Cô nàng Vũ Thị Thúy và anh chàng ngoại quốc tên Jyri Mkel quen nhau qua app hẹn hò. Cả hai nói chuyện khá hợp, ở lần gặp mặt đầu tiên hai người đã có ấn tượng về nhau. “Hai đứa thích nhau từ lần gặp đầu tiên luôn, nhắn tin rồi gặp nhau gần như hằng ngày. Sau tầm 7-10 ngày thì chính thức nói yêu. Lúc đó gặp ngoài đường ai hỏi mình anh ấy là bạn trai hả thì anh trả lời bằng tiếng Việt: ‘Đúng rồi, bạn trai của em’ khiến mình bật cười”, chị Thúy chia sẻ với Vietnamnet.

>> Đừng bỏ lỡ: Chàng trai vượt 20 tiếng đến Sài Gòn cầu hôn người yêu nuôi 20 chó mèo
Khi biết con gái có bạn trai ngoại quốc, gia đình Thúy không đồng ý vì sợ bị lừa. Tuy nhiên, Jyri Mkel đã thuyết phục mẹ của bạn gái để hai đứa được quen nhau, cuối cùng cũng thành công, anh chàng đã đưa bạn gái sang Phần Lan để ra mắt gia đình.
“Lần đầu tiên gặp mẹ chồng đã lao đến ôm mình rất trìu mến. Bố mẹ anh ấy tạo điều kiện cho hai đứa đi chơi. Hai đứa lái xe từ Bắc vào Nam của đất nước, mẹ anh ấy còn bảo chồng mình dẫn mình qua nước bên cạnh chơi nữa”, Thúy kể.
Đến lần thứ 2 qua Phần Lan là để làm đám cưới. Thúy được gia đình chồng quan tâm chu đáo. Sợ con dâu xa nhà buồn tủi mẹ chồng đã động viên, an ủi, thích ăn gì mẹ chồng nấu để tẩm bổ. Thậm chí khi hai vợ chồng đi trượt tuyết, mẹ chồng đã dặn dò con trai phải mua bảo hiểm cho con dâu để đảm bảo an toàn.

Cô gái Việt chia sẻ, cô chưa từng hối hận khi lấy chồng Tây, bởi chồng cô là một người đàn ông điềm tĩnh, ít khi nổi nóng, đúng kiểu người của gia đình. Thúy vô cùng trân trọng cách cư xử của chồng. Từ khi hai vợ chồng có bé trai đầu lòng thì cuộc sống gia đình càng thêm hạnh phúc, viên mãn.



Cuộc sống làm dâu, làm vợ nơi trời Tây của Thúy không có gì quá áp lực, đặc biệt, cô nàng được chồng hết mực yêu thương và quan tâm. Mỗi sáng, Jyri Tapio thường sẽ dậy nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm con để vợ có thời gian nghỉ ngơi. Đến khi chuẩn bị đi làm, anh mới đánh thức vợ dậy để vợ chăm sóc con. “Chồng tôi không có thói quen tụ tập bạn bè vì anh không thích để vợ một mình", Thúy tự hào chia sẻ về người chồng ngoại quốc của mình.


Cuộc hôn nhân xuyên biên giới của Thúy được rất nhiều người quan tâm. Cô nàng cũng lập kênh Tiktok để đăng tải những clip về cuộc sống hằng ngày. Gia đình cô có khu vườn rộng trồng rau, củ, trái cây... là nơi để gia đình nghỉ ngơi, thư giãn, làm vườn vào những lúc rảnh rỗi.

>> Bạn xem chưa: Đẹp trai không bằng chai mặt: chàng trai Đức "ăn chực" để cưa vợ Việt
Chuyện yêu và cưới chồng Tây hiện nay khá phổ biến nhưng không phải ai cũng may mắn khi được chồng cưng chiều, gia đình chồng yêu thương như cô nàng Vũ Thúy trên đây. Cuộc hôn nhân nào cũng có thử thách, có cãi vã, nhất là hôn nhân với người nước ngoài khác biệt nhiều thứ, nhưng quan trọng là cả hai chịu lắng nghe và chia sẻ để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Còn bạn, có quan niệm như thế nào về việc lấy chồng Tây?
Ảnh: Thuý Jyri family
Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé
SINH CON LAI QUÁ XINH NHỜ MUA GIỐNG TÂY 1,7 TỶ, NỮ CEO MUA TIẾP LẦN 2
Nếu muốn có con lai mà ngại lấy chồng Tây hoặc muốn làm mẹ đơn thân thì có thể mua giống Tây như nữ CEO dưới đây. Cô nàng Ye HaiYang, 28 tuổi quyết định sinh con mà không lấy chồng nên đã sang Mỹ để tìm giống Tây.
Bỏ ra số tiền 500.000 nhân dân tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng) cô đã mang bầu và sinh ra bé Doris, em bé vô cùng xinh xắn với nét lai Á - Âu. Mới đầu năm nay, cô nàng tiếp tục mua giống, và lần này là bầu đôi. Hy vọng ba mẹ con sẽ luôn khỏe mạnh và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu lên mạng xã hội.
Xem chi tiết tại đây!