Chẳng ai muốn xa gia đình, con cái để sang nơi đất khách quê người xuất khẩu lao động cả. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, vì nợ nần hay muốn kiếm số vốn làm ăn, để con cái có cuộc sống thoải mái hơn mà nhiều người đã phải "cắn răng chịu đựng".
Những giây phút chia ly, tạm biệt tại sân bay để lên đường đi xuất khẩu lao động vô cùng xúc động. Như clip hai mẹ con bịn rịn chia tay nhau được chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào.

>>Xem thêm: Cô gái đi xuất khẩu lao động ở Nhật tâm sự chua xót về cuộc sống nơi đất khách quê người
Trong đoạn clip, người mẹ trẻ khóc lóc, ôm chặt cô con gái nhỏ vào người không muốn xa con. Từng giây, từng phút này cô phải thật sự trân trọng vì mỗi chuyến đi phải vài ba năm, không phải ai cũng đủ điều kiện để về thăm gia đình thường xuyên. Cô con gái tuy còn nhỏ nhưng dường như cũng hiểu được mình sắp phải xa mẹ nên nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt mẹ của mình. Khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau khiến những người xung quanh không thể không rơi nước mắt.


Bên dưới đoạn clip đã nhận sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Phải trong hoàn cảnh của họ mới hiểu được, chứ thực ra chẳng ai đành lòng xa con, xa gia đình để đến đất khách quê người cả, tất cả cũng vì mưu sinh.
- Xúc động thực sự! Mẹ ra đi cũng vì tương lai của con mà thôi.
- Nhìn thôi đã thấy đau lòng rồi nhưng mà biết đâu mẹ đi thì tương lai con gái sẽ tốt hơn.
- Nhìn cảnh này, người nào có con rồi mới hiểu cảm giác, không bao giờ muốn xa con của mình.
- Đọc mà thấy thương cho những em bé phải sống xa bố mẹ, con nhỏ nó rất cần tình thương của bố nhưng do cuộc sống mưu sinh thôi.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó cũng có những cuộc chia ly đầy nước mắt khác cũng vì lý do tương tự. Như hai mẹ con dưới đây, cũng bịn rịn không muốn rời xa, người mẹ thì ôm chặt con vào lòng, cô bé thì cứ òa khóc, nức nở hỏi mẹ: "Mẹ ơi, bao giờ mẹ về", người mẹ chỉ biết an ủi: "Mẹ đi rồi mẹ sẽ về sớm thôi!"



>>Xem thêm: Phía sau đông ngoại tệ, LĐXK Đài Loan cực khổ trăm bề, gia đình ly tán
Cũng chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà nhiều người phải chọn cách xa gia đình, xa quê hương để đi xuất khẩu lao động. Mục tiêu của họ là kiếm tiền, kiếm vốn làm ăn hoặc tăng thu nhập để lo cho con cái đầy đủ hơn. Thế nhưng bất cứ điều gì cũng có sự đánh đổi, họ có nhà cửa khang trang nhưng tổ ấm không trọn vẹn, không thể cùng con trong quãng thời gian trưởng thành, phút giây hạnh phúc vợ chồng cũng ngắn ngủi. Đó là sự lựa chọn của mỗi người thôi, còn bạn có suy nghĩ gì khoảnh khắc chia ly của hai mẹ con trên đây?
Xem thêm các bài viết mới nhất tại Bestie nhé!
CÔ GÁI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NHẬT TÂM SỰ CHUA XÓT VỀ CUỘC SỐNG NƠI ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI
Nói về việc đi xuất khẩu lao động, nhiều người cứ nghĩ rằng, sang nước ngoài, cụ thể là Nhật thì sẽ kiếm được nhiều tiền một cách dễ dành. Tuy nhiên, không hẳn là vậy đâu, mọi thứ đều có sự đánh đổi: “Nếu ở Việt Nam bạn cố gắng 10 thì sang Nhật bạn phải nỗ lực hàng trăm hàng ngàn lần".
Sang Nhật, nếu làm việc chăm chỉ bạn có thể kiếm được 40-50 triệu đồng tiền Việt Nam nhưng bù lại bạn phải làm việc rất nhiều "không có bữa cơm nào là miễn phí" cả, "bạn sẽ phải sống như một cây cỏ dại, phải nỗ lực để không bị xô ngã”.
Xem chi tiết tại đây!