Tuy nhiên, nếu không xét đến thân phận công chúa của Mako, mà chỉ so sánh về học thức và thành công hiện tại giữa hai người thì phải nói là Kei Komuro chẳng hề thua kém điểm nào cả, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Trước khi những lùm xùm tài chính của mẹ Kei nổ ra, truyền thông Nhật Bản từng hết lời khen ngợi anh là “hoàng tử đời thực” nhờ vẻ ngoài điển trai cùng các thành tích ưu tú, thuộc nhóm thanh niên trẻ tài năng hàng đầu Nhật Bản.

>> Xem thêm: Mako - Nàng công chúa mang trái tim ấm áp, được người dân ngưỡng mộ
Vào năm 2010, Kei Komuro lúc này mới 18 tuổi đã được chọn làm đại sứ du lịch trong vòng một năm cho thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa. "Đó là một chàng thanh niên sôi nổi, hòa đồng và tốt bụng", Hiromi Arai, giám khảo tuyển chọn đại sứ nhận xét. Bạn bè của Kei cũng cho biết anh là người nhiệt tình, thích chơi vĩ cầm, biết nấu ăn, giỏi trượt tuyết, thành thạo Anh ngữ và có ước mơ làm ngoại giao.

Trước khi sang Mỹ du học, Kei là sinh viên xuất sắc của ngành luật Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế (ICU) ở Tokyo. Đây cũng là nơi anh và công chúa Mako gặp gỡ rồi nên duyên vợ chồng. Được biết Kei từng cầu hôn công chúa dù khi đó anh vẫn đang là chàng sinh viên chưa tốt nghiệp. Phải bản lĩnh và tự tin cỡ nào thì Kei mới làm được như thế, đáng ngạc nhiên hơn nữa là công chúa Mako hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Kei.

>> Đừng bỏ lỡ: Chuyện đời ly kỳ của công chúa Thái Lan và sự trở về huy hoàng
Hiện Kei Komuro đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành luật ở tuổi 30 và đang làm việc cho một công ty luật ở New York. Bên cạnh đó, anh từng giành chiến thắng trong cuộc thi viết do Hiệp hội Luật sư bang New York tài trợ cho sinh viên ngành luật. Có thể nói ngay cả những người Nhật không ủng hộ cuộc hôn nhân này cũng phải thừa nhận rằng Kei Komuro quá xuất sắc, có học thức và chí tiến thủ.

Không phụ sự cố gắng của Kei Komuro, dù trải qua nhiều sóng gió nhưng công chúa Mako vẫn một lòng tin tưởng và sẵn sàng đánh đổi tất cả để chọn người mình yêu. Trong lễ cưới vào ngày 26/10, công chúa Mako trở thành cô dâu không có váy cưới, không hoa quà, lời chúc phúc và thậm chí một bữa tiệc nhỏ cũng không hề có. Quan trọng nhất, Mako sẽ phải từ bỏ mọi tước hiệu cùng các đặc quyền sau khi kết hôn với thường dân.

Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, Kei Komuro khẳng định: “Tôi yêu Mako. Tôi muốn dành cả cuộc đời mình với người tôi yêu". Tiếp lời chồng, Mako nói thêm: “Chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Tôi biết sẽ có những khó khăn khác nhau trong cuộc sống nhưng tôi muốn chúng tôi cùng vượt qua như những gì chúng tôi đã làm đến bây giờ".

Sau hôn lễ, Mako đổi sang họ của chồng và lấy tên là Mako Komuro. Đôi vợ chồng trẻ chuyển đến sống ở một chung cư thuộc khu Shibuya. Dự kiến Kei sẽ sang Mỹ trước để làm việc, còn Mako phải chờ làm các thủ tục cần thiết mới có thể ra nước ngoài giống như một thường dân.


Liệu trong tương lai, Kei Komuro có xứng đáng để Mako đánh đổi tất cả những gì mình có hay không thì hãy để thời gian trả lời. Còn hiện tại, với một đám cưới được xem là kỳ lạ nhất trong lịch sử hoàng gia Nhật Bản, Kei Komuro và Mako đã làm tất cả những ai dõi theo chuyện tình của họ từ đầu đến giờ phải ngưỡng mộ và cảm phục.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NHỮNG QUY ĐỊNH BẤT DI BẤT DỊCH, THÀNH VIÊN HOÀNG GIA NHẬT CẦN TUÂN THỦ
Nổi tiếng là một đất nước có truyền thống lâu đời cùng nhiều lễ giáo khắt khe, Hoàng gia Nhật cũng có những quy tắc riêng rất nghiêm khắc mà dù là hoàng hậu hay công chúa, hoàng tử... đều phải tuân thủ.
Theo quy định của hoàng gia Nhật, các thành viên trong hoàng tộc không có họ, cũng chẳng có tài sản riêng, thậm chí còn không được có ý kiến riêng hay quan điểm cá nhân nào cả. Cuộc sống cá nhân và nghĩa vụ của họ đều phụ thuộc vào quy định của hoàng tộc. Mỗi ngày họ đều phải tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ này…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!