Trong chương trình Thám tử hôn nhân, hai vợ chồng anh Nhật Khoa và chị Mỹ Phụng và đã có những chia sẻ thú vị về cuộc sống hôn nhân của mình. Hai người yêu nhau 3 năm, kết hôn được 5 năm và hiện tại có một bé trai 4 tuổi vô cùng đáng yêu. Cùng nhau đi qua những năm tháng tuổi trẻ, sau khi kết hôn hai người đã cố gắng và xây dựng nên một gia đình hạnh phúc làm ai nấy đều ngưỡng mộ.


>> Xem thêm: Chuyện dỗi hờn của vợ chồng sao Việt: Lan Khuê nghỉ chụp ảnh cưới
Hai người quen nhau khi đang đi chơi cùng hội bạn. Sau khi về nhà, anh Khoa bắt đầu nhắn tin cho chị Phụng nhưng chị vẫn còn "làm giá" chưa vội trả lời. Lúc đó anh Khoa nghĩ rằng, cô này ở ngoài vui vẻ mà chảnh quá nhắn tin không trả lời, anh phải nhắn đến lần thứ 3, thứ 4 mới được hồi đáp. Từ đó, sau khi nói chuyện, đi chơi chung một vài lần cả hai thấy rất hợp nhau nên đã xác định mối quan hệ yêu đương. Cuối cùng 3 năm sau họ đã về chung một nhà.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Phụng cho biết, sau nhiều năm kinh doanh, hai anh chị đã mua được một dãy nhà 5 căn liền kề sau đó sơn sửa lại thành 5 nhà 5 màu như cầu vồng. Tuy nhiên, lần sửa nhà cũng là lần cãi nhau to nhất của hai người. Khi ấy, gia đình anh chị đang sơn sửa cùng một lúc 3 căn nhà nhưng anh Khoa lại bận đi công tác nên phải điều hành thợ từ xa và vợ thì phải là người giám sát từng công trình.
Anh chồng lại quá khó tính và kĩ càng nên chị Phụng chỉ sai sót một chút là chồng đã la lối. Lúc này ai cũng bận rộn, vợ còn phải chăm con nhỏ nên hai người đã cãi nhau một trận to nhưng sau đó đã ngồi lại thống nhất quan điểm chung và làm hòa nhanh chóng.


Vốn dĩ việc vợ chồng giận dỗi nhau là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống nhưng vợ chồng chị Phụng lại thường xuyên giận nhau vì những điều nhỏ nhặt. Vì thế chị đã quyết định làm "tới công chuyện" để anh chồng chừa. Chị Phụng kể anh chồng chị có một tật xấu đó là khi cả hai tranh luận, giận nhau và dù vợ có khóc mà chồng buồn ngủ thì vẫn quay đi ngủ ngon lành. Thế là một lần cãi nhau chị tức tối đến bật khóc, chồng lại bỏ ngang để đi ngủ nên chị đã bỏ nhà đi thuê một khách sạn gần nhà để dọa chồng.
Lúc tỉnh dậy anh chồng không thấy vợ mình đâu nên tá hỏa đi tìm sau đó mới nhớ ra mấy khách sạn gần nhà nên đã tìm được vợ. Từ đó, hai vợ chồng không còn giận nhau lâu và dù có chuyện gì vẫn giải quyết thật nhanh để làm hòa.


>> Xem thêm: Số phận mấy ông chồng sau khi cãi thắng vợ: Bảo rồi, nhà luôn có nóc
Hai người còn có chung sở thích vô cùng đặc biệt đó là thích nhiều màu sắc. Từ những căn nhà đến trang phục diện ra ngoài lúc nào chị Phụng cũng chọn một cách tỉ mỉ nhất. Gia đình chị được biết đến là gia đình luôn diện cùng một tông màu khi đi du lịch. Dù đi đâu hai vợ chồng cũng dẫn cậu con trai theo và lên đồ vô cùng ấn tượng. Vì thế, mỗi lần đi du lịch dù là ngắn ngày thôi chị Phụng cũng chuẩn bị cho cả nhà 3, 4 vali khiến chồng phát hoảng.


Quả thật khi hai vợ chồng yêu thương nhau, luôn vì gia đình mà cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được những thành công như mong muốn. Gia đình anh Khoa, chị Phụng chính là một hình mẫu gia đình nhỏ mà nhiều người có thể nhìn vào để có thêm năng lượng tích cực và động lực để có được hạnh phúc cho riêng mình.
Ảnh: FB Bùi Mỹ Phụng
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie nhé!
Bố chồng giàu nhất Việt Nam: Chốt kèo dâu sinh 1 đứa cho 1 căn nhà
Những câu chuyện sau khi kết hôn của các cặp vợ chồng luôn khiến nhiều người chú ý. Đặc biệt, khi hai vợ chồng còn ở chung với bố mẹ chồng lại càng có nhiều chuyện thú vị để nói. Cặp đôi anh Tài và chị Vy cũng từng chia sẻ câu chuyện về gia đình mình trên chương trình "Mẹ chồng nàng dâu".
Khi mới về nhà chồng, chị Vy đã được bố chồng giao kèo: "Đẻ được 1 đứa bố cho 1 căn nhà". Hai vợ chồng nghe thấy khá vui mừng vì hai người cũng thích có nhiều con và cũng muốn sinh luôn vì sợ sau này nhiều tuổi sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe. Vậy là vợ chồng chị sinh liền một mạch 4 đứa khiến bố chồng phải bất ngờ: "Thế là nó đẻ rần rần luôn".
Đến đây chị Vy cũng chẳng ngại "bóc mẽ" bố chồng: "Chuyện ông nói sinh 1 đứa cho 1 căn nhà là chuyện ông nói còn mình đâu biết được đâu là như thế nào". Thế nhưng, đó chỉ là nói chuyện vui vậy thôi vì chị luôn cảm ơn bố mẹ chồng đã luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con, cho cháu.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!