Có những cuộc chia ly chẳng ai nghĩ rằng đó là lần cuối cùng, có những phút chia xa khiến người ở lại vô cùng day dứt bởi không có mặt để đưa tiễn lần cuối để đúng đạo nghĩa tử nghĩa tận. Mới đây, đoạn clip cô gái đang đi du học ở Nhật nói lời tiễn biệt với bố lần cuối thông qua màn hình điện thoại làm ai nấy đều vô cùng xúc động.

>>Xem thêm: Dù đang còn đi học, cô gái gen Z vẫn thu nhập 150 triệu/năm
Trong giây phút hấp hối, người bố ngồi không vững nhưng phải gắng gượng ngồi dậy để trò chuyện với cô con gái lần cuối cùng trong đời. Nhìn thấy bố, cô gái không ngừng tuôn rơi nước mắt, cô xót xa: "Bố ơi bố, con xin lỗi bố...". Chỉ cần nhìn qua clip thôi cũng đủ để thấy hiểu được nỗi đau đớn, xót xa như thế nào khi giây phút quan trọng này không thể ở cạnh, nắm tay bố lần cuối để ông yên tâm ra đi trong vòng tay con cháu.

Nhìn hai cha con, cả gia đình lặng thinh không nói được với nhau câu nào, mọi thứ chìm trong sự thinh lặng, chỉ biết lau nước mắt, khoảnh khắc này, cả đời họ cũng không thể nào quên được.
Chia sẻ trên TikTok của mình, T. cho biết, mình đã đi Nhật 2 năm nay, vì dịch bệnh nên không thể về thăm nhà, đến khi bố hấp hối cũng không thể ở cạnh bên. "Trước khi đi, mình nói với bố là sang năm con về, vậy mà 2 năm rồi không về được. Mình nói lời xin lỗi với bố xong bố cũng dần lịm đi, giống như bố đang chờ mình vậy. Chẳng thể quên được ngày hôm đó".

Đoạn clip xúc động này đã thu hút hơn 1,3 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội và lấy đi không ít nước mắt của người xem. Mọi người đã để lại nhiều lời động viên, chia sẻ hy vọng cô sớm vực dậy tinh thần để bố ở nơi xa sẽ cảm thấy yên tâm và ra đi thanh thản.
- Cho con đi du học nhưng chưa kịp nhìn thấy con thành công đã phải ra đi mãi mãi, thương chú.
- Chia buồn với gia đình bạn. Mẹ mình cũng mất, dịch nên chưa thể về thắp nén nhang cho bà.
- Những ai còn bố mẹ, xin hãy dành thời gian chăm sóc, quan tâm thật nhiều khi còn có thể.
- Xem mà không kìm được nước mắt, hy vọng bạn sớm vượt qua được.
Không chỉ trường hợp của gia đình cô gái H.T.T trong mùa dịch vừa qua cũng đã có nhiều gia đình ly tán nhưng không có đầy đủ sự đưa tiễn của con cháu vì giãn cách xã hội, đặc biệt là các y bác sĩ, đội ngũ tuyến đầu chống dịch không thể về nhà.




>>Xem thêm: Cảm động người cha "đi bằng 4 chân" làm đủ nghề nuôi 3 con học Đại học
Thế mới nói, dịch bệnh lấy đi của chúng ta quá nhiều thứ, vừa đối chọi với bệnh tật vừa phải xa gia đình. Thậm chí, người thân ra đi mãi mãi cũng không có cơ hội được về nhà để đưa tiễn lần cuối chỉ có thể nói lời tạm biệt qua màn hình điện thoại. Tuy nhiên, giờ đây, dịch bệnh cũng đã được kiểm soát được phần nào, tin chắc rằng sẽ sớm thôi chúng ta sẽ trở về thời điểm yên bình như trước.
Hãy theo dõi những bài viết đời sống trên Bestie nhé!
MOMSCLUB: CỘNG ĐỒNG NHỮNG BÀ MẸ XỊN SÒ
Có lẽ làm mẹ là trải nghiệm tuyệt vời nhất của người phụ nữ. Khoảng thời gian mang thai, sinh con và nhìn con lớn lên từng ngày đã mang đến bao cung bậc cảm xúc cho mẹ. Thiên thần bé nhỏ đã giúp cuộc sống của mẹ hạnh phúc lên từng ngày. Tham gia ngay cộng đồng Momsclub để chia sẻ những tâm tư và thấy rằng làm mẹ là điều tuyệt vời nhất!
Click tại đây để tham gia ngay nhé!