Thông tin từ Dân Việt, căn cứ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình dịch bệnh, chỉ tổ chức 1 điểm đếm ngược tại khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (phía trước tòa nhà Sunwah), chứ không tổ chức chương trình tại đường Lê Duẩn như dự kiến trước đó.


Được biết, từ trước đến nay, đây là năm đầu tiên, TP.HCM không bắn pháo hoa và tổ chức chương trình đếm ngược chào năm mới bằng hình thức truyền hình trực tiếp. “Chương trình sẽ không mời khán giả, đại biểu. Toàn bộ chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam vùng Nam Bộ… các trang thông tin điện tử và hạ tầng mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên tại TPHCM chương trình đếm ngược không có khản giả”, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM (TTTT) chia sẻ với Lao Động.



Nhận được thông tin này, cộng đồng mạng đã xôn xao bàn tán, nhiều người tiếc nuối vì không được xem bắn pháo hoa hay tay trong tay cùng nửa kia đếm ngược chờ khoảnh khắc giao thừa ở phố đi bộ. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định này của lãnh đạo TP sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn trong mùa dịch bệnh phức tạp:
- Thôi ở nhà trùm mền xem trực tiếp cũng hay mà, ra ngoài rước bệnh hay gì.
- Ở nhà một năm đi mọi người ơi, lấy sức năm sau quậy đục nước luôn.
- TP cũng đã quyết định kỹ lắm rồi, vừa đảm bảo dịch bệnh mà người dân cũng có không khí giao thừa.
- Biết đâu 3h chiều nay "quay xe" nữa chưa biết chừng.



Theo thông tin trước đó, kế hoạch chào đón năm mới 2022 của UBND TP.HCM được chia làm hai phương án cho cấp độ dịch 1, 2 và 3, 4.
- Nếu cấp độ dịch 1, 2: TP.HCM sẽ tổ chức chương trình countdown đón năm mới tại 3 địa điểm là Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ và đường Lê Duẩn. Một số hoạt động văn nghệ ở TP.Thủ Đức và quận 12, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ... cũng được phép tổ chức.
- Nếu cấp độ dịch 3, 4, thì TP và các địa phương sẽ chủ động giảm quy mô, số lượng người tham dự để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh.


>> Bạn biết chưa: Biến chủng Sars-Cov-2 mới ở Nam Phi nguy hiểm thế nào?
Một năm với dịch bệnh khó khăn, mất mát quá lớn đối với Việt Nam, nhiều người từng hy vọng khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mọi sự sẽ bình an, không còn bóng Covid-19. Thế nhưng, dù dịch bệnh có được kiểm soát phần nào thì TP.HCM quyết định đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu và đảm bảo vẫn có không khí giao thừa cho người dân. Còn bạn, giao thừa năm nay, bạn dự định sẽ làm gì, cùng chia sẻ nhé!
Cùng cập nhật tình hình dịch bệnh mới nhất về đời sống tại Bestie nhé!
MỖI NGÀY DÀNH RA 50 NGÀN ĐỒNG BỎ HEO, TÔI NGẠC NHIÊN KHI CUỐI NĂM THU VỀ GẦN 20 TRIỆU
Năm hết Tết đến, các bạn đã để ra cho mình được khoản dư nào chưa. Hiện nay, hay có trend khoe số dư tài khoản và được nhiều bạn trẻ hào hứng tham gia.
Nếu muốn tiết kiệm theo cách truyền thống, bạn cũng có thể dư ra được một khoản kha khá đó. Chỉ cần bỏ 50k vào ống heo mỗi ngày. Đến cuối năm đập heo, bạn sẽ bất ngờ về số tiền mình tiết kiệm được đấy. Tổng cộng 12 tháng sẽ có 1 khoản kha khá 18.250.000 đồng/ năm.