Cô vợ số hưởng nhắc đến ở trên là Sơn Thị Thu Hà (SN 2000, ngụ Trà Vinh). Sở hữu nhan sắc "không phải dạng vừa", nàng Khmer sớm "bén duyên" cùng nghề mẫu ảnh. Nhắc đến Thu Hà, người ta lại nhớ ngay đến loạt danh xưng như "Thanh nữ Khmer", "Hà Tây" hay "Hotgirl dân tộc"... Song song với nhan sắc nổi bần bật, cô còn gây chú ý bởi chuyện tình đẹp như mơ cùng chàng nhiếp ảnh gia Quốc Trung (SN 1993, quê Hà Nội). Ai mà ngờ, cơ duyên kéo 2 con người xa lạ xích lại gần nhau không gì khác ngoài một lần bình luận dạo.

>> Xem thêm: Đánh liều comment dạo, ai ngờ chàng trai rước về được cô dâu xinh đẹp cách cả 1.200km
Khi người ta yêu, khoảng cách 2.000 cây số cũng chẳng còn là trở ngại. Đều đặn 3-4 tháng một lần, chàng lại book vé tới tìm nàng. Sự kiên trì của chàng đã làm nàng cảm động và khép lại bằng một hôn lễ cực kỳ ấm cúng. Cô dâu dù là trong bộ trang phục cưới truyền thống của người Khmer hay sơ-rê hiện đại đi chăng nữa đều xinh đẹp đến mức làm người khác khó lòng rời mắt.


Hơn 8 tháng kể từ thời điểm chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, Thu Hà cho biết mọi thứ chẳng có gì thay đổi, vẫn hệt như thuở ban đầu. Cô cho hay: "Anh ấy yêu thương và chiều chuộng mình, chúng mình chưa lần nào cãi vã to tiếng. Anh ấy còn rất nhường nhịn mình, chưa từ chối mình bất cứ điều gì... Biết mình thích quần áo, giày dép, son... nên ông xã hay mua tặng". Với Thu Hà mà nói, khác biệt duy nhất sau khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" có lẽ là việc phải xa gia đình, chuyển ra Hà Nội sinh sống.

Mức độ cưng chiều của Quốc Trung dành cho vợ làm ai nghe qua đều không khỏi trầm trồ. Không chỉ giúp "nóc nhà" sấy tóc mà "tất tần tật" mọi việc từ rửa chén cho đến phơi quần áo, anh đều tự nguyện giúp một tay. Chỉ cần nghe vợ nói 2 chữ "thèm ăn" thì dù xa hay gần, anh cũng chở đi cho bằng được.


Ở cùng còn có mẹ chồng nhưng gia đình trên dưới cực kỳ hòa thuận và êm ấm. Bà không chỉ hiền lành, tâm lý mà còn tôn trọng công việc làm mẫu của con dâu. Vì mẹ chồng thích nấu nướng nên Thu Hà thậm chí còn chẳng cần phải vào xắn tay áo mà lăn vào bếp. Hầu như mọi bữa ăn đều do một tay bà chuẩn bị. Con trai, con dâu muốn ăn gì cứ nhắn một tiếng là sẽ có ngay.

>> Xem thêm: Mẹ chồng thời nay: Một tay trông cháu, dâu nêm canh mặn vẫn cười hiền
Nếu Quốc Trung vẫn duy trì việc chụp hình thì Thu Hà lẽ hiển nhiên cũng tiếp tục nghề làm mẫu ảnh. Lướt sơ trang cá nhân của cô nàng, dân tình không khỏi há hốc mồm trước những pha lên đồ "chất như nước cất", như một fashionista chính hiệu. Gương mặt đẹp, thân hình "chuẩn không cần chỉnh" giúp Thu Hà "cân đẹp" mọi tạo hình, từ ngọt ngào, năng động cho đến cool ngầu, cá tính...



Trong vô vàn sự lựa chọn, gái xinh 2K lại chọn chàng Hà Nội cách mình hàng ngàn cây số để yêu rồi cưới. Thế nhưng, chính quyết định có phần liều lĩnh này đã đem tới cho Thu Hà cuộc hôn nhân viên mãn, theo như mô tả của cô nàng là "bình yên và hoàn hảo như một giấc mơ". Vợ chồng nhà này thậm chí còn lên kế hoạch Nam tiến để lập nghiệp khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn.
Ảnh: FB Sơn Thị Thu Hà
Xem thêm những thông tin thú vị trên Bestie nha!
CHĂM COMMENT DẠO, CÔ GÁI LẤY ĐƯỢC "CỤC NỢ" CỦA ĐỜI MÌNH
Nên duyên nhờ mạng xã hội từ lâu đã không còn là đề tài xa lạ. Không chỉ nàng Khmer xinh đẹp đã kể đến trên đây, không ít chị em cũng tìm được "Mr Right" của đời mình chỉ bằng những chiếc comment, những lần like dạo. Câu chuyện của cô nàng sắp kể đến sau đây chính là ví dụ.
Cụ thể, cô cùng "anh xã" cùng là thành viên của một hội nhóm trên Facebook. Trong một lần chàng tìm người tâm sự ngẫu nhiên thì nàng trở thành đối tượng "chọn mặt gửi vàng". Sau những lần nhắn tin qua lại, tình cảm dần nảy sinh giữa 2 người. Hẹn hò 2 năm, cặp đôi quyết định "về chung nhà" trước sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đặc biệt là cư dân mạng.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!