Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, sinh năm 1940 tại Hải Phòng, vừa được 1 tuổi thì bà theo cha vào An Giang sinh sống. Cũng nhờ vậy mà ở Thẩm Thúy Hằng vừa có vẻ đẹp ngọt ngào của con gái miền Tây, vừa pha chút sắc sảo của con gái miền Bắc. Sau khi học xong tiểu học ở Long Xuyên, bà cùng chị gái lên Sài Gòn học tiếp, quyết định này mở ra nhiều cơ hội phát triển với bà.

>> Xem thêm: Tứ đại mỹ nhân Sài thành đình đám một thời giờ ra sao?
Năm 16 tuổi, vẻ đẹp của Thẩm Thúy Hằng đã nổi tiếng gần xa, được giới học sinh Sài Gòn ca tụng là hoa khôi khó ai bì kịp. Nhận thức được nhan sắc trời cho của mình, bà đã lén tham gia cuộc thi tuyển diễn viên do hãng điện ảnh Mỹ Vân tổ chức và xuất sắc vượt qua hơn 2.000 người khác để giành giải nhất.

Tâm sự về thuở mới vào nghề, Thẩm Thúy Hằng kể lại: "Hồi đó, tôi không hề được học hành trường lớp về diễn xuất, gia đình cũng không đồng ý cho theo nghiệp diễn viên, nhưng vì đam mê với nghề nên bất chấp đi thi và không thể ngờ lại đoạt giải nhất trước hàng ngàn thí sinh khác".

>> Đừng bỏ qua: Báo Trung bình chọn 4 mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất Cbiz: Dương Mịch không phải là nhất
Giám đốc hãng phim Mỹ Vân sớm nhận ra tiềm năng của cô nữ sinh xinh đẹp nên đã đổi nghệ danh cho bà từ Kim Phụng thành Thẩm Thúy Hằng, đồng thời bắt đầu thực hiện kế hoạch lăng xê nhiệt tình, biến nữ diễn viên thành “con gà đẻ trứng vàng” chính hiệu.

Không phụ sự kỳ vọng của hãng phim, Thẩm Thúy Hằng nhanh chóng vụt sáng thành minh tinh nổi tiếng. Vai diễn đầu tiên bà đóng là nhân vật Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, khán giả hâm mộ bà đến mức cái tên “người đẹp Bình Dương” trở thành thương hiệu riêng, gắn chặt với sự nghiệp lừng lẫy của Thẩm Thúy Hằng.

Công chúng thời đó còn ví von, nếu nước Mỹ có Marilyn Monroe thì ở Việt Nam có Thẩm Thúy Hằng. Lời khen này không hề khoa trương chút nào cả, bởi nền điện ảnh trong nước khi đó không có bất cứ ai sở hữu tài sắc vẹn toàn được như Thẩm Thúy Hằng. Không chỉ gương mặt ăn hình với đôi mắt có hồn và đôi môi căng mọng, mà đường cong cơ thể bà cũng hết sức quyến rũ.

Vẻ đẹp tươi trẻ, căng tràn sức sống của nữ diễn viên quê Hải Phòng trở thành chuẩn mực thời bấy giờ. Độ nổi tiếng ngày một tăng giúp Thẩm Thúy Hằng nhận mức thù lao cao kỷ lục, lên tới một triệu đồng cho một vai diễn (tương đương gần 1 tỷ đồng bây giờ), nếu quy ra vàng thì xem như đóng xong một phim, bà có thể mua được cả cân vàng. Cho đến nay, hiếm có nữ diễn viên nào thành công được như Thẩm Thúy Hằng.



Đáng tiếc, sau này gương mặt của Thẩm Thúy Hằng bị biến dạng vì phẫu thuật thẩm mỹ, có người cho rằng bà từng gặp tai nạn nghiêm trọng nên buộc phải đụng chạm dao kéo. Đây là bi kịch khiến nữ minh tinh chịu nỗi đau tinh thần rất lớn. Đến nay, nhắc đến cái tên Thẩm Thúy Hằng là nhiều người vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ đối với một tài năng tuyệt sắc, xứng đáng với cái danh “đệ nhất minh tinh Sài Gòn” xưa.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
NHAN SẮC VÀ CHUYỆN ĐỜI BI THẢM CỦA ĐỆ NHẤT MỸ NHÂN SÀI GÒN ĐẦU TIÊN
Ngoài Thẩm Thúy Hằng thì khi nói đến các mỹ nhân Sài Gòn xưa, người ta vẫn nhớ đến Cô Ba “xà bông”. Một người đẹp nổi danh đến độ được in hình lên tem và là đại diện thương hiệu cho một hãng mỹ phẩm thời điểm lúc bấy giờ. Tuy nhiên dù xinh đẹp và nổi tiếng là thế nhưng tất cả những giai thoại kể về cuộc đời của mỹ nhân này lại đều có cái kết vô cùng bi thảm.
Cô Ba "xà bông" tên thật là cô Ba Thiệu, cô bắt đầu nổi lên như cồn từ cuộc thi Hoa hậu đầu tiên ở Sài Gòn. Nhiều tài liệu ghi lại rằng, mẹ của cô Ba Thiệu tuy đã ở tuổi tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn vô cùng sắc sảo mặn mà, chính vì vậy mà đã lọt vào mắt xanh của tên biện lý người Pháp tên Jaboin. Tên này ỷ thế, ngang nhiên đến theo đuổi rồi trêu ghẹo mặc kệ phụ nữ đã có chồng…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!