Báo Lao Động đưa tin, vào những ngày này, chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1981, quê ở Đông Anh, Hà Nội) liên tục được người quen gọi điện chúc mừng và bày tỏ sự ngỡ ngàng, ngưỡng mộ khi nghe tin chị Thủy đỗ đại học với số điểm khá cao. Nhất là khi suốt 20 năm nay chị Thủy không còn đụng đến sách vở hay trường lớp, thế nhưng nhờ chăm chỉ ôn luyện trở lại, chị đã đạt 24,75 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.


>> Xem thêm: Đem thìa vào phòng thi để lấy may, trào lưu tưởng chuyện đùa mà thu hút hàng ngàn sĩ tử
Vốn đang là công nhân tại công ty về phụ tùng xe máy, sau khi kết thúc công việc, chị còn bận rộn hoàn thành vai trò làm vợ, làm mẹ lúc ở nhà. Đa số mọi người ở vào hoàn cảnh này sẽ chẳng còn nghĩ đến chuyện học hành, sách vở, tuy nhiên chị Thủy thì khác. Chưa bao giờ chị ngừng mong ước được quay lại đi học, tuổi tác càng lớn càng thôi thúc chị phải làm gì đó để sau này không phải hối tiếc điều gì cả.
Nghĩ là làm, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, chị Thủy xin công ty nghỉ không lương trong 21 ngày để tập trung ôn luyện. May mắn, quyết định “động trời” của chị được chồng ủng hộ hết lòng, anh còn thường xuyên đỡ đần việc nhà để vợ yên tâm học tập. Một phần vì tuổi tác, một phần vì đã lâu không động vào sách vở nên mọi thứ với chị Thủy rất khó khăn, nhất là việc phải học thuộc nhiều kiến thức trong khoảng thời gian ngắn như thế.

>> Đừng bỏ lỡ: Thầy giáo người ta: Đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp THPT thưởng xe máy trăm triệu
Chị phải mượn thêm tài liệu của con cháu và chủ động tìm học các thầy cô giáo dạy miễn phí trên mạng. Đến thi môn Ngữ văn, nữ công nhân xúc động rất nhiều và đã thể hiện tất cả kiến thức cùng tâm huyết bao lâu nay vào bài thi.
Đáng lẽ năm nay, đứa con trai lớn sinh năm 2003 của chị sẽ tham dự kỳ thi này, tuy nhiên cháu đã không may qua đời vào năm 2020. Ước mơ vào đại học của con dang dở, nhưng đã có người mẹ 40 tuổi quyết định viết tiếp hành trình ấy của con. Nhờ có sự động viên, tiếp thêm sức mạnh từ mọi người mà chị Thủy vượt qua được khoảng thời gian đau buồn nhất đời mình.


Vui mừng là vậy nhưng thời điểm nhận giấy báo trúng tuyển, chị Thủy khá phân vân và lo lắng. Vì nếu chọn đi học thì chị buộc phải nghỉ làm công nhân với mức lương 8 triệu/tháng. Gia đình cũng không khá giả gì, chồng chị lại làm nghề tự do với đồng lương bấp bênh, trong khi hai con nhỏ đang học lớp 7 và lớp 9. Nỗi lo cơm áo thường trực khiến người mẹ không biết phải làm sao mới ổn.
Hơn nữa nếu học xong ra trường thì chị đã 45 tuổi, liệu có nhà tuyển dụng nào đồng ý nhận chị vào và chi trả mức lương phù hợp hay không? Cộng thêm khoản học phí trong 4 năm trời cũng là vấn đề nan giải đối với gia đình chị. Chồng chị Thủy bày tỏ mong muốn vợ nên đi học, nhưng anh cũng nói quyết định là ở chị. Chị tính rồi, nếu không đi học thì bản thân cũng cảm thấy rất tự hào cho những gì mình đã làm được. “Hạn cuối là ngày 28/9 tôi phải đưa ra quyết định. Nếu không đi học, thì dù sao tôi cũng đã đạt được ước mơ rồi. Tôi cũng muốn gửi thông điệp tới các bạn trẻ rằng, sự học không bao giờ là muộn, mọi sự cố gắng đều sẽ được đền đáp”, nữ công nhân nhắn nhủ thông qua báo Lao Động.


Hiện chị Thủy đang nghỉ ở nhà trong thời gian nơi chị làm việc thực hiện “3 tại chỗ” để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Câu chuyện đỗ đại học ở tuổi 40 của chị Thủy trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người. Còn bạn, bạn có suy nghĩ gì về trường hợp của nữ công nhân này, cùng chia sẻ vào mục bình luận bên dưới nhé.
Xem thêm nhiều tin hot trên Bestie!
ĐIỀU KÌ DIỆU ĐẾN VỚI CHÀNG TRAI VÀ MẸ TẠP VỤ VAY TIỀN HỌC ĐẠI HỌC
Bên cạnh câu chuyện đầy nghị lực của nữ công nhân 40 tuổi Nguyễn Thị Thủy thì thời gian qua, có nhiều trường hợp đỗ đại học khác cũng làm rất nhiều người cảm động. Trong đó phải kể đến mẹ con chị A.T (ngụ ở quận 6, TP.HCM).
Hiện chị T. đang làm tạp vụ cho một công ty địa ốc và là một góa phụ - một mình chị đã nuôi con trai khôn lớn. Con trai của chị cũng luôn ngoan ngoãn và học hành giỏi giang, cậu đã đỗ vào đại học Y Phạm Ngọc Thạch với điểm thủ khoa.
Tuy nhiên khoản tiền học phí không nhỏ tại trường Y là thách thức rất lớn, tuy nhiên vì muốn con được theo đuổi đam mê đến cùng, chị T. liền viết đơn xin ứng trước 14 triệu đồng để con làm thủ tục nhập học…
Xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY!