Mới đây, báo Pháp luật đưa tin các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 cùng chiến sĩ thuộc Ban chỉ huy quân sự phường 1, quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tranh thủ giờ nghỉ để làm những chiếc đèn lồng xinh xắn, dành tặng cho trẻ em nhân dịp tết trung thu. Ghé thăm trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường 1 những ngày này, chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên vì khắp nơi đều rực rỡ màu sắc của giấy màu, khung tre…


>> Xem thêm: Xưa nay hiếm: cụ ông 100 tuổi ở miền Tây dành 17 tỷ giúp người nghèo
Các chiến sĩ phân chia tỉ mỉ từng phần công việc, người lo định hình khung tre, người lo trang trí ngôi sao năm cánh, người lo kiểm tra lại và lắp đặt thiết bị phát sáng và phát âm thanh vào bên trong đèn. Ngoài các loại đèn lồng truyền thống thì còn có thêm đèn về các nhân vật hoạt hình được đông đảo khán giả nhí yêu thích như Pikachu, bươm bướm, cho thấy sự tận tâm của các chiến sĩ đối với hoạt động ý nghĩa này.


Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự phường 1 cho biết mỗi em nhỏ bị mồ côi do dịch Covid-19 sẽ nhận được phần quà bao gồm chiếc lồng đèn và hộp bánh. Giá trị của những món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của các chiến sĩ gửi tặng đến các em thiếu nhi tại phường 1, giúp các em yên tâm đón một cái tết trung thu vui vẻ, ấm áp trong mùa dịch.
Trung úy Trần Lê Minh Thông (Trung Đoàn 5, Sư đoàn 5) cho biết mọi người đều rất nhiệt tình với hoạt động lần này. Và phần thưởng xứng đáng nhất để động viên anh em chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch chính là những nụ cười hồn nhiên của các em thiếu nhi.


>> Đừng bỏ lỡ: Tâm sự nhói lòng của những tình nguyện viên ngày đêm chỏ F0 đi cách ly
Bên dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng đã bày tỏ sự cảm động trước hoạt động ý nghĩa của phường 1 quận Bình Thạnh. Bởi thay vì phải đón một cái tết trung thu giãn cách thì nhiều em nhỏ vẫn được phá cỗ rằm tháng 8 với phần bánh và lồng đèn sặc sỡ.
- Hành động tuyệt vời và ý nghĩa để kịp thời động viên các em thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn, hoan hô tinh thần các chiến sĩ.
- Tết trung thu năm nay tuy buồn nhưng mình vẫn cảm thấy thật ấm áp khi biết về hoạt động này. Mùa dịch nhưng vẫn lo lắng chu toàn cho các em, thật sự rất cảm động.
- Đối với trẻ em mà nói thì nếu không có lồng đèn, không được phá cỗ thì coi như không có tết trung thu.
- Nếu hoạt động này được nhân rộng thì thật tốt biết mấy, mình cũng rất sẵn sàng đóng góp một phần nhỏ để đổi lấy nụ cười hồn nhiên của các em.
- Chúc cho anh em chiến sĩ và tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe để sớm đẩy lùi dịch bệnh nhé.


Hiện những hình ảnh các anh bộ đội khẩn trương làm lồng đèn gửi tặng các em thiếu nhi vẫn đang nhận sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Nếu biết thêm về các hoạt động ý nghĩa nào khác trong mùa trung thu năm nay thì bạn hãy cùng chia sẻ với mọi người tại mục bình luận bên dưới nhé.
Ảnh: Hữu Đăng
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
XÚC ĐỘNG CẢNH CHIẾN SĨ VỀ THĂM NHÀ, CON GÁI CỐ SỨC MỞ KHÓA CỬA CHO CHA
Các lực lượng nơi tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thế nên mới có nhiều trường hợp dù rất nhớ người thân nhưng nhiều chiến sĩ và tình nguyện viên chỉ dám đứng từ xa để thăm hỏi, động viên gia đình.
Mới đây, dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip về một người cha là chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ chống dịch, anh tranh thủ tạt qua nhà để thăm vợ con rồi lại lên đường ngay. Thay vì chạy đến ôm con vào lòng như mọi khi, lần này người cha buộc phải giữ khoảng cách, đứng ngoài cổng nhìn vào cho đỡ nhớ…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!