Những ngày vừa qua, vụ ồn ào xoay quanh chuyện tiền cát-xê của Hồ Văn Cường thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mọi việc trở nên ầm ĩ hơn khi một nữ CEO Bình Dương lên livestream gọi tên Phi Nhung và yêu cầu quản lý của cố ca sĩ phải trả lại toàn bộ số tiền thưởng lẫn cát-xê đi diễn suốt 5 năm qua cho Hồ Văn Cường. Trước sự việc trên, Hồ Văn Cường vẫn im lặng còn chị Diễm Phạm - quản lý của Phi Nhung thì lên tiếng khẳng định sẽ sớm giải quyết triệt để chuyện tiền nong với quán quân Giọng hát Việt nhí 2016.
Giữ đúng lời hứa, mới đây, chị Diễm Phạm thông báo đã trao lại toàn bộ tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường. Số tiền cụ thể ra sao không được tiết lộ vì "theo nguyện vọng của gia đình Hồ Văn Cường, không muốn cung cấp thông tin ra ngoài".

>> Xem thêm: Sao Việt 24h: đưa Phi Nhung đến Mỹ, Việt Hương chia sẻ đầy xúc động
Đáng chú ý, trong buổi bàn giao lại số tiền, phía đại diện cố ca sĩ Phi Nhung cũng đã trao thêm 500 triệu đồng cho giọng ca sinh năm 2003. Được biết, đây là số tiền Phi Nhung đã hứa sẽ tặng cho con trai nuôi khi cậu "ra riêng". Bên cạnh đó, số tiền thưởng 200 triệu đồng từ giải Quán quân Giọng hát Việt Nhí 2016 (con số thực nhận là 180 triệu đồng sau khi trừ thuế) được tiết lộ là do mẹ ruột Hồ Văn Cường nắm giữ ngay từ ngày nhận giải.


Bên cạnh đó, quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung cũng cho biết cách đây một thời gian, Hồ Văn Cường đã tìm được một căn hộ như em mong muốn. Chính vì vậy, không có chuyện phía Phi Nhung trả tiền để buộc gia đình nam ca sĩ phải dọn ra khỏi nhà như những tin đồn lan truyền trên MXH.


>> Thoải mái tìm kiếm thêm những thông tin khác về sao Việt tại fanpage YAN Sao Việt
Điều này cũng hoàn toàn trùng khớp với mong muốn từng được Hồ Văn Cường chia sẻ trước đó. Cụ thể, giọng ca trẻ từng công khai với truyền thông rằng "muốn ra riêng sau khi thi tốt nghiệp cấp 3". Quyết định này được cố ca sĩ Phi Nhung ủng hộ và đã hứa tặng thêm một khoản tiền ủng hộ con trai nuôi lập nghiệp.


Còn nhớ trước đây, khi nói về lý do quyết định nhận nuôi Hồ Văn Cường, Phi Nhung từng cho hay: "Tôi giúp Cường không phải vì giọng hát của bé mà muốn hỗ trợ con đến trường, không bỏ dở việc học hành. Khi bước vào nghề hát, mọi thứ rất mơ hồ, không ổn định. Với các bé, bỏ lỡ việc học hành sẽ ảnh hưởng cả tương lai. Do đó, ước mơ của tôi là con được tiếp tục đi học".
Hồ Văn Cường năm nay 18 tuổi, đã đậu đại học và đủ trưởng thành để định hướng được con đường sự nghiệp riêng. Có thể nói rằng đến nay, giọng ca Bông Điên Điển đã có thể thực hiện được lời hứa năm nào của mình, chỉ tiếc là cô đã ra đi mãi mãi và không thể tự tay trao số tiền này cho con trai nuôi. Điều này khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

Sinh thời, Phi Nhung đã được biết đến là một nữ nghệ sĩ giàu lòng nhân ái. Cho đến khi đã mất đi, điều đọng lại về cô trong lòng khán giả vẫn là những nghĩa cử hết sức cao đẹp. Bạn nghĩ sao về những việc làm của cố ca sĩ Phi Nhung dành cho con trai nuôi Hồ Văn Cường?
Xem thêm nhiều bài viết hấp dẫn tại Bestie nhé!
THÓI QUEN CỦA CỐ NGHỆ SĨ PHI NHUNG: ĐI DIỄN VỀ ĐỀU MUA QUÀ CHO CON
Sinh thời, Phi Nhung đã được ngưỡng mộ bởi tấm lòng vàng khi nhận nuôi dưỡng 23 đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Cô bỏ lại những xa hoa của showbiz thay vào đó luôn dành tình cảm và sự quan tâm chu đáo nhất đến với các bé.
Theo chia sẻ từ những người quen thân với Phi Nhung, sau mỗi chuyến lưu diễn, nữ ca sĩ luôn có thói quen mua quà về cho các con. Từ quần áo, sách vở, đồ chơi của các bé đều do cô tự tay lựa chọn và còn tâm lý đến mức tìm đúng màu sắc và họa tiết mà các con thích.
>> Xem chi tiết TẠI ĐÂY