Mới đây trên mạng xã hội Tiktok, tài khoản Minhduc91094 đã chia sẻ một đoạn clip vô cùng xúc động về buổi chia tay khu cách ly sau 21 ngày ở cùng nhau. Trong đoạn clip các cô cấp dưỡng đã bật khóc nức nở với cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì được về nhà cùng gia đình nhưng buồn vì họ đã gắn bó với nhau và có nhiều kỉ niệm đẹp. Những hình ảnh xúc động này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đặc biệt, rất nhiều lời cảm ơn đã được gửi đến những người đã cần mẫn nấu từng bữa ăn cho bà con trong khu cách ly.
>> Xem thêm: Nghĩa tình ở chung cư Thủ Đức bị cách ly: Cafe, bánh mì được miễn phí
Được biết đây là một nhóm gồm có 7 người tình nguyện nấu ăn cho một khu cách ly ở tỉnh Bạc Liêu. Hầu hết các cô cấp dưỡng của nhóm này đều đã ở độ tuổi trung niên, không còn trẻ nữa nhưng vẫn rất nhiệt tình trong công việc. Mỗi ngày các cô sẽ nấu 1.000 suất ăn cung cấp cho lực lượng y tế và tất cả bà con trong khu cách ly. Nấu ăn cho từng ấy người không phải là chuyện đơn giản, phải dậy sớm đi chợ rồi cả ngày luôn chân, luôn tay nấu ăn.
Đến khi các cô nhận được thông báo rằng đã kết thúc 21 ngày cách ly thì ai cũng xúc động, nghẹn ngào, có người còn bật khóc. Chắc chắn khoảng thời gian được làm những công việc giúp đỡ cho mọi người như thế này đã cho các cô rất nhiều niềm vui sống. Từ những con người xa lạ trở nên thân thiết sau khoảng thời gian sống cùng nhau trong khu cách ly đã làm mọi người không thể kìm được nước mắt khi phải chia tay nhau.


Khoảng thời gian gần đây, những khu cách ly tại các tỉnh miền Tây lại càng thêm bận rộn vì bà con từ thành phố về quê rất đông. Chính vì vậy, càng cần hơn những cô cấp dưỡng để có thể cung cấp đủ bữa ăn cho mọi người. Sau khi đoạn clip này được đăng tải ngay lập tức đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và rất nhiều bình luận chia sẻ và cảm ơn những người luôn thầm lặng đóng góp sức mình để giúp đỡ cho đời.

- Con đang đi cách ly, nhìn những hình ảnh này thật sự cảm động. Xin gửi lời cảm ơn đến mọi người.
- Đúng là một kỉ niệm để đời. Hãy kể với các con các cháu những gì chúng ta đã trải qua.
- Từng ấy thời gian gắn bó với cộng đồng nên chắc chắn có rất nhiều kỉ niệm.
- Xin được cúi đầu cảm ơn những người hậu phương thời bình.
- Mình cũng từng đi cách ly và mình trân trọng từng hộp cơm ở đó vì chắc chắn phía sau là bao người đang vất vả như vậy.
- Cảm ơn các cô đã dành thời gian, công sức quý giá của mình để giúp đỡ mọi người. Chúc các cô thật nhiều sức khỏe.
>> Xem thêm: Chàng y sĩ đo thân nhiệt phát cơm sáng tối rồi cưới luôn cô gái cách ly
Đi cách ly là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt và đáng nhớ với nhiều người. Ở trong những khu cách ly ấy hầu hết đều là những người lạ, chưa ai quen ai vậy nhưng mọi người đều cố gắng giúp đỡ nhau hết mình.
Trước đó, tại một khu cách ly ở Bình Dương chàng trai đo thân nhiệt, đi phát cơm mỗi bữa cũng đã nên duyên cùng cô gái du học sinh đang cách ly ở đó. Anh chàng chia sẻ: “Do công việc của các nhân viên y tế rất bận, những lúc gặp nhau, hai đứa chỉ chào hỏi, trò chuyện một vài câu. Với mình, kỷ niệm nhớ nhất trong thời gian cách ly là Linh có mượn một con dao để ăn xoài. Đến khi mình lấy lại, cô ấy hài hước nói rằng... nuốt vào bụng rồi. Câu nói đùa khiến những mệt mỏi khi đang làm nhiệm vụ của mình vơi bớt".

Đi cách ly nhiều người sẽ mang trong mình sự lo lắng cho sức khỏe của bản thân. Dù ban đầu chỉ có một mình, không quen không biết nhưng từ chính tình cảm chân thành mà mọi người dành cho nhau nên những ngày tháng phải ở yên một chỗ ở khu cách ly trở nên thú vị và vui vẻ hơn bao giờ hết.

Với những người đã từng đi cách ly chắc chắn sẽ hiểu được tình cảm của các cô cấp dưỡng. Suốt 21 ngày ăn chung, ở chung, cùng sinh hoạt và làm được nhiều việc ý nghĩa cùng nhau thì chắc chắn sẽ để lại nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên trong ngày chia tay. Hy vọng trong thời gian sắp tới đây, dịch bệnh sẽ được kiểm soát để mọi người được trở về cuộc sống bình thường.
Hãy theo dõi những bài viết trên Bestie!
Em bé sơ sinh trong khu cách ly có mẹ mắc Covid-19 được các cô điều dưỡng vắt sữa nuôi
Tình người trong hoàn cảnh dịch bệnh này thật sự đáng quý. Mọi người luôn hết mình giúp đỡ nhau mà không đòi hỏi bất kì điều gì. Trong khu cách ly của Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương có một bà mẹ mắc Covid-19 cần phải mổ lấy con gấp. Sau khi mổ em bé may mắn được khỏe mạnh nhưng không thể ở gần mẹ vì vậy các cô điều dưỡng trong khu đó đã thay nhau chăm sóc em và còn vắt sữa của mình cho em bú.
Một cô điều dưỡng chia sẻ: “Biết tin, mình chỉ thấy thương bé. Bản thân mình cũng nuôi con nên hiểu sữa mẹ quý giá thế nào. Người mẹ lại đang hôn mê, em bé rất thiệt thòi”. Thế mới thấy những tình cảm giữa con người với nhau trong lúc này thật sự quá quý giá.
>> Xem thêm TẠI ĐÂY!