Câu nói "mây tầng nào gặp mây tầng đó" rất phù hợp để mô tả cuộc hôn nhân của Tôn Vân Vân (SN 1978) - tiểu thư số 1 Đài Loan cùng người chồng tỷ phú. Hơn hai thập kỷ bên nhau, họ vẫn mặn nồng, thắm thiết như thuở ban đầu. Một điều thú vị là người chồng trong mơ này do đích thân Tôn tiểu thư lựa chọn. Vì trúng "tiếng sét ái tình" mà cô quyết "cưa" cho bằng được mới thôi.

13 tuổi biết yêu, nhìn phát "chấm" ngay chồng tỷ phú
"Nữ chính" sinh ra đã có số "ngậm thìa vàng", sở hữu cuộc sống mà bao người ao ước. Bố mẹ là chủ tịch tập đoàn, Vân Vân 8 tuổi đã được tặng kim cương, 12 tuổi tậu đồ hiệu như cơm bữa hay cứ ít hôm lại góp mặt trong những buổi tiệc của giới thượng lưu. Cũng nhờ gia thế "không phải dạng vừa" mà cô mới có cơ hội gặp gỡ "một nửa" đời mình.
Năm 13 tuổi, gia đình cô mời nhà họ Liêu tới nhà làm khách. Ông bà Liêu không chỉ đến một mình mà còn dắt theo cả cậu con trai. Giây phút đầu tiên chạm mặt nhau, cô đã bị vẻ điển trai của Liêu Triết Hán "hớp hồn". Quyết không để người mình yêu rơi vào tay người khác, nàng tiểu thư mạnh dạn tỏ tình. Liêu Triết Hán thời điểm đó vô cùng hốt hoảng nhưng trước sự kiên trì của đối phương, chàng thiếu gia chỉ có thể hứa: "bây giờ chưa được, chờ em lớn rồi hẵng tính".

>> Xem thêm: Ngôn tình như bố chồng Hà Tăng: Mê tiếp viên nên chuyến nào có nàng là book vé
Chẳng biết lời hứa khi ấy là thật lòng thật dạ hay chỉ "chữa cháy" cho qua nhưng với Vân Vân, nó lại trở thành "kim chỉ nam" trong suốt thời niên thiếu. Tuy nhiên, thời điểm nàng tiểu thư trưởng thành, người ta thật sự thấy cặp đôi sánh bước bên nhau. Gia đình khi biết về mối quan hệ của 2 người thì ủng hộ vì đôi bên cũng xem như "môn đăng hộ đối". Nếu Vân Vân là "đệ nhất tiểu thư" thì Triết Hán cũng là thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí, nếu đọ gia sản, họ Liêu còn nhỉnh hơn nhiều.

Cuộc hôn nhân làm bao người ngưỡng mộ
Năm 1999, thời điểm Vân Vân vừa tròn 21 tuổi, cặp đôi quyết định về chung dưới một mái nhà. Sau 1 năm chung sống, Tôn Vân Vân hạ sinh cô con gái đầu lòng. Một thời gian sau đó, cặp đôi lại có với nhau 1 cậu con trai.

Sức mạnh của tình yêu lớn đến độ có thể làm thay đổi một người. Tôn Vân Vân từ nàng tiểu thư chưa từng chạm tay vào nước lạnh, chẳng biết tự mình qua đường, cũng chưa bao giờ phải nấu ăn dần trở thành người phụ nữ của gia đình. "Tất tần tật" những thứ ấy, chính người chồng tỷ phú trong suốt nhiều năm chung sống đã từng bước dạy cho cô.

Bên nhau 2 thập kỷ nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau vẫn chẳng vơi bớt chút nào. Liêu Triết Hán đối với vợ cưng chiều như công chúa. Bỏ ngoài tai những tin đồn tan vỡ vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3, cặp đôi thi thoảng vẫn khoe ảnh du lịch, check-in những nơi sang chảnh làm ai nhìn cũng không khỏi trầm trồ.


>> Xem thêm: "Bà lão lọ lem" 61 tuổi cưới tỷ phú: Được cho 7,4 tỷ/tháng để tiêu vặt
Không phải chỉ lấy chồng giàu là hết
Không giỏi khoản làm việc nhà nhưng bù lại, trên phương diện kinh doanh, Tôn Vân Vân lại cực kỳ có thiên phú. Sự thành công của Liêu Triết Hán trên thực tế có đóng góp không nhỏ của cô. Thế nhưng, thay vì ngủ quên trên chiến thắng, Vân Vân còn phấn đấu xây dựng sự nghiệp riêng để có thể tự tin sánh bước bên chồng. Cô cho hay: "Vẻ đẹp và sự thành công của người phụ nữ không phụ thuộc vào số phận mà được quyết định bởi sự kiên trì, cống hiến hết sức mình". Năm 2013, cô từng dẫn dắt cửa hàng bách hóa cán mốc doanh thu 1,3 tỷ NDT (tương đương 4500 tỷ VNĐ) chỉ sau 1 đêm làm mọi người, kể cả chồng đều nể phục.


Chưa bàn tới vấn đề tương xứng về ngoại hình, gia thế thì dũng khí theo đuổi tình yêu của nàng tiểu thư khi chỉ mới 13 tuổi cũng rất đáng ngưỡng mộ đúng không nào! Còn bạn, bạn thấy sao về hành trình yêu - cưới của cặp đôi siêu giàu này? Hãy chia sẻ ý kiến cùng chúng tôi nhé!
Xem thêm những bài viết thú vị tại Bestie nhé!
PHU NHÂN TỶ PHÚ CHÂU Á: TỪNG DẬP MÁY BỐ CHỒNG, HẸN HÒ TRÊN XE BUS
Những câu chuyện tình yêu, những cuộc hôn nhân của giới siêu giàu, đặc biệt là tỷ phú hàng đầu thế giới luôn thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vợ chồng Mukesh Ambani - tỉ phú Ấn Độ "soán ngôi" Jack Ma thành người giàu nhất châu Á - cũng là một trong số đó.
Nếu chàng tài giỏi, tham vọng thì nàng cũng không kém cạnh khi không những xinh đẹp mà còn thông minh, hiểu lòng người. Dù là mối duyên được bố mẹ 2 bên sắp xếp nhưng cả hai đều rơi vào lưới tình kể từ sau lần gặp gỡ đầu tiên.
Sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng chuyện tình của cặp đôi lại vô cùng giản dị. Họ không thích những bữa tối ở nhà hàng hạng sang, cũng chẳng hứng thú với những pha check-in đắt đỏ... Có lần hẹn hò, Nita còn yêu cầu ông chồng tỷ phú "bye bye" chiếc Mercedes để đi xe bus 2 tầng.
>> Xem chi tiết: TẠI ĐÂY!