09/21/2021 11:22

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: "Ông Địa" mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân

Tú Hảo - Theo thethaovanhoa.vn Tú Hảo

Nếu Rằm tháng 8 hằng năm, dân tình nô nức đón Trung thu, không đốt đèn phá cỗ cũng vi vu ngoài đường thì năm nay lại khác hoàn toàn. Dịch bệnh rồi giãn cách xã hội dẫn đến việc người dân phải ở yên một chỗ.

Thấu hiểu được điều này, chiến sĩ chống dịch đã hóa thân thành "ông Địa" còn loạt nghệ sĩ đình đám như Quyền Linh hay Việt Hương thì không ngại khó ngại khổ mang quà đi phát. Mục đích cuối cùng của họ là đem đến cho người dân một mùa Trung thu ấm áp.

Cưng xỉu bộ đội múa lân, tình nguyện viên làm "ông Địa"

Thông tin đăng tải trên Thanh Niên, anh T.H.P - tình nguyện viên chống dịch tại Q.10 (TP.HCM) nhiều ngày liên tiếp đã đóng vai "ông Địa". Dù trên người mặc nguyên bộ đồ bảo hộ nhưng P. chuẩn bị tương đối kĩ càng, nhét vải và túi ni lông vào bụng cho... ra dáng. Nhạc bật lên, ông Địa nhún nhảy theo làm ai cũng phải bật cười. Anh chàng đi đến đâu, trẻ em đều hí hửng chào đón, hô to "ông Địa, ông Địa kìa" đến đó.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Trông cũng ra dáng phết chứ đùa. Ảnh: Tấn Đạt

>> Đừng bỏ lỡ: Ngẩn ngơ trước chùm ảnh hoài niệm về Tết Trung thu xưa

Song song với việc nhún nhảy tạo bầu không khí, ông Địa vẫn không quên nhiệm vụ chính là trao những phần quà nhỏ cho các bé. Chia sẻ về kế hoạch phát quà của mình, P. cho hay: "Chúng tôi muốn làm hết sức mình để các em có được một khoảnh khắc thật là ý nghĩa nhất trong Tết Trung thu".

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Nhiều bé còn tranh thủ chụp hình kỉ niệm. Ảnh: Tấn Đạt

Xuất hiện bên cạnh "ông Địa" còn có "con lân" do N.H.T - anh bộ đội 18 tuổi thuộc Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Quân khu 7 nhập vai. Vì chưa có kinh nghiệm nên thấy "ông Địa" nhảy, lân cũng bắt chước nhảy theo đi hệt. Được biết, T. là tân binh trẻ, mới vào TP.HCM chống dịch từ giữa tháng 8 vừa qua.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Lân này tuy "còn non và xanh" nhưng lại cực có tâm. Ảnh: Thanh Niên

Chị Hằng, chú Cuội gõ cửa từng nhà

Thực hiện phương châm không để trẻ em không có quà dịp Trung thu "đặc biệt", hơn 2.000 phần bao gồm lồng đèn, bánh, sữa... đã được UBND phường 7, Q. Bình Thạnh (TP.HCM) trao tận tay cho các trẻ em trên địa bàn phường. Chia sẻ với Gia đình và Xã hội, đơn vị này cho hay: "Chúng tôi hy vọng những món quà nhỏ này có thể giúp các em đón trung thu trọn vẹn trong điều kiện dịch bệnh còn hết sức phức tạp". Để màn trao - nhận thêm ý nghĩa, các bạn trẻ thậm chí còn hóa thành những chị Hằng, chú Cuội.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Nhập vai chuẩn khỏi chỉnh đúng không nào? Ảnh: Gia đình & Xã hội

Bất chấp việc thời tiết không thuận lợi, cụ thể là trời mưa lớn, đội tình nguyện viên vẫn không bỏ cuộc, hăng hái gõ cửa từng nhà. Khỏi phải nói, trẻ con ra nhận đứa nào đứa nấy đều bất ngờ, tươi cười hớn hở.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Quà nhiều quá trời quá đất. Ảnh: Gia đình & Xã hội
Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
2 chị em đều có phần cho khỏi "cà nanh". Ảnh: Gia đình & Xã hội

Không chỉ ngoài đường mà trong chung cư cũng có những chị Hằng, chú Cuội. Thông tin đăng tải trên Zing, nhiều hộ gia đình tại một chung cư trên địa bàn quận 9 cũng hết sức bất ngờ khi nhận được phần quà bao gồm lồng đèn, bánh kẹo, trái dừa từ BQL, ban quản trị và các tình nguyện viên ở chung cư. Điều đặc biệt là quả dừa này được thu hoạch ngay trong chính khu đô thị. Nó mang ý nghĩa là mọi người đều xứng đáng được hưởng quả ngọt từ nơi mình sinh sống.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Những phần quà thắm tình người. Ảnh: Zing
Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Mọi người đến nhận quà phải giữ khoảng cách, tuân thủ quy tắc 5K. Ảnh: Zing

>> Xem thêm: "6 không" khi ăn bánh trung thu để tránh rước bệnh: Không ăn khi đói

Sao Việt lặn lội phát quà

Không chỉ lực lượng chức năng, các địa phương mà sao Việt cũng nỗ lực để mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tiêu biểu có thể đến trường hợp của Quyền Linh. Trên trang cá nhân của mình, MC quốc dân đã đăng tải đoạn clip ghi lại quá trình vận chuyển và trao quà Trung thu cho một xóm lao động nghèo, nằm sâu trong hẻm và có hàng chục F0 đã điều trị khỏi.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Tặng quà suốt nhiều tháng qua và Trung thu cũng không ngoại lệ. Ảnh cắt từ FB Quyền Linh

Một cái tên khác không thể không kể đến chính là Việt Hương. Được biết, nữ nghệ sĩ cùng chồng và đoàn từ thiện đã bớt chút thời gian tổ chức phát bánh dọc theo các con đường, ai xin cũng cho, thậm chí còn mang đến tận cửa nhà.

Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
Cứ ra là có... Ảnh cắt từ Youtube Ato Vlog
Trung thu ấm áp mùa giãn cách: Ông Địa mặc đồ bảo hộ, bộ đội múa lân
...thậm chí còn mang tới tận cửa nhà. Ảnh cắt từ Youtube Ato Vlog
Bánh Trung thu

Nhờ vào những sự quan tâm này mà Trung thu mùa giãn cách của trẻ em nói riêng cũng như của nhiều gia đình nói chung tuy không quá đủ đầy nhưng sẽ thêm phần ấm áp. Đây chắc chắn cũng sẽ trở thành mùa Tết Trung thu đặc biệt nhất khó mà quên được.

Xem thêm nhiều tin tức thú vị trên Bestie!

LOẠT ĐÈN TRUNG THU "CỦA NHÀ LÀM" CÓ 1-0-2 KHIẾN DÂN MẠNG CƯỜI VỠ BỤNG

Khi mà mọi hoạt động đều phải tạm ngưng để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, không khí Trung thu rộn ràng, náo nhiệt như những năm trước cũng không còn. Tuy nhiên, để không quá buồn chán, nhiều người đã nảy ra sáng kiến làm nên những chiếc lồng đèn có "1 - 0 -2" khiến cho ai nhìn thấy cũng phải bật cười.

Vật liệu để làm nên những chiếc lồng đèn độc lạ này cũng gây cười không kém. Nó có thể là đèn pin, đèn dầu, vỏ bưởi, giỏ lon bia, giỏ đựng đồ nhựa hay thậm chí là một chiếc... mũ bảo hiểm cũng không chừng.

>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!

Bài viết liên quan

Từ khóa:  trung thu, bộ đội, Sao Việt
Video có thể bạn quan tâm
TyhD - chèn ép là một yếu tố cần thiết
Scroll to top