Trẻ em dù là con cưng của cả nhà, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng đến mức nào thì tới tuổi cũng phải đến trường để học. Ngày đầu tiên đến lớp của nhiều bé cũng không hề dễ dàng, kể cả các con lẫn bố mẹ. Những ngày này, dù bận bịu cỡ nào bố mẹ cũng dành thời gian để đưa con đến trường, quan sát con vào học như thế nào, có khóc đòi về nhà hay không.
Chúng ta sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc vừa cảm động vừa buồn cười, giữa những ông bố và các con. Như ông bố dưới đây, dù đưa con đi học rồi về nhà nhưng anh không thể tập trung làm việc gì mà chỉ dán mắt vào camera để quan sát xem con đang làm gì trên trường. Vừa xem, ông bố trẻ vừa sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài.

Thấy chồng như vậy, người vợ không đành lòng để hai bố con xa nhau nên đã lên trường đón con gái về để cả nhà đoàn tụ. Không biết, cứ tình trạng như thế này thì "sự nghiệp" học mẫu giáo của con gái sẽ gian nan đến mức nào nữa.

>>Xem thêm: Ngày đầu đến trường của con cháu Hoàng gia: Cha mẹ đích thân dẫn đi, học phí siêu "đắt đỏ"
Còn ông bố này thì chỉ nghĩ đến việc con gái chuẩn bị đi học thôi đã không kìm được nước mắt. "Tội cho em nhờ, thương em phải đi học, em chả biết gì...". Trong khi bố lộ "khoảnh khắc yếu đuối" trước con gái thì phản ứng của bé vẫn rất bình thản, như kiểu "con chỉ đi học thôi mà bố" làm ai nấy đều phì cười vì hai bố con quá đáng yêu.

Dù vậy, người bố trẻ trên đây cũng chưa là gì so với trùm cuối đó chính là ông bố ở Thái Lan. Đưa con gái đến trường, cô bé nhanh chóng hòa nhập với thầy cô, bạn bè và đã ngoan ngoãn vào lớp học thì bên ngoài ông bố vẫn bám lấy cánh cửa để "trông con".

Được biết, ông bố này không yên tâm khi về nhà, để con ở lại trong lớp, cũng không dám công khai đứng trước mặt con vì sợ con bé sẽ khóc khi nhìn thấy. Vì thế, ông bố trẻ chỉ dám đứng sau phía cánh cửa lớp học và lén nhìn vào, cả buổi sáng cứ loay hoay như thế, chẳng biết để làm gì.




>> Xem thêm: Bật cười khoảnh khắc đáng yêu của các bố khi lần đầu đưa con đi học
Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người. Dù có hơi buồn cười vì các ông bố lo lắng thái quá nhưng qua đó cũng thấy được tình cảm mà bố dành cho các con to lớn đến mức nào. Dù biết con lớn lên sẽ đi học, dần rời xa vòng tay của mình nhưng thời gian đầu các bố chưa quen được. Còn bạn có suy nghĩ gì về những ông bố cuồng con trên đây, cùng chia sẻ nhé!
Xem thêm những thông tin hấp dẫn khác trên Bestie nha!
BỐ MẸ BĂN KHOĂN "CHO CON Ở NHÀ VỚI ÔNG BÀ/GIÚP VIỆC HAY ĐI HỌC SỚM?"
Khi con hơn 1 tuổi, bố mẹ sẽ phải quyết định cho con đi học hay để ở nhà cho ông bà/người giúp việc. Nếu cho con đi học thì bố mẹ sẽ vấp phải những lo lắng sau:
- Con sẽ bị ốm thường xuyên: Thay đổi môi trường sống, sống tập thể thì đương nhiên các con sẽ bị ốm vặt như: ho, viêm hô hấp, tiêu chảy... Tuy nhiên, việc đi nhà trẻ sẽ giúp con có được hệ miễn dịch tốt hơn sau này.
- Ở trường đông học sinh, các cô sẽ không chăm con tốt: Tuy nhiên, bố mẹ cũng không thể nào bảo bọc con được mãi, cần phải có môi trường để con làm quen, học cách tự lập, tốt cho sự phát triển sau này.Xem chi tiết tại đây!