Chia sẻ trên trang cá nhân, chàng trai Pháp Nguyễn - chủ một tiệm hớt tóc ở TP.HCM cùng đồng nghiệp đã dạo quanh các tuyến phố tìm những người khó khăn, vô gia cư để cắt tóc miễn phí để họ có một diện mạo gọn gàng chào đón năm mới sắp đến.


>> Xem thêm: Cụ ông shipper chở vợ theo, không muốn làm gánh nặng cho con cháu
Đêm Giáng sinh, khi ai nấy đều cùng nhau xuống đường tận hưởng cái lạnh, dưới những ánh đèn lấp lánh hoặc ở nhà quây quần bên gia đình thì riêng Pháp Nguyễn và đồng nghiệp lại chọn làm việc ý nghĩa cho đời. Cụ thể, cả nhóm đã tìm đến và cắt tóc miễn phí cho những người vô gia cư, có hoàn cảnh khó khăn.
Hành động cắt tóc miễn phí cho người vô gia cư của cả nhóm sau đó được dân mạng biết đến và dành hết lời khen ngợi, ai nấy đều tán dương. Đặc biệt, thời điểm cuối năm khiến điều này trở thành món quà cho những người vô gia cư.

- “Cảm ơn anh vì hành động nhân ái”.
- “Có lẽ đây là câu chuyện ý nghĩa giúp mình có động lực để tin tưởng hơn trong cuộc sống”.
- “Người Sài Gòn luôn chất chứa nhiều niềm vui bình dị”.
- "Hay quá mấy bro ơi! Chúc anh em nhiều sức khoẻ".
- "Trao yêu thương - lan tỏa sự ấm áp đến mọi người".

Chia sẻ với Dân Trí, chàng trai tốt bụng này cho biết: "Sau khi cắt tóc mà không được gội đầu sẽ rất ngứa nên tôi thường cắt khá nhanh, chỉ 10-15 phút. Tiêu chí của tôi là kiểu tóc đơn giản và gọn gàng. Trước đây, tôi tham gia một vài tổ chức thiện nguyện, đi phát quà cho người vô gia cư mỗi tối. Tôi có để ý thấy rất nhiều người tóc dài, từ đó tôi nảy lên suy nghĩ sẽ dùng đam mê, công việc của mình làm từ thiện. Hơn nữa, ai mà chẳng muốn tóc gọn gàng".




Mặc dù tuổi còn trẻ nhưng anh Pháp Nguyễn ít khi tụ tập hay chơi bời mà dành thời gian để giúp đời, giúp người. Không chỉ trong đêm Noel, một tuần vài buổi, tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm việc ở tiệm tóc, anh chàng đạp xe rong ruổi khắp các nẻo đường để cắt tóc cho người khó khăn, vô gia cư. Sau khi cắt tóc, 9x cũng không quên tặng họ một vài món quà nhỏ là sữa hoặc bánh bao để họ chống lại cơn đói ngoài đường.


>> Xem thêm: Sau khi cún cưng qua đời, cụ ông bán vé số đã được tặng em cún khác
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, anh chàng thợ cắt tóc 9x này đã có những hành động giúp đời, giúp người vô cùng ý nghĩa. Không chỉ hớt tóc, tặng một vài món quà nhỏ, anh còn dành thời gian để nói chuyện, tâm sự với những người mà mình gặp được trên đường để họ bớt tủi thân, mệt mỏi. Chứng kiến những gì mà chàng trai này làm cho cộng đồng, bạn có thêm động lực để tin yêu vào cuộc sống không?
Ảnh: Pháp Nguyễn
Hãy theo dõi những bài viết về đời sống trên Bestie nhé!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG GẠT NƯỚC MẮT ĐI XIN CƠM ĐƯỢC CÔ GIÁO MẦM NON GIÚP ĐỠ
Trong cuộc sống có không ít những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ, như người đàn ông tên Vinh, sinh năm 1986, quê Trà Vinh, mắc kẹt tại Sài Gòn trong mấy tháng dịch vừa qua.
Được biết anh lên Sài Gòn làm phụ hồ nhưng bị thất nghiệp, mỗi ngày chỉ ăn một gói mì, anh đến mua một ít cơm trắng về ăn với mấy hộp cá còn chứ ăn hủ tiếu thì tốn tiền quá. Thấy hoàn cảnh anh Vinh quá khó khăn, chị Ly Ly đã an ủi và mua tặng anh 3 tô hủ tiếu. "Không sao đâu anh, mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, ai cũng có thời điểm gặp khó khăn thôi".