Ngày cưới là ngày trọng đại nhất của cô dâu, chú rể chính vì vậy họ thường tự chủ động trong công tác chuẩn bị từ phần trang phục, nhẫn cưới đến cách trang trí tiệc và cả khách mời. Tuy nhiên, cặp đôi Nguyễn Minh Hải và Bùi Dung thì lại khác, đều là người khiếm thị nên cả hai đã không thể tự chuẩn bị những điều đó, chính vì vậy mà mẹ của chú rể là người lo tất cả mọi chuyện. Mới đây anh Hải đã chia sẻ câu chuyện của mình trên nhóm Cháo hành miễn phí khiến cho mọi người đều xúc động. Nhờ có mẹ và gia đình luôn ủng hộ nên dù có khiếm khuyết, họ vẫn tự tin để sống với tình yêu đời mình.

>> Xem thêm: Chàng trai khiếm thị bệnh tự kỉ thi America' s got talent: Ai cũng khóc khi anh cất giọng
Theo dõi trên trang cá nhân của chú rể Nguyễn Minh Hải, được biết anh sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, từ nhỏ anh đã có đôi mắt kém hơn mọi người. Biến cố ập đến vào năm 14 tuổi, anh mất hoàn toàn thị lực sau một ca phẫu thuật võng mạc. Chàng trai trẻ khi ấy chỉ biết khóc và bất lực với cuộc sống trở thành một người khiếm thị. Tuy nhiên, sau đó anh đã tự vực dậy tinh thần vì mình dù không thể nhìn thấy nhưng vẫn còn sự sống, phải sống sao cho ý nghĩa.

Minh Hải từng chia sẻ trong một bài đăng cho biết bản thân đã vô cùng nỗ lực để có thể tự làm mọi việc, không muốn để người khác thương hại mình. Rồi anh tìm đến Mái ấm Thiên Ân tại thành phố Hồ Chí Minh - nơi có rất nhiều các bạn cũng có hoàn cảnh như mình. Nơi đây đã cho anh thêm nhiều niềm tin và động lực để học tập, làm việc. Thời gian sau đó, anh Hải dành được học bổng toàn phần của một trường Đại học quốc tế, sau đó liên tiếp sáng lập ra nhiều dự án cho người khiếm thị để họ có cuộc sống hòa nhập với cộng đồng.


Trong hành trình tự vươn lên ấy Hải đã gặp được người bạn đồng hành tên Bùi Dung, cô gái này cũng là một người khiếm thị. Từ sự đồng cảm, họ đã xây dựng nên một tình yêu ngọt ngào như bao người khác. Hai người ở bên nhau thường xuyên đi chơi và dành cho nhau những lời tình cảm nhất. Để rồi, cả hai quyết định về chung một nhà vào tháng 11 vừa qua.


Anh Hải và chị Dung hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình, người thân, bạn bè. Tuy nhiên, dù có cố gắng đến mấy cả hai vẫn phải nghe những lời dị nghị không hay từ người ngoài. Có một số người thường nói ra nói vào với mẹ của Hải rằng, vì sao không cưới cho con trai một người sáng mắt dù có già, có xấu cũng không sao, để khi ốm đau còn có người chăm sóc. Thế nhưng, gia đình của anh Hải chẳng quan tâm đến những lời đó, họ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.


Trong hôn lễ được tổ chức tại nhà thờ, mẹ và em gái của Hải tất bật chuẩn bị từ A tới Z. Có người lại dị nghị "hai đứa nó có thấy gì đâu mà phải trang trọng" nhưng mẹ anh Hải vẫn là người làm tất cả để hai con có một đám cưới hoành tráng nhất. Cô dâu, chú rể chọn một bộ váy cưới đơn giản để dễ di chuyển nhưng chính mẹ anh Hải là người ngắm, vì không ưng nên bà đã tự tay chọn cho con dâu bộ váy cưới thật đẹp và lộng lẫy. Hơn ai hết, gia đình của anh Hải và chị Dung đều hiểu con họ cũng có quyền được sống như bao người bình thường khác.


Sau lễ cưới, anh Hải đã đăng lên mạng xã hội một bài viết vô cùng xúc động, anh chia sẻ: "Với những người khuyết tật như chúng mình, bị mọi người kỳ thị là chuyện bình thường nhưng nếu có được sự ủng hộ và tôn trọng từ gia đình thì dăm ba lời bàn tán hay xem thường của người khác cũng chỉ là ruồi muỗi vo ve mà thôi. Chính nhờ sự ủng hộ của gia đình mà đôi khi mình quên đi khiếm khuyết của bản thân, vẫn học tập, làm việc và kinh doanh như bao người khác. Mong rằng, mỗi người khuyết tật sẽ đều nhận được sự ủng hộ của gia đình giống mình để cuộc đời họ bớt nhọc nhằn."

>> Xem thêm: Từng không thể đi, chàng trai mở xưởng may cho người khuyết tật
Qua đây có thể thấy, những người khiếm thị hoàn toàn có thể tự làm mọi việc, giống như cặp đôi ở trên, họ có thể sống như người bình thường khác, có thể học tập, kinh doanh, sinh hoạt và tự quyết định cuộc sống của mình. Thậm chí, họ còn đạt được nhiều thành công lớn lao mà không phải ai lành lặn cũng có thể làm tốt được. Hi vọng rằng, xã hội sẽ dần có cái nhìn cởi mở hơn với người khiếm thị để họ có thể hòa nhập cộng đồng và sống một cuộc đời ý nghĩa.
Hãy theo dõi những bài viết thú vị trên Bestie nhé!
MOMSCLUB: CỘNG ĐỒNG LÀM MẸ SIÊU XỊN SÒ
Với bất kỳ người phụ nữ nào, thiên chức làm mẹ cao cả và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Chắc hẳn từ những ngày đầu có con, các chị em đã phải bắt đầu chuẩn bị rất nhiều kiến thức để sẵn sàng chào đón thiên thần nhỏ bé của mình. Cộng đồng Momsclub sẽ giúp các mẹ trang bị kiến thức cũng như kinh nghiệm làm mẹ từ a-z nè!
Click tại đây để tham gia ngay nhé!