Đại gia đất Hóc Môn Nguyễn Thị Thành
Báo Vietnamnet đưa tin về bà Nguyễn Thị Thành ở huyện Hóc Môn, TP. HCM cũng nổi danh là đại gia đất. Tuy câu chuyện không được râm ran trên truyền thông nhưng nếu như là người trong lĩnh vực đất đai tại khu vực Hóc Môn, có lẽ đều biết đến bà Thành. Bà Thành sinh năm 1954 trong một gia đình đông đúc anh em, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến bà phải bỏ học, bươn chải từ sớm.

>> Xem thêm: Cách tiết kiệm của chàng trai triệu phú: chưa từng bao bạn gái ăn
Vợ chồng bà Thành ngày trước thường mua lại rau củ quả của người dân trong vùng để mang đi bỏ mối và bán lẻ. Được khoảng 20 năm cả hai đều nghỉ vì sức khỏe yếu và chuyển sang mở phòng trọ cho thuê. Vợ chồng bà Thành có 6 người con, 5 trai và 1 gái. Tất cả đều là công chức nhà nước. Sự thành đạt của các con luôn là chỗ dựa vững chắc cho vợ chồng bà Thành sau này.

Cũng theo Vietnamnet, vì khu gia đình bà Thành sống rất vắng, đất đai bao la và cực kì rẻ nên hai vợ chồng cứ mua để đó. Không ngờ sau này, đất ở Hóc Môn bắt đầu tăng giá vùn vụt, cả hai quyết định bán đất và thu được hơn 1000 cây vàng. Mặc dù sở hữu khối tài sản khổng lồ nhưng hai vợ chồng bà Thành vẫn sống giản dị, nhìn vào chẳng ai biết bà Thành chính là người sở hữu hàng chục lô đất vàng ngoài kia.


Nếu như những người chủ khác thường dùng vốn liếng để mở rộng kinh doanh, thu lời an hưởng tuổi già thì bà Thành lại dùng nó để làm rộng phòng trọ, giúp đỡ hàng nghìn người dân xa quê. Tiền trọ bà cũng lấy cực kỳ rẻ. Nhà gần khu trọ, thi thoảng có rau, có thịt bà Thành đều chia cho những người ở trọ của mình. Có người thiếu tiền nhà tận mấy tháng nhưng bà Thành cũng nhắm mắt cho qua.

Một người hàng xóm sống gần đó chia sẻ trên báo Vietnamnet: "Người lao động xung quanh xóm trọ của bà Thành từ lớn đến nhỏ đều rất nể trọng vợ chồng bà. Nhờ tấm lòng từ bi của bà mà nhiều người bớt đi gánh nặng cơm áo gạo tiền, họ vui vẻ sống ở dãy trọ và tu chí làm ăn. Những đứa trẻ con trong xóm dù còn bé nhưng lại cực kỳ hiểu chuyện, mỗi khi thấy bà Thành, chúng đều cởi mở, chào hỏi như một người bà trong gia đình".

Đại gia đất Năm Lũng
Cũng giống với bà Thành, câu chuyện của bà Thạch Kim Phát (nổi danh với tên gọi Năm Lũng) cũng được Kinh tế đô thị đưa tin. Nhiều người biết đến bà là một đại gia đất, sở hữu khối tài sản “siêu khủng” gồm nhiều tiền, vàng USD, kim cương và 23 cuốn sổ tài khoản và nhiều nhà xưởng đất đai khác. Khối tài sản của bà Phát có thể ước tính lên đến 1000 tỷ đồng. Thế nhưng, người phụ nữ này khá kín tiếng, hầu như chưa từng xuất hiện ở ngoài. Người ta chỉ biết đến bà Phát khi nhắc đến cụm từ "nữ đại gia đất khét tiếng Sài Gòn một thời".

Bà Phát nối nghiệp gia đình bỏ mối bún, nui khô khắp dọc miền trung và Sài Gòn, công việc kinh doanh thuận lợi đem đến cho bà lợi nhuận đáng kể. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở công việc truyền thống này, bà Phát còn lấn sang kinh doanh bất động sản. Vào thập niên 80, với sự nhanh nhạy của mình, bà Phát ngày càng mở rộng quy mô hơn, bắt đầu xây phòng trọ, nhà xưởng cho thuê,...
Cơ ngơi bún, nui khô của gia đình vẫn được bà Phát gìn giữ và phát triển ngày một lớn hơn. Bà đối đãi với người làm trong gia đình nổi tiếng là hiền lành, đáng kính. Nếu như người ta làm được 10 đồng thì tiêu 8 để dành 2. Còn bà Phát thì khác, nếu trong túi có 8 đồng, bà Phát sẵn sàng mượn thêm 2 đồng nữa cho chẵn 10 đồng, chấp nhận tằn tiện để lấy số vốn đó kinh doanh, mở rộng thị trường.

>> Xem thêm: Học hỏi vợ chồng trẻ cách tiết kiệm 18 triệu/tháng nhờ ghi lại chi tiêu
Sở hữu khối tài sản khủng nhưng bà sống vô cùng giản dị và làm việc chăm chỉ và gần như chưa từng đi du lịch hay nghỉ ngơi. Bà Phát sống đơn thân không chồng, không con, cho đến mãi sau này, bà mới xin nhận nuôi một đứa trẻ và đặt tên cho nó là Thạch Hà Huệ Lan. Mặc dù chẳng phải con ruột, nhưng bà Thành đối đãi với Huệ Lan như người trong nhà. Đứa trẻ này sau đó được mẹ nuôi cho du học Đức và định hướng nối nghiệp gia đình.
Theo báo Kinh tế Đô thị, một người trong xóm từng nhắc về bà Phát rằng, bà là người cực kỳ quyết đoán, nói một là một, hai là hai: “Bà ấy sống nói chung cũng tương đối khép kín, ít giao du, gặp ai thì bà ấy cười, hỏi thăm vài câu rồi tất bật đi làm việc. Giàu vậy chứ bà ấy lúc nào cũng làm việc quần quật, làm lụng còn hơn người làm của mình. Chẳng bao giờ thấy bà ấy nghỉ ngơi hay đi du lịch. Nói chung tui thấy bà ấy đúng là mẫu người tham công tiếc việc để làm giàu từ cuộc hành trình xuyên Việt của bún ta”.

Có thể thấy, mặc dù sở hữu khối tài sản khủng nhưng 2 người phụ nữ này không đao to búa lớn, thậm chí họ còn làm nhiều việc thiện, đóng góp cho đời. Bà Thành thì cưu mang những người lao động nghèo, còn bà Phát thì đối đãi tốt với con cái, người làm công cho mình khiến ai cũng nể nang. Còn bạn, bạn nghĩ sao về 2 người phụ nữ này, hãy chia sẻ cùng chúng tôi bên dưới nhé!
Xem thêm nhiều tin hot về đời sống trên Bestie!
TRIỆU PHÚ 400 TRIỆU USD ĂN GÀ RÁN SIÊU THỊ, THÍCH MUA HÀNG GIẢM GIÁ
Mặc dù sở hữu khối tài sản 400 triệu USD nhưng vị tỷ phú này vẫn giữ thói quen mua gà rán trong siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, vì được giảm giá. Vị triệu phú ấy chính là Kevin O’Leary, một doanh nhân người Canada. Ông có thể vung tiền cho những dịch vụ xa xỉ nhất, nhưng ông vẫn giữ thói quen lối sống giản dị, mua đồ đủ dùng, tiết kiệm và không hoang phí.
Nhiều người không tin rằng vị tỷ phú này lại có thói quen sống giản dị như vậy, để chứng minh điều mình nói ông đã quay giỏ đựng đồ của mình ở siêu thị, với những món ăn khá bình dân như gà rán, bánh mì, một số thực phẩm và chiếc quần chỉ hơn 20 USD ( hơn 400 nghìn đồng)