Tình huống có "1-0-2" này vừa xảy ra tại thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. "Nhân vật chính" là một bé gái vừa tròn 2 tuổi. Vì mẹ tạm thời vắng mặt, cô bé bất đắc dĩ trở thành nhân viên pha chế để giữ khách cho tiệm nhà mình. Sau khi "lên sóng", đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và được chia sẻ rần rần.

>> Xem thêm: Mẹ bỏ đi, cậu bé 8 tuổi bán me đỡ đần cha, gửi lời nhắn mẹ nghe mà xót
Trong clip, chỉ vài giây sau khi người mẹ rời đi, một vị khách nam đã tiến vào bên trong tiệm. Không thấy ai ngoài bé gái cao chưa đầy 1m, người này ban đầu có ý định rời đi. Thế nhưng, khi nghe cô bé cất giọng hỏi "Chú uống gì ạ?", thanh niên bỗng mủi lòng bèn order thử một món nước đơn giản nhất trong menu. Sau một hồi loay hoay, rất khó để có thể trèo lên những bình trà nhưng cô "nhân viên phục vụ" mới 2 tuổi cuối cùng cũng có thể bắt tay vào việc.


Tuy quá trình gặp chút khó khăn nhưng cô nhân viên lại chẳng hề tỏ ra lo lắng một tí nào. Ngay khi bé chuẩn bị trộn mọi thứ lại với nhau để cho ra thành phẩm thì người mẹ vừa kịp lúc quay trở lại. Khuôn mặt chàng thanh niên có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nhận ra rằng đây mới chính là "bà chủ", còn kia chỉ là nhân viên tập sự mà thôi. Cô bé sau đó cũng nghỉ tay, nhường cho mẹ mình phần còn lại.


Chia sẻ với trang 163, mẹ "nhân vật chính" cho hay bản thân chỉ ra ngoài đi vệ sinh trong khoảng tầm 3 phút. Vì khu vực xung quanh cửa tiệm đều có camera giám sát nên chị mới yên tâm mà để con gái ở lại một mình. Cứ nghĩ là con bé sẽ ngồi ngoan thôi ai mà ngờ nó còn biết tung "chiêu" giúp mình giữ khách. Lẽ hiển nhiên là dân tình khi xem clip cũng không tiếc lời khen ngợi.

Trước đó, dân mạng xứ Trung cũng từng phát cuồng vì cậu nhóc tên Wenxin. Mới lên 2 nhưng "tất tần tật" mọi việc trong nhà, bé đều tranh thủ học rồi tự mình thực hiện. Chỉ sau 1 tháng, Wenxin đã làm được các món như há cảo, mì và cả bánh bao... Nhìn đôi tay nhỏ xíu tỉ mỉ cán bột để nặn thành từng chiếc bánh, người nào người nấy không khỏi há hốc mồm.


>> Xem thêm: Thương cô bé nhặt ve chai sống ở ghe thuyền, cứ nhắc đến mẹ là khóc
Bên cạnh màn trổ tài nấu nướng, Wexin còn đỡ đần mẹ những việc như rửa bát, quét nhà và giặt giũ. Dù là làm gì đi nữa, cậu bé cũng đều cẩn thận, đặt cái tâm vào trong đấy chứ chẳng qua loa hay làm đại làm đùa.


Những đứa trẻ tuổi nhỏ, người cũng nhỏ nhưng lại làm được việc không hề nhỏ. Sự giỏi giang của chúng so với người lớn cũng chẳng hề thua kém phải không nào. Còn bạn, bạn có bất ngờ trước mức độ thạo việc của những cô nhóc, cậu nhóc trên đây không? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!
MỚI 3 TUỔI, BÉ GÁI TRÊN BẢN GIẶT ĐỒ THUẦN THỤC TRÔNG THẤY MÀ THƯƠNG
Người ta vẫn nói những đứa trẻ tuổi thơ "làm bạn" với cái nghèo, cái khó thường tự lập và trưởng thành rất sớm. Hoàn cảnh khó khăn buộc chúng phải làm tự mọi thứ, không lao vào công cuộc mưu sinh thì cũng tất bật với việc nhà. Câu chuyện của cô bé mới bên 3 sống ở bản làng sắp kể đến sau đây chính là ví dụ.
Cụ thể, dù có "mình ên" nhưng cô nhóc vẫn "xử" hết đống quần áo dơ to "tổ chảng". Dù cả quá trình đều thực hiện một mình, không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai nhưng kết quả lại cực kỳ xuất sắc, không chê được điểm nào.