngủ ngoan và đừng bị cảm lạnh nhé. Ảnh: @YouNarak
Cô bé lấy lá làm chăn cho em mèo đang nằm sưởi nắng
Chú mèo dường như khá khoan khoái nên càng ngủ vùi. Ảnh: @YouNarak

Hành động đáng yêu của cô bé đã nhận được khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tấm chăn bằng lá xuất phát từ tấm lòng yêu thương động vật nhưng có chút ngây thơ đã làm ai nấy đều cảm thấy tan chảy vì quá đáng yêu.

- “Trời ơi, dễ thương chết mất”.
- “Chắc em mèo cũng cảm thấy cảm nhận được tấm lòng ấm áp của cô bé nên mới ngủ ngon lành như thế”.
- “Aw, tan chảy luôn”.
- “Tương lai sẽ trở thành một cô gái tốt đây. Ngay từ bé đã thể hiện một nhân cách đẹp như thế này cơ mà”.

Cậu bé nhặt 3 con mèo ở thùng rác ôm về khóc nức nở xin bà được nuôi
Những đứa trẻ thường xem mèo là bạn, không muốn rời xa. Ảnh: Bản tin mới

Như cậu bé này hết lòng yêu thương mèo, đặc biệt là mèo con. Một lần đi học về, cậu bé đã nhặt 3 con mèo ở thùng rác về xin bà để được nuôi: "Dạ nó ở thùng rác, con thấy con bồng về bà ơi"... Khi nghe bà thốt lên: "Trời ơi, nhưng mà nó nhỏ quá làm sao mà nuôi", cậu bé khóc toáng lên:"Thì con nuôi, con nuôi được". 

Cậu bé nhặt 3 con mèo ở thùng rác ôm về khóc nức nở xin bà được nuôi
Thấy 3 con mèo bị người ta vứt trong thùng rác... Ảnh cắt từ clip/Đỗ Ngọc Diễm
Cậu bé nhặt 3 con mèo ở thùng rác ôm về khóc nức nở xin bà được nuôi
...cậu bé đã ôm cả ba con về xin bà cho nuôi. Ảnh cắt từ clip/Đỗ Ngọc Diễm

Tình cảm giữa thú cưng và trẻ em thật đặc biệt, chúng có thể cùng đùa nghịch, cùng chơi, cùng ngủ với nhau mà không biết chán. Thường những đứa trẻ yêu động vật sẽ có tấm lòng nhân hậu, vị tha, biết quan tâm đến người khác. Vì thế, nhiều bậc phụ huynh hiện nay có xu hướng nuôi có mèo để làm bạn với con của mình.

Cậu bé nhặt 3 con mèo ở thùng rác ôm về khóc nức nở xin bà được nuôi
Đúng là những chú mèo đôi khi láo toét nhưng khi chơi với các cô bé, cậu bé thì hết sức ngoan ngoãn. Ảnh: Pinterest
Cậu bé nhặt 3 con mèo ở thùng rác ôm về khóc nức nở xin bà được nuôi
Cùng chơi xong thì lăn quay ra ngủ. Ảnh: Pinterest

>> Xem thêm: Đa năng như mấy boss mèo: vừa làm bạn, vừa làm bảo mẫu không công

Chú mèo đóng thế Lạc Lạc

Tình cảm giữa bọn trẻ con và những chú chó, chú mèo vô cùng đặc biệt. Chúng có một sự liên kết kì lạ, dù chú mèo có hay "thái độ" hay quạo quọ với bất kì ai nhưng đối với những cô bé, cậu bé thì thoải mái vuốt ve bày trò, chúng chỉ nằm im chịu đựng. Còn bạn, có yêu thích loài động vật 4 chân này không, cùng chia sẻ nhé!

Hãy theo dõi những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie!

CHÚ MÈO CỤT TAI GIÚP CÔ CHỦ KHỎI BỆNH TÂM LÝ: DỰA VÀO NHAU VUI SỐNG

Tình cảm giữa mèo và chủ nhân luôn khá đặc biệt. Như trường hợp dưới đây, chú mèo giúp chủ nhân xả stress, thoát khỏi bệnh tâm lý còn chủ nhân thì cưu mang chú mèo cụt tai. 

Chú mèo trắng Otities bị cụt cả hai bên tai nên gần như mất hoàn toàn khả năng thính giác đã được  cô nàng Molly mắc bệnh tâm lý cưu mang. Vì sống cùng nhau, chú mèo trở nên hoạt bát hơn, căn bệnh của cô chủ cũng dần dần tiến triển tốt hơn. 

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
BẬT KHÓC TRƯỚC CLIP NGƯỜI CHỦ GÀO KHÓC TRONG GIÂY PHÚT CHIA LÌA CHÚ CHÓ CỦA MÌNH
Scroll to top