12/04/2021 10:58

"Cậu ấm cô chiêu" review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Bên cạnh những màn "mở két", chuyện học hành của hội rich kid cũng gây chú ý. Đặc biệt nhất phải kể đến những gương mặt theo học trường quốc tế. Rốt cuộc theo học tại nơi có học phí lên đến cả tỉ đồng sẽ là trải nghiệm thế nào?

Gia Kỳ

Nguyễn Đăng Gia Kỳ - rich kid sinh năm 2003 có lẽ là cái tên chẳng còn xa lạ với cư dân mạng. Sau vụ lấy thẻ đen làm thước kẻ, chi trăm củ để ngồi cạnh thần tượng Ngọc Trinh hay khoe siêu xe bạc tỷ... nhất cử nhất động của cậu chàng đều được quan tâm. 

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
10X cực chịu chi, cứ "lên sóng" là ai nấy đều há hốc mồm. Ảnh: Gia Kỳ

>> Xem thêm: Rich kid Gia Kỳ rao bán 4 xế hộp, góp tiền ủng hộ quỹ vắc xin

Người theo dõi các tài khoản MXH của "boy thẻ đen" đều không còn lạ lẫm trước thông tin cậu chàng hiện theo học tại trường quốc tế Nam Sài Gòn. Ngôi trường liên cấp đạt chuẩn nước ngoài này được mệnh danh là "nơi chỉ dành cho con nhà giàu thứ thiệt". Học phí tại đây dao động trong khoảng từ 398-645 triệu đồng/năm. Riêng các năm 11 và 12, học phí lại được nâng lên một tầm cao mới, khoảng tầm 716 triệu đồng.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Chi trung bình khoảng nửa tỉ một năm cho tiền học phí là chuyện của giới siêu giàu. Ảnh: visreal

Những thông tin mà 10X "bật mí" về trường học của mình đều gây chú ý. "Sương sương" có thể kể đến bao gồm học chung với các bạn người nước ngoài, phòng máy lạnh siêu mát mẻ và hiện đại, đồ ăn chế biến xịn sò chẳng kém nhà hàng.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Đi học mà trông cứ như đi nghỉ dưỡng. Ảnh: Gia Kỳ

Châu Anh (biệt danh Chao)

Nguyễn Châu Anh (được biết đến với nickname Chao, SN 2003) thời gian gần đây đã trở thành "gương mặt thân quen" với các fan cuồng TikTok. Cô nàng nổi lên nhờ các video khoe cuộc sống sang chảnh, chuẩn tiểu thư chính hiệu.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Mới nổi lên nhưng sức ảnh hưởng của cô nàng này "không phải dạng vừa". Ảnh: Chao

Có số "ngậm thìa kim cương", còn thành bà chủ của một chuỗi cửa hàng khi chỉ mới 18 tuổi nhưng Chao lại không hề bỏ bê việc học. Cô nàng từng theo học một trường quốc tế tại Hà Nội - nơi có mức học phí lên tới 730 triệu đồng cho năm cuối cấp. Dựa trên nền tảng đó, hot TikToker thi đạt IELTS 8.0 đồng thời giành được học bổng của ĐH New York - trường tư thục phi lợi nhuận lớn nhất xứ cờ hoa.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
10X đã xinh đẹp, giàu có lại còn học giỏi. Ảnh: Chao

Trước đó, trên trang cá nhân, cô nàng còn làm hẳn một series chia sẻ về cuộc sống khi theo học ở trường quốc tế. Đập vào mắt người xem là những cảnh quay "sặc mùi tiền" với siêu xe, giày và đồ hiệu... Khuôn viên bên trong của ngôi trường cũng được Chao cho "lên sóng". Ngoài những khu vực quen thuộc như quán cà phê, canteen, thư viện, hội trường lớn, phòng chiếu phim, bể bơi hay sân cỏ nhân tạo.., nơi đây còn tranh bị chỗ ngủ cho các học sinh.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Màn review "chất như nước cất"... Ảnh: Chao
Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
... vì lia tới đâu là tiền bay tới đó. Ảnh: Chao

Phạm Thị Linh (biệt danh: Julie Phạm)

"Con gái rượu" của chủ KDL sinh thái nghìn tỉ, lớn thứ 2 tại đất Nghệ An - Julie Phạm (tên thật Phạm Thị Linh) cũng chứng tỏ đẳng cấp khi theo học tại trường quốc tế Hoa Kỳ (American Pacific University - APU, Đà Nẵng). Theo chia sẻ của người trong cuộc, mức học phí tại đây dao động trong khoảng từ 483-600 triệu đồng/năm. 

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Ái nữ khu du lịch nghìn tỷ cũng không kém cạnh so với 2 cái tên bằng tuổi kể trên. Ảnh: Julie Phạm

>> Xem thêm: Rich kid mặc đồng phục cấp 3 đem 500 triệu tiền mặt "chốt" motor khủng

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Julie cũng chuyển sang hình thức học online như bao người khác. Mới đây, trên TikTok cá nhân, 10X đã trả lời câu hỏi vì sao mức học phí của trường mình lại siêu đắt đỏ. Trong đó có một số điểm đáng chú ý bao gồm: toàn bộ tiến trình đều theo hướng hiện đại chuẩn nước ngoài như Mỹ, Anh, Úc; thành thạo các ngoại ngữ khác nhau; cơ hội nghề nghiệp và việc kết nối với bạn bè, thầy cô cũng vô cùng thuận lợi.

Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Bỏ số tiền nhưng cũng thu về nhiều thứ. Ảnh: Julie Phạm
Cậu ấm cô chiêu review trường quốc tế: Học phí cả tỉ nghe mà choáng
Nổi bật hơn cả là việc tiếp thu kiến thức và tạo dựng mối quan hệ. Ảnh: Julie Phạm
"Lác mắt" với kỳ nghỉ sang chảnh của rich kid thế hệ mới: Thuê hẳn chuyên cơ chi để đi ăn tối

Với gia thế "không phải dạng vừa", việc những rich kid này lựa chọn môi trường học tập xứng tầm là hoàn toàn dễ hiểu. Mức phí ấy so với người thường có thể "khủng" nhưng với Gia Kỳ, Julie hay Chao chắc chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Còn bạn, bạn thấy sao về chuyện học hành của hội "con chủ tịch" này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!

Xem thêm những bài viết thú vị về đời sống trên Bestie nhé!

NHỮNG RICH KID 10X GIÀU CHOÁNG NGỢP, ĐỘ CHỊU CHƠI ÍT AI BẰNG

Không riêng gì "boy thẻ đen" Gia Kỳ, hot Tiktoker Chao hay ái nữ KDL nghìn tỉ,  thế hệ gen Z còn có không ít những "cậu ấm cô chiêu" khác sở hữu cuộc sống vạn người ao ước. Tuy nhiên, họ không phải chỉ biết "xòe tay xin tiền" mà còn tự thân vận động, sở hữu mức thu riêng không phải dạng vừa. Cụ thể:

- Jenny Huỳnh "bỏ túi" kênh YoTube triệu người đăng kí. Thu nhập của cô nàng mỗi tháng dao động từ 48-700 triệu VNĐ.
- Hotgirl Tôn Nữ Vân Anh có cuộc sống "ngập mùi tiền", thậm chí còn từng mua vé máy bay trực thăng đưa mẹ đi vòng quanh New York bằng tiền tự kiếm.
- "Hoa khôi nhí" Cần Thơ - Lê Huỳnh Bảo Ngọc nắm trong tay khối tài sản không hề nhỏ, mới tí tuổi đầu đã sắm chung cư làm quà cho mẹ.

Bài viết liên quan

Video có thể bạn quan tâm
Siêu mẫu Phương Mai và câu chuyện vào nghề đầy trắc trở
Scroll to top